1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 tuổi,bạn đã sẵn sàng cho những dự định mới? (các bác đầu 2 đít vô tận cũng vào cho các em ít kinh

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi hina_chan, 06/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    20 tuổi,bạn đã sẵn sàng cho những dự định mới? (các bác đầu 2 đít vô tận cũng vào cho các em ít kinh nghiệm ^^ )

    Đã bao jờ bạn tự hỏi,mình sẽ ra sao khi mình 20 tuổi.20 thật sự to tát thế sao? ngồi mãi trên ghế nhà trường nên cứ cảm giác mình vẫn bé lắm,thế mà hết teen đến nơi rồi.Chỉ khi mẹ mắng con gái 20 tuổi rồi mà........ " mới zậi mình,20 là to lắm rồi à
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Khi vượt qua ngưỡng 20 thời gian trôi cứ vùn vụt,mọi thứ diễn ra đến chóng mặt, nhất là sau khi bước qua ngưỡng cửa vào ĐH, con người như sôi sục, sống rất cháy và biết bon chen và vận động hơn,nếu trong khoảng thời gian này không cống hiến và sống hết mình thì sẽ chẳng còn cơ hội tiếp theo như thế, dường như mọi tính toán thiệt hơn chưa có đất để chen chân ở lứa tuổi này, chỉ biết mơ và lao vào thực hiện ước mơ, chỉ biết yêu và yêu hết mình và chơi cũng hết mình, thực hiện những ý tưởng kì quái của tuổi trẻ ...........nói thì không thể hết nhưng đây chính là thời kì tiền đề, thời kì đẹp nhất của mỗi con người, thời kì mà con người ta muốn khẳng định chính mình trước khi bước ra đời.......
  3. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, tính cả tuổi mụ là 20 rùi đấy
    Vừa sướng vừa lo đây!! Bọn trong lớp hơi 1 tí là kêu cô cho nghỉ, cô hỏi còn trẻ thế này sao suốt ngày kêu mệt thì bọn nó nói "già rồi mà cô" Cô bảo pó tay với các em. Vâng, cô pó tay chứ bọn em thì cũng hơn gì đâu, tự nhiên năm nay thay đổi nhìu. Năm ngoái ai cũng kêu trẻ con thế, năm nay thì không bị nói thía nữa rùi, zậy là người lớn lên roài
    Ừm nghĩ cũng lo lo, nhưng mà thui, chẳng nhẽ bé mãi à, cũng phải lớn lên rùi đền đáp công ơn nuôi dưỡng to lớn của bố mẹ chứ
    Chuyện gì đến sẽ đến, lo nhìu già sớm mất keke, phải tranh thủ zui zẻ được ngày nào hay ngày đấy

    [​IMG]
    Được sunshine_in_ur_smile sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 07/11/2005
  4. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    20 làm gì mà đã già lắm.....mốc bắt đầu cho những cái đuôi tiếp theo thôi ....có lần nghe bài hát "20" của Mỹ Tâm có câu : "20 em cho đời 1 giấc mơ",nghe xong cứ tủm tỉm cười mãi
  5. Baby_ghost86

    Baby_ghost86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là "20 đời cho em 1 ước mơ" mới đúng...quay đi quay lại thấy già mất rồi....cố gắng sống hết mình thôi ko thì uổng phí như quả bí mất.......
  6. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    sao ai cũng kêu ca già rồi thế? 20,niềm mơ ước của khối "anh zà" đấy trò chơi mới bắt đầu mà, người ta mới chỉ bảo 20 là lớn rồi thôi,ai dám nói 20 là già rùi nào???khi nào tớ đầu 3 mà bị chê già thì mới chả dám ngo nghoe cơ đúng là 20,đời cho em một jấc mơ mơ nhiều thứ quá,chỉ sợ ko thực hiện nổi thôi ng`ta bảo tham thì thâm mà
  7. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi , ở quê , dự định của các bạn gái là làm sao kiếm đủ tiền để mua bỉm cho con . . Các bạn gái cố gắng nhé .
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế là dân 86 đã tròn 19 và bước sang 20 rồi.Nhớ ngày trước nghĩ đến đầu 2 thấy già thía.Hết là teen rồi thành adult ròi.Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng ko thấy mình làm được gì nhiều lắm.Ngoài 1 số việc chắc chắn phải hoàn thành,còn 1 số ước mơ ấp ủ bây h cũng chưa thực hiện .
    Chăc chắn ở tuổi 20 trở đi con người ta hoàn toàn đã là 1 người lớn sẵn sàng cho những thử thách, dự định mới rồi.Nghĩ mình đầu 2 rồi cứ thấy lạ lạ làm sao ý.Thế là hết trẻ con rôài
  9. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con mới sợ chứ, giờ có phải ngày xưa đâu mà tuổi teen mà vẫn còn trẻ con, đủ tuổi đi tù là lớn rồi,người có đầy đủ khả năng nhận thức chịu trách nhiệm trước pháp lụât chứ không còn là ngày bị xách cổ lôi về nhà gọi bố mẹ chịu trách nhiệm hay đi họp phụ huynh nữa đâu nhá
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    hehe....đúng đúng, sướng nhất khoản họp fụ huynh....mai mình tự đi họp lấy mới kinh chứ

Chia sẻ trang này