1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 tuổi chưa làm được gì và tương lai mù mịt!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nammohoang, 30/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mình năm nay cũng 20 rồi mà vẫn còn lông bông ko học đại học hay j cả. Đi làm ở 1 nhà hàng nhỏ lương tháng chỉ phọt phẹt 2tr. Hôm nay ngồi suy nghĩ về bản thân mình chưa làm đc j to tát để cảm thấy bản thân mình tự hào cả và tương lai thì chưa biết đi về đâu cả. Bạn gái mình kém 1 tuổi và đang học ở trường cao đẳng đã yêu nhau đc hơn 1 năm rồi nhưng giờ đây ko biết tương lai sẽ thế nào, bản thân mình còn chưa lo đc thì không biết tương lai mình vs cô ấy sẽ thế nào. hiazz. Nghĩ mà bùn!
    Còn các bạn thì sao? 20 tuổi các bạn đã làm đc những gì và dự định cho tương lai như thế nào ???
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    20t à? Đi làm nhà hàng à? Lương 2tr à?

    Nếu có cha mẹ nuôi cơm đi học thì bạn ráng học ngoại ngữ cho tốt, học lấy chứng chỉ gì đó trong ngành nhà hàng khách sạn, rồi xin đi phục vụ ở tàu du lịch nước ngoài. Tôi có quen 2 anh bạn đi làm như vậy, lương chắc 1-2k usd. Phải biết ngoại ngữ tốt và phải siêng, nhưng rõ ràng họ có thể kiếm tiền từ nghề dọn phòng khách sạn và bưng bê trong nhà hàng.
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Trung cấp nấu ăn thì sao ? Con trai làm đầu bếp giờ nhiều lắm . Lương khởi điểm khoảng 5-6tr/ca , một ngày có cày 2 ca thì được cỡ 10-12tr/ tháng . Chưa kể tiền bo , tiền thưởng .

    Công việc cũng có thăng tiến , lên bếp trưởng được khoảng 1-2k/tháng , tùy nhà hàng ( tôi lấy theo lương của HN tower ) . Bây giờ khối ông GV Đại học lương chính được có 2tr/ tháng .

    Mà đầu bếp tôi thấy xin việc cũng không khó lắm , chỉ tội là công việc này suốt ngày phải đứng im 1 chỗ , đun đun , nấu nấu , là tôi thì tôi không làm được .

    Học ngoại ngữ thì nghe vẻ hơi khó với chủ Top ^^
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, người tôi quen đi làm trên tàu du lịch chức danh phụ tá bồi bàn nha.

    Mới đầu tôi cũng k hiểu là gì, sau đó tôi nghe giải thích là: Bồi bàn là người đứng gần bàn để phục vụ khách trực tiếp, và người này k xuống bếp, do đó lại phải có phụ tá lăng xăng xuống bếp. Giả sử là khách yêu cầu "cho tôi 1 cái muỗng nhỏ" thì bồi bàn chăm chú nghe rồi sai phụ tá chạy xuống bếp mang muỗng lên, rồi bồi bàn đưa muỗng đến cho khách.

    Chuyên nghiệp thì phải phân chia nhỏ công đoạn làm việc ra mà.

    Người siêng năng, có ý chí, thì ngành nghề không quan trọng, làm ngành nào cũng sẽ thăng tiến thôi.
  5. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu rồi thì giữ lấy. Đi làm thì cố gắng trau dồi thăng tiến để thu nhập ngày càng cao. Nhiều tiền rồi thì cưới vợ, xong rồi đẻ con. Kiếm tiền thật nhiều. Xây vài cái biệt thự thật đẹp vừa ở, vừa nghỉ mát. Mua xe ô tô thật xịn để vi vu. Du lịch khắp thế giới. Tài khoản nhà băng nước ngoài vài triệu đô la. Cho con cái du học ở Mỹ tại Havard...

    Mới 20 tuổi, còn nhiều thời gian lắm. Nếu gặp may, có khi chưa đến 30 đã có tất cả những thứ trên...[:D]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nói thế nào ấy chứ.

    Mấy cái kia có được, nhưng giờ 20t, chưa tới 30t thì con chưa tới 9-10t thì làm sao mà nó học đại học được chứ. Mình cày ra biệt thự được, nhưng đứa nhỏ 10t thì làm sao cày ra cái acceptance letter của Havard nổi.
  7. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thực tế có thần đồng thiếu nhi học đại học rồi đấy, nên mới có cơ sở để chém gió thế chứ

    Có khi Havard qui ước không nhận trẻ con, nhưng biết đâu ở xứ sở tự do nó có chuyện lạ xảy ra, cứ mơ đi [:D]

    Tuổi trẻ cứ phải mơ ước, rồi cố mà phấn đấu, chỉ cần thực hiện được 1 phần giấc mơ cũng là thành công rồi. Con 10 tuổi chưa vào được Havard cũng đâu có gì là thất bại ...hi hi...[r24)]
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nhiều bạn có trí tưởng tượng phong phú vãi. Ngô Bảo Châu nói nôm na là giải được Bổ đề căn bản, ai cũng biết như thế nhưng vì sao lại giải được thì rất rất nhiều người không hiểu. Bảo với con là con cứ nhảy cao lên, 1 ngày nào đó con sẽ chạm vào mặt trăng thì chỉ có con nít 3 tuổi mới tin thôi hà. Còn với 1 đứa 10t IQ độ cực cao, khi bảo nó "năm sau con sẽ đi học đại học Harvard", thì phản ứng tự nhiên của nó là "má ơi, má bị sốt hả?!" [:D]

    Xã hội lúc nào cũng thiếu 1 tay nghề dẻo, nghề gì cũng được. Sửa xe, làm hãng là những lựa chọn khác cho bạn. Nghề nào cũng có khả năng nuôi lấy chủ topic và bạn gái chủ top. Nên đừng lo.

Chia sẻ trang này