1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 tuoi lam gi day voi cai tinh tre con?????????????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi conchutgidenho, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    20 tuoi ,toi cung chang hieu minh la gi nua? chu bao gio toi cho rang minh la nguoi lon .va cung vi vay ma toi chua lam dc cai gi lon lao cho toi hay bo ,me toi.nhieu luc toi tu hoi toi sinh ra de lam gi .va toi chua baogio tu hoi lieu cuoc song cua minh sau nay nhu the nao? ko hieu ai hu toi ko nhi? suot ngay toi chi noi cuoi va mot luc nao do lai nhan ra minh that vo dung chang the lam mot dieu gi len hon ca.chua oi.............phai lam gi co chu? .......tinh cach cua mot dua tre la xau hay tot nhi?hay thu noi xem cac ban oi!!!!!!!!!

    the gioi nay that tuyet va ban la mot phan trong do
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Hi conchutgidenho !!!
    20 tuổi?! wildgirl cũng đang ở tuổi 20 như conchutgidenho đây! Những lời trong bài nì của conchutgidenho cũng chính là những điều mà wildgirl cũng từng nghĩ á! wildgirl cũng...con nít, cũng trẻ con như conchutgidenho vậy! Phải chăng đó chính là suy nghĩ của những người ở lứa tuổi 20? Hông hẳn là thế đâu conchutgidenho ạ! Vì..." mỗi người mỗi vẻ" mà! Uh...có thể...trong số những ai đang ở cái tuổi 20 nì có những suy nghĩ như wildgirl, như conchutgidenho . Nhưng...có những con người 20 tuổi lại đã là dâu, là rễ, là ba, là mẹ của những đứa bé bụ bẫm rùi ấy chứ! wildgirl thì chưa nghĩ đến chuyện đó! Nên vẫn mong sao mình mãi là con nít, là trẻ con để luôn được người lớn cưng chìu. Biết là dzậy, nhưng mình cũng hông thể nào mãi là con nít được dù cho...đầu óc mình cứ mãi trẻ con! Hãy cứ sống sao cho bản thân mình luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và..hông có lỗi với gia đình,mọi người xung wanh thì đó đã là một điều mà ta cố gắng rùi conchutgidenho ạ! Còn tính cách như thế là xấu hay tốt á! Theo wildgril nghĩ thì... tùy vào cách mà mình nhìn nhận sự việc wa từng trường hợp thui!!!...

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  3. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Làm những gì mình cần, muốn làm miễn là không thấy hổ thẹn với lương tâm để sau này không phải ân hận về quá khứ của mình.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  4. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    song het minh va ko phai an han voi gi minh lam dieu do that la khôc le ca doi ko it nhung dieu ma ta phai ban khoan va thac mac la ta lam dung hay sai .ah ma chu_lun_ thu_007 da tim dc ban tri ky chua do...........
    the gioi nay that tuyet va ban la mot phan trong do
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ... 20 em tung tăng cho vui đời ...
    câu hát rất hay
    với cách nói của bạn có lẽ là bạnhơi i quan
    tôi cũng thế
    có nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ như bạn, làm gì?, có gì?, được gì?,...
    suy nghĩ song lại cảm thấy mình lớn hơn một chút, bạn hãy cứ sống vui vẻ, thân thiện với bạn bè,
    hôm nọ vừa đi hội chợ , thấy bán chữ nôm có chữ "giầu vì bạn" thấy nó ý nghĩa quá, lại vừa đọc trên 247 bài về bác HTTDT thấy câu"bốn bể là nhà" thấm thía quá, thấy tình người tình bạn nó cao đẹp quá, bạn cứ hãy sống vì bạn vìmọi người xung quanh bạn, là bạn đã là người không nhỏ.
    Vài dòng đồng cảm
    NgƯờI kHôNg Vì MìNh TrỜi ChU đẤt DiỆt​
  6. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời đôi khi chúng ta vẫn phải làm những điều mà chúng ta không hề mong muốn, biết làm sao được! Mình đã đọc được ở cuối dòng chữ kí của một bạn nào đó câu này: Cuộc đời giống như khi chúng ta viết một chương trình, viết xong chúng ta phải liên tục cập nhật và sửa nỗi
    Mình thấy câu này rất đúng. Va vấp trong cuộc đời là điều người ta không thể tránh khỏi nhưng hạn chế những va vấp và biết sai, biết sửa lại là điều mà chúng ta có thể làm được. Sống để mọi người khinh, sợ thì dễ còn sống để được mọi người nể, phục rất khó, những thứ này đều do ba chữ "TÂM" "THIỆN" "TÀI" tạo nên vậy 3 chữ này khó dùng vậy sao các bạn???
    conchutgidenho! Mình đã tìm được những người bạn tri kỷ và mình vẫn còn mãi đi tìm cho đến hết hơi thở hở....biết đâu đấy......Thêm bạn bớt thù để có thể đến đâu là nhà, ngã đâu là rường. Tui sinh ra đã vốn tham lam như vậy mừ, nhưng khổ quá điều mà tôi mong ước thì nhiều, còn điều mà tôi được lại rất ít.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

Chia sẻ trang này