1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 tuổi... nó nghĩ về tình bạn - tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bemiu, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi- chưa tình yêu, 4 năm sau đã từng yêu, vẫn yêu (cả hai phía)nhưng vẫn một mình
  2. lifeiscool

    lifeiscool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi... nó nghĩ về tình bạn - tình yêu...

    Đêm Giáng sinh, nó vừa đi chơi về, không được đi quá 12h vì phụ huynh không cho.

    Sau quãng thời gian vui vẻ cười đùa bên bạn bè, giờ còn lại một mình nó và chiếc máy tính. À không, không phải một mình nó, mà vẫn có cả bạn bè nó nữa: những người bạn thân, bạn học, bạn xã hội... đang online, rồi những người bạn vừa chờ đến đúng 12h để chúc nó đêm Giáng sinh an lành...
    Uh, nó luôn được bạn bè yêu quí như vậy...
    Vậy tại sao nó lại buồn đến thế?
    Dễ hiểu, bởi có lẽ giờ đây nó không chỉ cần một bàn tay, một cái ôm bạn bè; nó cần một trái tim với tình yêu chỉ giành riêng cho nó...

    20 tuổi
    Nó đã thích vài người... yêu 2 người?... được 1 số người thích, và có lẽ, chỉ được 1 người yêu?
    Nó tự hỏi, 20 tuổi, nó đã thực sự yêu bao nhiêu người? 2 ư? hay 1? hay có khi nó chỉ lầm tưởng về tình cảm của mình?
    Mà thôi, hẵng khoan nói đến quá khứ xa rồi...
    Giờ nói đến hiện tại.

    20 tuổi
    12h15 - nó nhớ một người. Một người mà nó biết rằng người đó chắc chắn chẳng nhớ đến nó giây phút nào trong buổi tối - đêm nay - dù lúc sáng nó có gặp người đấy ở trường.
    Nó tự hỏi? Tình cảm nó dành cho người ấy đã phải tình yêu chưa? Mà sao nó phải khổ thế này? Người ấy có yêu nó đâu... Nó biết điều đó chứ.
    Người đó chỉ là bạn...
    Đã từng là bạn rất thân...
    Giờ chỉ hơn một người bạn học...
    Nó đọc Cây - Lá - Gió... Nó hiểu nó chính là chiếc lá mãi chưa thể dời khỏi cây... cho dù cây đang quan tâm đến những chiếu lá khác chứ chẳng phải nó.
    Và nó hiểu có những cơn gió đang muốn đem nó ra khỏi cây... Nó có muốn đi theo gió không? Có chứ! Nhưng sao nó chẳng làm điều đó được??? Tại nó quá yêu cây? 1 năm từ cái nhìn đầu tiên - love at first sight - có phải là dài không? Hay những cơn gió hiện tại chưa đủ mạnh để có thể đem nó đi?
    Nó biết rằng nếu nó chấp nhận một trong những cơn gió kia... Nó sẽ hạnh phúc hơn nhiều...
    Nhưng nó chưa rời được cây?
    Nó vẫn hi vọng? vẫn chờ cây?
    Hay nó chờ một cơn gió mới? Một cơn gió giải thoát nó?

    20 tuổi

    Học một trường danh tiếng
    Được bạn bè yêu quí, được nhiều người theo đuổi..
    Tại sao người nó giành hết tình cảm cho lại chọn một người khác
    không bằng nó
    kém nó mọi mặt...???
    tại sao ngay cả giờ đây khi người đó đã chia tay...
    nó vẫn không thể là gì hơn một người bạn thân?

    Lại một tin nhắn Xmas - không phải msg từ người đó...
    Bao giờ nó mới tìm được hạnh phúc cho chính mình?

    Học hành và bạn bè đều tốt cả...
    Sao nó cô đơn quá!

    ... Vài dòng tâm sự trong 1 đêm lạnh... Tâm sự với những người hoàn toàn xa lạ...
    ... 1 chút bình an?




    Được lifeiscool sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 25/12/2006
  3. lifeiscool

    lifeiscool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    người yêu bạn đang ở xa à?
  4. lifeiscool

    lifeiscool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những dòng viết vào đêm giáng sinh - Nó yếu đuối quá...
    27/12
    Đài Loan động đất... Mất kết nối internet...
    Không YM, không blog, không bbc...
    ...
    Sáng nay nó đi học. Bạn bè đông đủ cả. Thứ 7 thi môn tiếp theo rồi, ai cũng hiểu là hôm nay không thể không đến trường.
    Hết chỗ, nó ngồi cạnh người đó. Người đó cầm đt nó nghe nhạc... Bàn dưới bọn cùng nhóm đang ngồi xem ảnh stickers mới chụp...
    Bình yên?
    Nó vẫn chưa thể hiểu... Gìơ đây cảm xúc của nó với người đó là thế nào nữa? Có còn yêu? Có còn trách?
    ...
    ...
    Gíap mặt mỗi khi đến lớp thật khó khăn... Nó đã làm tất cả để sự khó khăn ấy chỉ còn dành cho nó mà thôi, chứ không phải là dành cho cả 3 con người như vốn lẽ thường sẽ thế.
    Vì vậy áp lực lên nó cũng vì vậy mà... tăng 3 lần :D. Ừ, nó là nạn nhân và mãi mãi nó là kẻ đau đớn nhất trong chuyện đó. Nhưng nó giấu kín tất cả... để cho mọi người, đặc biệt là 2 người đó, được thỏai mái. Và nó đã thành công. Họ tưởng tình cảm của nó với người ấy chỉ là sự ngộ nhận và nó đã không còn suy nghĩ gì về tình yêu đó nữa.
    Trong những câu chuyện tình... thường có kẻ thứ 3. Nó sợ sự thương hại, vì vậy nó không thể để cho người đó, người kia thấy sự yếu đuối của nó. Nó lựa chọn điều đó mà.
    Chuyện nó đã trải qua. Nếu 1 năm trước đây, nó sẽ nghĩ "chỉ có trên phim mà thôi!"
    ...
    Chỉ có 1 người hiểu nó rõ nhất, hiểu được sự lựa chọn, cách ứng xử và suy nghĩ của nó. Và người đó cho nó sự cảm thông, đồng cảm. Đúng, nó cần điều đó hơn trăm nghìn lần sự thương hại.
    Đó là người nó tin tưởng nhất - người bạn mà nó biết sẽ không bao giờ phản bội nó.
    ...
    Đã hơn 6 tháng trôi qua kể từ ngày cái kim trong bọc lòi ra và đâm nát trái tim nó...
    20 tuổi
    Lần đầu là kẻ thứ 3.
    Lần đầu hiểu ra thế nào là "chọn bạn mà chơi".
    Lần đầu quýêt định mất một người "bạn thân".
    ...
    Sắp cuối năm rồi, để nó hồi tưởng lại sự kiện đáng nhớ nhất của năm 2006... một chút thôi.
    Nó đã mạnh mẽ lên nhiều lắm rồi. Nó viết những dòng này không một giọt nước mắt, không một cái nhói đau nơi trái tim.
    Chỉ có một nụ cười, một cái mỉm cười dành cho bài học mà nó đã học được trong năm cuối cùng trước khi bước sang tuổi... đầu 2
  5. lifeiscool

    lifeiscool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc là người bạn lâu năm nhất của nó.
    Nếu một ngày không được nghe ít nhất 1 bài hát - 1 bản nhạc, nó không sống nổi.
    Khi nghe nhạc, nó hiểu nó đang lắng nghe trái tim mình, trái tim của một con người nào đó...
    Nó nghe được nhiều thể loại, từ nhạc mạnh gào thét cùng tiếng ghita điện cho đến tiếng piano không lời là khỏang lặng của tâm hồn...
    ...
    I paint a picture of you in my mind
    As I lie awake all through the night
    the anger in my heart had all been gone
    now the longing starts to cry
    To reach you I''ll fly across the sky
    To tell you we belong together
    we were meant to stay forever
    to reach you and touch you
    A cold silence sits behind me now
    I''d set the pain ,the doubts,the tears aside
    Time must heal the wounds of my heart
    To love you forever is all i desire

    ...
    ...
    ...
    DĐ vừa suffle đến Reflection http://www.hostmyfile.info/ufiles/4893/Reflection (From Mulan Soundtrack).mp3
    if you want me so much
    first i have to know
    are you thoughtful and kind?
    do you care what''s on my mind?
    or am i just for show?
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    20 tuổi mình đã trải qua rồi,ngày đó và bây giờ mình vẫn luôn đặt tình bạn lên tất cả và luôn chân trọng nó. Còn tình iu ư, hic bạn bè mình chúng iu hết rồi còn với mình hình như định nghĩa đó còn xa thì phải.
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi và một khởi đầu, có phải là đã muộn không? Có lẽ là muộn rồi đó, khi chúng bạn đã định hình từ những năm 17, 18, còn nó những tận 20, à, hơn 20 rồi chứ, hè này là 21 rồi còn gì.. "Chẳng có gì là quá muộn cho một khởi đầu" cả, nó ạ. 10 năm, 20 năm nữa nó sẽ đi đâu, về đâu, dù chưa biết nhưng ít ra trong vòng một vài năm tới, cái mốc ấy, nó đã biết, và giờ là từng bước làm thôi. Rèn luyện khả năng và quyết tâm là tất cả với nó giờ này.
    20 tuổi, đọc một vài cuốn sách hay, trao đổi với các anh, với chú, với bố là những người hơn tuổi, có nhiều kinh nghiệm và biết bổ sung cho nó cái thiếu sót, cái sai lầm, để nó nhận ra mình ko còn bé nữa, một mặt nó còn rất trẻ con, nhưng cũng có nhiều cái nó phải lớn hơn, trưởng thành hơn ở tuổi của chính mình. Cuộc sống đâu chỉ có "học chơi ăn ngủ" phải ko bạn nhỉ! Một lối vào tương lai ở trước mặt mình. Nó đi tìm con đường đó, đã chán ngát, đã bỏ cuộc, con đường cũng ko tự tìm nó như mơ mộng nhưng giờ nó vui hơn nhiều lắm vì nó đã thấy con đường đó, có lẽ là một cơ hội thì đúng hơn chăng.. Đừng để tuột, nó nhé. Hãy làm tốt thời gian chuẩn bị nào!
    20 tuổi, với một số nỗi đau và cay đắng sẽ theo nó trong suốt những năm còn lại, nhắc nó những bài học đắt giá và một vài kết luận mang tính "chân lý" với nó hiện tại. Ham muốn và kiềm chế ham muốn, trước tiên là thế đã
    20 tuổi, và một ngày mới đã đến.

Chia sẻ trang này