1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 tuổi và never been kissed !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Neverbeenkiss_85, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích năm 2005 mình từng được nghe !
  2. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
  3. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi vẫn còn nhỏ mà bạn , yêu càng sớm khổ càng nhiều , giờ không có người yêu thì bạn buồn 10 lần vì thấy tuổi thân hay cô đơn gì gì đấy , đến khi bạn yêu rùi thì sẽ buồn 100 lần , đủ thứ chuyện xãy ra chứ không như mình tưởng tượng đâu . Đợi đến khi nào thật chững chạt , khi đó hãy yêu , giờ cứ vô tư với bạn bè là được rùi .
    Mỗi khi hôn là mình truyền qua lại cho nhau 279 con vi trùng đó , kinh lắm , đừng có ham hix .
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đừng em,em càng mong càng ngóng trông càng nôn nóng thì em càng.....không thấy hắn xuất hiện đâu.
    Bí quyết: Dung dăng dung dẻ,tận hưởng tự do,chừng nào hắn đến,tự khắc con tim mình biết đập loạn xạ,lúc đó lạng quạng còn đẩy hắn ra khi hắn cố kiss nữa
  5. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    bác ní nói mà chả chịu tính toán gì cả.....truyền qua lại cho nhau 279 con vi trùng thì cũng như là...giao lưu trao đổi với nhau vài trăm con vi trùng thôi....
    nói theo toán học nhá....trước khi hôn bác có "n" con vi trùng....bác hôn người ta bác thu vào 279 con vi trùng....bác co "n"+279 con vì trùng...rồi bác lại truyền ngược lại 279 con vì trung khác....cuối cùng bác vẫn có "n" con....chả mất mát thiệt thòi gì đâu mà sợ....mà có khi trong quá trình di chuyển từ người này sang người kia vi trùng nó mệt mà chết bớt đi ấy chứ....hè hè...
    em chỉ nghe nói hôn tốn calo....giảm béo...hè hè...em cũng hơi thừa cân...nên em đang tích cực...."giảm béo"
    2 ngày nay hôn vợ ko biết bao nhiêu cái....mà ko biết tổng thời gian là bao nhiêu nữa....chả biết được bao nhiêu con vi trùng roài....
    đồng chí nào đang "Chít! Em bít iu." ý nhỉ....hè hè...đang xin lời khuyên bên kia bảo làm sao để ko bị phân tâm học hành .....sang đây lại khyuyên người khác 1 cách vô tư thế này...hè hè...
  6. Neverbeenkiss_85

    Neverbeenkiss_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Nghe các bác khuyên nhủ vậy em cũng yên tâm là mình "bình thường" chưa đến độ báo động đỏ
    Mình đang tuổi ăn tuổi học,phải dành thời gian cho học hành,yêu đương vào thời gian đâu...(trích nguyên văn lời mama)
    hehehe...........cứ sống vô tư được ngày nào hay ngày đấy nhỉ nhỉ ,các bác nhỉ
    Em chơi rất thân với tụi con trai,thâm chí nhiều lúc,chúng nó coi mình như con trai rồi ý( hehhe vì thế nghe kể nhiều và biết tỏng n chuyện xấu xí của tụi con trai
    có thể vì thế mà ko iu nổi,dù là bạn mới hay bạn cũ thì cũng thoải mái bỗ bã,bốp bốp chát chát,thẳng thừng.........hình như chẳng có tí yểu điệu thục nữ nào?
    con gái phải biết làm duyên,liếc mắt,nói nhẹ...........gì đó hả? mấy thứ đó em chẳng có tí khái niệm nào? đó có phải là lý do ?
    Nhìn thấy bọn con trai như nhìn thấy phe mình thế thì...hhic hic với lại ham vui chỉ muốn làm bạn ,đàn đúm tụ tập,vui đâu chấu đấy..........sai tư tưởng ????
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Dạ,em bít iu nhưng hổng có nghĩa là em đang lao vô đâu á!
    Đang phòng thủ kỹ càng,hix,chuẩn bị học thêm 1 khoá Quản lý nữa,chít tới nơi rùi.
  8. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ha ha....... hoá ra anh cu này luôn to mồm " lên giường " cuối cùng lại là một thằng never been kissed à ? Hạng đàn ông mà em ghét nhất là hạng nào anh cu có biết không ? Hạng " thùng rỗng kêu to " . Anh cu từ nay có còn thở ra văn " lên giường " nữa thì nên suy nghĩ trước khi nói nhé kẻo gái nó nghe nó khinh cho. Đừng chửi em hay đừng bắt em " lên giường " nhé, anh cu không có vẹo gì đâu
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bé tin lời anh nói thì cứ bán nhà ra bụi tre mà ở nhé
  10. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chuyện bình thường , tớ nè , 20 tuổi and never been kissed !
    Đôi lúc cũng thấy ghen tị với mọi người , nhưng khi có người đến với mình thì .. nhất định ko chịu gật đầu ( bướng ) , đôi khi nghe lời mấy đứa xui dại " cứ yêu bừa đi " . Thế nào là bừa ? Tình yêu thì phải đến từ cảm xúc chứ , nếu ko yêu người ta mà cố nhận lời thì sẽ càng làm cho mình vô cảm hơn mà thôi , lại còn làm tổn thương người ta nữa . Mà cứ nhắm bừa một người mà yêu chỉ để cho = người ta thì .. chọn được cả đống , chả tội gì , nhắng lên làm j mất thời gian , đầy đứa muốn như mình ko được đấy , mình vẫn có quyền ngẩng cao đầu mà

Chia sẻ trang này