1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 tuổi và never been kissed !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Neverbeenkiss_85, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfblood_prince

    halfblood_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có thế thôi sao mình ko nghĩ ra nhẩy?
  2. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @ Neverbeenkiss_85: hi u,tớ cũng sinh năm 85.Cách đây 3 tháng tớ cũng có cái cảm giác như ấy lúc này.Nhưng tớ rơi vào tình trạng "lắm mối tối nằm không" chứ ko fải "chơi với con trai vô tư" như ấy.
    Nói thật nhé,tớ ghen tỵ với ấy đấy,chơi vô tư như vậy là sướng nhất,nhất là sau này nếu mình có bạn trai thì cũng ko bị mất bạn bè.Như tớ đây nè,bi h có người iu rồi,những cái đuôi của mình chạy hết.
    Tớ cũng có 1 đứa bạn thân,hàng ngày nó nhìn thấy người iu tớ âu yếm,chăm sóc tớ,nó cũng "nóng mặt" và mún có bạn trai lắm,nhưng càng tìm,càng chẳng thấy.Mà nó còn ko có được nhiều bạn trai để mà chơi vô tư như ấy.Đấy,ấy thấy chưa?còn nhìu dân 85 chưa có bạn trai lắm,cứ bình tĩnh mà đón nhận.
    Nhìn vào mặt bằng chung,như lớp tớ chẳng hạn,con trai độc thân vẫn còn nhìu lắm,mấy anh bạn của người iu tớ cũng thế ,sn 84 mà cũng đã có gì đâu.
    Hùi trước tớ lúc nào cũng nghĩ "anh yêu ơi,giờ này anh ở đâu?sao mãi anh chưa xuất hiện,không biết có bao h em gặp anh ko?" Thế mà đùng 1 cái gặp nhau.Bây h thì tớ tin vào duyên số.Rồi đến 1 ngày,ấy cũng như tớ thui
    Còn về chuyện hun hi`,ấy càng giữ được nụ hôn lâu,thì nó càng thiêng liêng ^_^
    Thế nhé, Ây cứ vô tư hồn nhiên như lời khuyên của mọi người ấy.Mà nếu có thể,mình làm bạn được k?tớ ở HN,còn ấy?
    p/s: ấy có iu dân 86 ko? :P Biết đâu....
  3. Neverbeenkiss_85

    Neverbeenkiss_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống mình quá vậy hixxxxx !
    Carol ơi ! Mình ở HN nè.học NEU 3th student
    Mình biết là có mong có tìm thì cũng chẳng thấy đâu,Where are u ? my love
    Mình từ trước tới nay vẫn vô tư ,thoải mái,yêu cái thân mình cái đã,nhưng khi bị hoàn cảnh bên ngoài tác động vào nên mới sốt ruột,thấy người ta có đôi ,tình cảm ,sao mà ngọt ngào thế ? bao giờ mình mới biết được những cảm giác đó như thế nào hay mình có khiếm khuyết gì ...???
    Mình 20 tuổi rồi mà trông như trẻ con,vẫn quần ngố +áo phông+dép tông đến trường,nếu gặp lần đầu ai cũng nghĩ chỉ là học sinh cấp 3(sướng cái là họ khen mình trẻ)nhưng hic hic nhìn là biết ngay chưa có người yêu,
    Hà Nội sắp vào mùa đông rồi,lúc này mới thấy cần............
    hic hic hic
    Vẫn biết là cứ vô tư mà sống,Nhưng là con người mà ,luôn thích cái người khác có,
    Thôi !!!!
    Phải suy nghĩ tích cực chứ
    Mình cứ là chính mình vậy thôi,còn cái mà người ta gọi là tình yêu kia thì......không biết không có tội
    Thanksssssssss.......... Các bạn nhìu nhìu
  4. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hehe , thông cảm với bạn nhiều lắm , nhưng đọc bài bạn cứ thấy bạn ... háo hức thế quái nào í ( giống tớ cách đây nửa năm , hehe ) . Nhưng mà công nhận là càng tìm càng chẳng thấy đâu , cứ háo hức cho nó lắm vào dăm bữa nửa tháng lại chán ngay í mà , khổ thế , thằng bé mắt tròn mắt dẹt nhìn mình quay ngoắt 180 độ mà ko hiểu nó đã làm j mình mà mình lại thế , hehe , chưa gặp đúng người là " ló" thế đấy , wait wait wait and wait , đùng một cái sét đánh ngang đầu , bùm chíu thế là có người iu , hehe , đùa thôi nhưng mà .. cứ từ từ . Bây giờ tở chả yêu thằng nào cả , cool roài , kệ , mấy thằng bạn tớ đã có người iu đếch đâu ...
    ... mà trẻ con thì sao , chẹp , già làm j chết sớm , tớ cũng quần bò áo phông dép tông đến trường nè , bá vai bá cổ bạn xuống cantin ăn bánh mỳ trứng , hehe , life''s so beautiful
  5. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ah , ấy thích thì post cái ảnh ấy lên đây cho mấy anh ở trên này anh ý ngắm , tớ thấy mấy anh reply cái bài này cũng có người yêu đếch đâu
    tớ thì yêu ai thì yêu , nhất định ko yêu qua mạng
  6. Neverbeenkiss_85

    Neverbeenkiss_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Me 2
  7. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    yêu chỉ để hun hít và làm những cái *#^$$*()( thì vào hiệu bán đồ trẻ con mua 1 cái chút chít về nghịch và mút còn thích hơn !
    Cứ chơi với bạn bè thoải mái- học hành tử tế-việc làm ổn ...cô em xinh xinh thì có mà rào cửa k hết ng săn đón
    sướng !!
  8. Neverbeenkiss_85

    Neverbeenkiss_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi bác nếu bác yêu bác có kiss ko,chắc chắn là có
    những nụ hôn luôn đến cùng với tình yêu,có ai mong muốn được hôn mà ko xuất phát từ tình yêu,bác có thể hôn ai bác ko yêu ko?
    Neverbeenkissed la tên 1 bộ phim hài tình cảm nhẹ nhang mà em rất thích
    Kiss là biểu hiện của tình yêu ,hạnh phúcđược yêu thương và dựa dẫm ,san sẻ
    Mong muốn có 1 tình yêu đẹp,chân thành và những nụ hôn ngọt ngào
    Chỉ thế thôi
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Em gái à, 20 tuổi mà chưa có bị "kick" thì đâu có seo đâu.
    Me 3......Để từ từ, khi mình đã chững chạc, gặp đúng đối tượng mà yêu thì khi kiss nói mới sweet . Nói cho em yên tâm chút, biết đâu tới lúc gặp được chàng hoàng tử cưỡi "heo" đến kiss thì cũng là lúc cưng lên xe bông luôn với chàng ý thì sao. Dzị thì song hỉ luôn còn giề...Chop là dzị đó, dzô một số là tới đích luôn
  10. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ê , cho tớ hỏi nhờ cái , cái chút chít về nghịch và mút là cái j cơ

Chia sẻ trang này