1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 tuổi......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whiterose2510, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi......

    khi bạn 20 tuổi bạn muốn làm gì nhất.........muốn học thật giỏi?......muốn kiếm thật nhiều tiền????......hay muốn có một tình iu đẹp........hay muốn tất cả........

    những ai đang bước qua tuổi 20 hay đã bước qua rùi....cho em biết ý kiến nào
  2. pigdaika

    pigdaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Muốn mình mãi mãi ở tuổi 20 bạn ạ!
  3. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tớ 20 nè, nhưng chỉ 3 tháng nữa là sang 21 rồi...nhiều lúc tự cảm thấy mình già ghê gớm...
    20 tuổi,
    Về học tập, tớ đang cố gắng học thật tốt để sau này ít nhất cũng có 1 tấm bằng khá
    về gia dình, Tớ ước gia đình tớ luôn hạnh phúc và vui vẻ
    về công viêc, Tớ muốn tớ sẽ tìm đc những công việc part-time hấp dẫn...vì còn trẻ nên tớ muốn thử làm nhiều việc, chưa muốn cố định...
    Về cuộc sống, Tớ muốn đời bớt bon chen với tớ, để tớ bon chen với đời thui ~~> cái này funny chút
    về tình yêu, thực sự chưa muốn yêu vội, vì tớ muốn có 1 tình yêu lâu dài, mà bi h còn trẻ quá, ít thì cũng 27 tớ mới lấy chồng, như vậy nếu yêu bi h 1 là phải chia tay (mà như thế chắc sẽ rất buồn), 2 là có yêu đc lâu dài đến lúc đó cũng chán chẳng buồn nhìn mặt nhau rồi, nên bi h hãy cứ tìm hiểu các zai đi .... để khoảng 24,25 yêu là vừa..và 27 cưới [:))] nhưng chả nhẽ trong 7 năm nữa k yêu ai...hehe..hâm mất!!
    Về bạn bè, mong có thật nhiều bạn tốt và mong những đứa bạn thân sẽ phát triển suôn sẻ về mọi mặt..
    Ngoài ra, tớ ước mình có thật nhiều tiền....kaka...thực hiện giấc mơ du lịch năm châu bốn bể của tớ~~> sv du lịch mừ!!
    tự comment: Đúng là 20 có khác, mơ lắm thế...hihi
    [
    Được chip_chip_baby sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 11/09/2007
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tớ qua tuổi 20 bước sang tuổi 21 rồi nhưng những gì đọng lại cũng ko có nhiều. Tuổi 20 của tớ có nhiều điều muốn nhưng ko làm được. Bây h tớ phải cố gắng thực hiện nó ở tuổi 21. Ở tuổi 20 tớ mong có:
    - Bố mẹ hiểu mình.
    - Học kha khá, cố gắng sau 5 năm học ĐH có cái bằng khá ra trường.
    - Có 1 việc part time hợp với mình.
    - Có bạn bè tốt và sống tốt với bạn bè.
    - Có 1 ty không cần đẹp nhưng thực sự vui vẻ, hạnh phúc và là chỗ dựa thực sự trong cs. Cái này tớ đã làm được nhưng ngắn ngủi và quá khó khăn để có được. Hix.
    - Kiếm được nhiều tiền để thực hiện những sở thích của mình.
    Tham vọng nhiều nhưng thực sự chưa làm được gì nhiều cả. Tớ nghĩ đến tuổi này cái quan trọng nhất là được gia đình hiểu suy nghĩ, tham vọng và hoài bão của mình.
    Được saobangcb sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 11/09/2007
  5. rack28

    rack28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài 20 của Mỹ Tâm đi, rất hay!
  6. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    giống tớ quá......tớ còn 1 tháng nữa cũng lên 21 tuổi rùi......đang nhìn lại tuổi 20 nè.......
    các bạn tiếp tục cho ý kiến nào..
  7. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên là chụp thật nhiều ảnh! K thì chẳng mấy mà xấu mất!
  8. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    câu này mình thấy rất rất đúng......tham vọng thì nhiều nhiều lắm ...mà làm thì chả được cái gì cả........còn bố mẹ thì vẫn cứ nghĩ mình như trẻ con ........cái gì cũng nghĩ mình không có khả năng làm được........đôi khi cũng nản lắm
  9. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ừm. Vì thế mà hè vừa rồi tớ đấu tranh với bố mẹ. Mặc dù bức xúc cả hè, bực tức đến mức cãi nhau với cả ny=> die rùi. T_T. Nhưng bù lại bố mẹ đã hiểu mình hơn, cũng ko quản lý quá nhiều nữa. Bây h là lúc mình làm những điều mình muốn làm. Chúc các bạn có tuổi 20 thật đẹp! Đừng bỏ phí thời gian và chìm đắm trong suy nghĩ, mộng tưởng như tớ đã từng nhé!
  10. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    không mình nghĩ đó không hề là mộng tưởng đâu.......đó là ước mơ...là hoài bão......mà có nó thì chúng ta mới có được động lực để đạt được nhửng điều đó..........mình đã và đang ước mơ....và mình đang lỗ lực để đạt được điều đó.......và cũng muốn chứng mình với bố mẹ mình rằng....mình đã có thể tự giải quyết những vấn đề và tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình

Chia sẻ trang này