1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 tuổi......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whiterose2510, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    ^^! 20-10 off nha các bạn. Nhưng không biết nên off ở đâu nhỉ? Các bạn cho ý kiến đi. Có gì pm cho tớ nha, nick YH tớ là lap_ctk12, còn số đt là 0977599746.^^!
  2. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Làm người ai lại làm thế.
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    phận làm con.....chịu vậy thui.......20 vẫn bi coi là người lớn chả ra người lớn.........và trẻ con chả ra trẻ con.........cố lên chíp nha......để whiterose mua kẹo cho chip ăn hết tức nha
  4. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    thanks all!!!
    Tớ sẽ cố gắng ổn nhanh thôi, nói chung cũng do tớ tự chuốc phiền phức vào ngwòi nữa...
    Vấp ngã của tuổi 20...
    Cố lên, rồi mọi chuyện buồn sẽ qua..
    Topic 20 bọn mình cố gắng giúp đỡ nhau cùng tiến lên nha..
    Thank các ấy 1 lần nữa
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em tới trường
    Mẹ dắt tay từng bước.
    Hôm nay mẹ lên nương,
    Một mình em đến lớp.
    Hương rừng thơm đồi vắng,
    Nước suối trong thì thầm,
    Cọ xòe ô che nắng,
    Râm mát đường em đi.
    Trường của em be bé
    Nằm lặng giữa rừng cây,
    Cô giáo em tre trẻ,
    Dạy em hát rất haỵ
    Hương rừng thơm đồi vắng,
    Nước suối trong thì thầm,
    Cọ xòe ô che nắng,
    Râm mát đường em đi.
  6. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
  7. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , đang buồn buồn đọc bài này cười luôn rồi nè
  8. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    he he
    **************
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ dắt tay đến trường
    Em vừa đi vừa khóc
    Mẹ dỗ dành bên em
    Ngày đầu tiên đi học
    Em mắt ướt nhạt nhòa
    Cô vỗ về an ủi
    Chao ôi ! sao thiết tha
    Ngày đầu như thế đó,
    Cô giáo như mẹ hiền
    Em bây giờ cứ ngỡ
    Cô giáo là cô Tiên
    Em bây giờ khôn lớn,
    Bỗng nhớ về ngày xưa
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ cô cùng vỗ về...
  9. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời có người đáng iu như cậu nhỉ
  10. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1

    Một đàn học sinh bé tí ti, bé tí ti.
    Theo mẹ cầm tay, nếp áo xinh ai bằng.
    Lành nghề đòi ăn, biết biết chi, biết biết chi.
    Nay oai làm sao, cắp sách đi vô trường.
    Trường học đầy hoa thắm thắm tươi, thắm thắm tươi.
    Chim vui mừng ca, cánh **** sa bên thềm.
    Học học rồi chơi, hát hát vui, múa múa vui.
    Tai nghe quà rao, nhớ nhớ me bao niềm.

Chia sẻ trang này