1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 tuổi......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whiterose2510, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Cậu đi làm à ? Tớ cũng thấy một bé nhỏ xíu chơi ***g đèn , thích quá đi mất :)) .
  2. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang mệt vì nhiều thứ . Hì , tặng mấy bạn bản nhạc
    http://antifangdi.googlepages.com/moongate.mp3
  3. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi tuổi 20 - Ước gì ......
  4. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    20 rồi , ai đi đón trung thu với tớ không ?
  5. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thế hôm nay cậu không phải đi dậy thêm àh......hic.hic...hôm nay đi học rùi lại chạy qua chỗ làm thêm luôn.....chả có trung thu, cũng không có rước đèn.........
    chúc cả nhà trung thu zui zẻ lần nữa
  6. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    MÌnh chuẩn bị 26 rùi nè ,,,,,cảm giác qua tuổi 20 là gì nhỉ :
    Chẳng có gì ấn tượng cả
    Bạn bè mới vào ĐH chưa biết nhau nhiều ..vèo cái hết năm thứ nhất,bạn bè cấp 3 thỉnh thoảng gặp nhau :thấy vui hơn.
    Công việc :ôi xời ...chán mớ đời ..năm thứ nhất đã biết gì đâu ...toàn chơi ...hết năm 20 của công việc.
    Học tập :Vẫn thế chẳng có gì cả....mơ ước về môi trường ĐH nhưng thất vọng hoàn toàn ....chán ....
    Tình yêu : Mới ra Thủ Đô mừ ,,,nhìn em nào ở Thành Phố cũng đẹp ccũng bắt mắt ...quanh đi quẩn lại cũng vân thế ....không bằng người yêu cấp 3 ....được mỗi cái này thấy êm xuôi .....
    Đây...Tuổi 20 đấy ....Nhưng mà sang tuổi 21 22 mình khác khác rất nhiều.........Cái gì cũng thấy wonderful .....
    Hỡi những em tuôi 20 ...anh là người đi trước ...cảm giác của anh là thế ...khuyên các bạn một câu nhé .....
    Tuổi 20 đẹp thật nhưng đừng quá mơ mông vào nó nhé!Hãy đứng bằng đôi chân của mình chứ đùng có đứng bằng những ước mơ viển vông!!!
  7. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thank anh vì đã chia sẻ.......chúc anh trung thu zui zẻ ạ
    chắc không viển vông đâu.......hi vọng sẽ sớm có kết quả
  8. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Ừ , tớ cũng nghĩ thế . Không viển vông nếu thực sự biết đấu tranh để vươn tới ước mơ , hì hì . Hôm nay tớ nghỉ cậu ạ:D.
  9. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Whiterose, fandi, chipchip ơi, trung thu vui ko các bạn? Tối qua tớ đi chơi với lớp cấp 3, vui nhưng mệt quá. HN mưa...trung thu mưa thì buồn nhỉ. Chỉ còn biết ngồi 1 quán, ăn thịt chó, nâng chén rượu dzô với mọi người. Chợt thấy chạnh lòng vì trung thu năm ngoái trời đẹp quá...Trời cũng tâm trạng như người chăng? À. Tháng sau off 1 buổi đi 20 ơi!
  10. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua HN mưa rõ to, mưa, ngớt 1 tý lại mưa... bọn tớ 9h mới bò ra đường, đi ăn phở cuốn, rồi tìm 1 quán cafe ngồi buôn dưa lê... HN mưa buồn nhỉ? Lại còn lạnh nữa, hic hic, nhớ những trung thu năm trước vui và nhiều kỷ niệm...
    Các ấy 20 rùi, có ai còn đc tặg quà Trung Thu ko?

Chia sẻ trang này