1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 tuổi......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whiterose2510, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    NĂt lại cĂ chuy?n j Ă... share 'i, 'f nhĂ mĂh giải quyết giĂp 'ỡ nha..hihi
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hì, đêm thỉnh thoảng chị mất ngủ!
    Ặc, ghét thật!
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mất ngủ hả chị - có một cách làm cho hết mất ngủ là ban ngày làm cho mình mệt nhoài ra chị ạ, mệt vì gì thì tuỳ mỗi người thôi nhưng đừng tệ nạn là được
    Mà bài thơ ở chữ ký hay quá, của chị làm đấy ạ
  4. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    chị không ol Y!M sao . Em gọi mãi chẳng thấy chị trả lời .
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Fang PM đi chị ý vẫn online đấy
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chị làm cũng mệt mà, mệt hơn các em đi học đấy!
    Em thích bài đó không, chị tặng cho em và các bạn 20 nè!
    Mẹ sinh em vào một mùa nắng dại của ngày xưa
    Em trót nặng lòng với những mùa thu xa vời vợi
    Giờ phải ướt mắt cho một thời nông nổi
    Tuổi thơ em xa rồi
    Thời gian trôi ...
    Bước chân em đi qua mười sáu mùa thơ ngây chưa một lần gió lộng
    Nên có chịu hiểu đâu chuyện lá rụng hoa vàng
    Bởi thế thu nay nghe heo may gõ cửa
    Thấy lòng mình một nỗi buồn mênh mang
    Nỗi nhớ của em vẫn rực rỡ cúc vàng
    Lời gan ruột chỉ mùa thu hiểu nổi
    Em khờ ngốc mà ai thì quá vội
    Giấu tiếng thở dài nơi tim đập xốn xang
    Trời ngỏ heo may em nhớ thu trước quá
    Muốn thắp đền chẳng biết có kịp không
    Tiếng trống trường dường như là gióng vội
    Và phượng hồng đã tắt lửa lâu rồi
    Em vẫn trở về gom lá rụng đó thôi
    Dẫn biết mùa đã xa và chiếc lá cuối cùng đã mất
    Bụi thời gian không cho phép em oán hờn sự thật
    Nghe trong mình tim đập nhanh nhanh
    Tên em giờ đây lá thu xoá mất rồi
    Đông về muộn không kịp giữ tên em ở lại
    Trót có duyên với bao mùa nắng dại
    Để đến giờ vẫn mãi yêu thu
    Vẫn chỉ mình em về thơ thẩn với chiều
    Nhịp chân gõ trên con đường xa lạ
    Ở nơi xa anh có còn viết thơ về mùa hạ
    Phượng hồng vẫn chờ anh đấy biết không!?
    Mẹ sinh em vào một mùa nắng dại của ngày xưa
    Lòng trót mang một chút lạnh của mùa
    Chưa kịp nhặt phượng thắp đỏ ven đường hạ
    Đã giật mình....
    Trời ngỏ heo may!?

    ( Bài này chị viết khi chị 16 tuổi! Và chị sinh tháng 8 mùa thu, có em nào cùng tháng sinh với chị không? )
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 03/11/2007
  7. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    hi hi , bài thơ hay quá chị ạ . Em sinh vào ngày cuối cùng của tháng 8 đó
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sinh nhật Fangdi là 30/08 hả???
    Vui quá!
    ... "Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi.
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm.
    Có phải em là mùa thu Hà Nội.
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về.
    Ôi mùa thu của uớc mơ."

    (Tô Như Châu)
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Thơ chị viết khá hay đấy, dung dị, nhưng vẫn đem lại cảm xúc dạt dào - nhưng có lẽ nếu tách từng đoạn sẽ thấy rõ điều đó hơn - ý em là mạch cảm xúc của bài thơ em chưa rõ lắm , cảm giác hơi lộn xộn, và chưa toát lên 1 nội dung chung - có thể do tác giả viết theo mạch cảm xúc và suy tư của mình chứ không theo sắp xếp
    Hí hí vài ba lời nhận xét thế chị đừng chê nhé. À mà chắc chị cũng biết là em "vừa học vừa làm" rồi đúng không , keep secret cho em nhá
    P/S: em không sinh cùng tháng với "chị" đâu & profile của "chị" viết nhiều về biển nhỉ, ý thơ rất hay, nhưng cũng có vẻ không phù hợp với từng lời giải thích "sở thích", "tiểu sử" hay là gì đó... . Chắc "chị" phải yêu biển lắm nhỉ
  10. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    dạ không , 31 chị ạ
    còn chị , chị ơi , chị sinh ngày mấy thế ?

Chia sẻ trang này