1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 - ....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bluethorn, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    20 , bẻ 20 cái răng sữa cũng không đủ trả nợ......
  2. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi rồi , thế là món nợ mẹ cha lại tăng thêm một năm , biết bao giờ con mới "trả nợ" được cho bố mẹ đây /
    how can i control my heart ?
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    20 rồi ..thế là chỉ được sống thêm có 80 năm nữa ...ôi ..thấy cuộc đời mới đẹp nàm seo
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hờ, 20 tuổi thấy mình không còn bé và đủ chín chắn để làm nhiều thứ( kể cả việc .... chống lầy, hi hi). Cái chính là do bản thân mình thôi, sống làm sao cho khi về già không ân hận về tuổi trẻ bồng bột là được.
    To: bluethorn: Hi`, mãi mới biết được cái nick này của mày
  5. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    " Chớ quên ta đang tuổi 20...."
    To snicker: nick của tao hay nhỉ mày nhỉ.
    nothing lasts forever even the cold november rain
  6. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    To bluethorn: tưởng đang ăn bánh mày bị gãy răng nên mới giật mình chứ? he he, rơi cái bánh xuống sàn thì nhặt lên mà ăn tiếp vậy, phải biết tiết kiệm.
    Ờ, 20 phải biết tiết kiệm mấy bác nhà ta nhỉ?
  7. anisme_vn

    anisme_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    BỜ nu thon hỏi cách tổ chức sinh nhật a`??? dễ ợt..may` cứ mua nhìu thứ ma` bọn tao yêu câu` ( lần nao` chả có menu list ) sau đó he` he`....
    No' ăn bánh gì thế nhở ..tò mò nhờ snikers nhờ.... .
    SN 20 bọn tao cho một cái đia~ toàn bài kiểu : nothing last forever in the cold november rain " nhe'...he'he' ...nội tâm nhờ....
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lần trước chọn bao nhiêu thứ rùi.... thế mà nó chỉ cho mình uống nước lọc cầm hơi, quá ki bo.....
    BỜ Nu thon cần thay đổi trong dịp tới
  9. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì một cái bánh mì cháy vậy Thế đã đỡ tủi thân chưa?
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    To Shingo: Tui bảo tủi thân lúc nào? May mà còn được cốc nước lọc nhạt nhẽo đấy, nó bỏ muối vào xót ruột có ngày.
    Mà bánh mỳ cháy bây giờ là đặc sản rùi cũng nên ( chuyên dùng để nhổ răng mà, đỡ phải đi bác sĩ nha khoa) nhể
    A shoulder to cry on, a friend to rely on

Chia sẻ trang này