1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2000 lượng vàng bị cướp !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi thangnn, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    2000 lượng vàng bị cướp !!!

    tin này phongtran vừa forward cho thangnn nên đưa lên cho mấy bác không có thời gian đọc báo tham khảo



    Cướp 2.000 lượng vàng bằng 5 phát súng AK
    (VDC/cva-08/07-08:15)


    Khoảng 20 giờ ngày 7/7/2002, một vụ cướp bằng súng đã xảy ra ngay trước số nhà 41 Huỳnh Khang Ninh, P.Ða Kao, Q.1. Ông Phạm Tùng Mậu- chủ một tiệm vàng cùng con gái và hai vệ sĩ chở vàng từ một tiệm vàng ở khu vực Q.1 bằng xe con 4 chỗ vừa về đến cửa đã bất ngờ bị 2 tên cướp đi xe Suzuki Sport áp sát. Chúng dùng súng AK bắn gục ông Mậu, giật túi xách chứa 2.000 lượng vàng mà ông Mậu đang ôm trước ngực rồi tẩu thoát. Cô con gái ông Mậu sau khi la kêu cứu đã vội chạy đuổi theo hướng kẻ cướp thì bị bọn chúng dùng súng bắn liên tục 3 phát (02 phát vào vùng bụng và 01 phát vào chân) làm cô quỵ xuống. Hai vệ sĩ của gia đình ông Mậu cũng nhận thêm phát đạn khi chạy tới bảo vệ gia chủ. Theo những người chứng kiến sự việc thì chúng đã nổ tổng cộng 5 phát súng.

    Nhận được tin cấp báo, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh 113 và Công an Quận 1 đã đến ngay hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Theo lời của những người sống chung quanh, khu phố trên đường Huỳnh Khương Ninh thường rất vắng vẻ mỗi khi đêm xuống. Sau khi phát súng đầu tiên vang lên làm náo loạn khu phố, một vài người dân đã đứng trên ban công đều kịp ngó xuống và trông thấy bóng dáng bọn sát nhân là hai thanh niên trẻ, ngồi trên chiếc xe gắn máy loại Suzuki Sport.

    Nhận định ban đầu của một đồng chí trong Ban Chỉ huy CA quận 1, có khả nZng bọn cướp trước khi lên kế hoạch đã đều nghiên cứu rất kỹ về gia thế, thời gian đi lại của từng đối tượng trong nhà cũng như sự nổi tiếng của tiệm vàng của ông Mậu và bọn chúng đã theo dấu từ tiệm vàng về đến nhà riêng của ông.

    Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Ðịnh. Hiện cô con gái ông Mậu đã tắt thở do vết thương gây ra từ 3 phát đạn bắn ở cự ly quá gần. Cuộc truy tìm hung thủ đang được các cơ quan chức nZng khẩn trương tiến hành.

    (Vân Anh - cvanh@media.vnn.vn - theo Tiền phong, 8/7)

  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng thiệt .. Không ngờ bác này nhanh thiệt tui cũng vừa đọc được bản tin này . Bác này đã cho lên mạng ngay được .. Giỏi thiệt ... Xã hội ngày càng khiếp đảm ... Chết bất cứ lúc nào ...Sợ quá ...
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ

    gio_mua_dong@yahoo.com
  3. virusiloveu

    virusiloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ho* chuyen nay cung hay that !nghe ke thi co ve nhanh nhi ?the co ai trong thay tan mat khong ?ke tui nghe ki hon voi !chac la mai bao moi dua tin day !hehe
    virusiloveu
  4. xitrum82

    xitrum82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em cu tuong la co gi hay ho lam, hoa ra la lay tu bao xuong.
    doi co`n da`i, gai co`n nhie`u
  5. ngv1410

    ngv1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cô con gái bị 3 viên đạn ,ông Mậu bị một viên ,còn một viên thì làm sao 2 vệ sĩ bị thương được ,trừ khi họ xếp một hàng để (ĐƯỢC) bắn.........
  6. nguahoangvn

    nguahoangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi là thành viên mới tham gia mạng này, anh vui lòng cho biết cách làm sao để đưa một nội dung lên diễn đàn để mọi người đọc và tham gia thảo luận (giống như anh đã đưa bài "cướp tiệm vàng" lên mạng vậy).(
    Vấn đề này tôi đã hỏi webmaster@ttvnonline.com rồi mà chẳng thấy trả lời.
    Địa chỉ của tôi là nguahoangvn@.ttvnonline.com
    Xin cám ơn anh.
    Wild Horse
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cướp ngày càng táo bạo, nguy hiểm, tinh vi và .....may mắn...
    Vì người dân ngày càng ít quan tâm lẫn nhau, hờ hững với nhau và mặc kệ nhau khi tình xóm giềng ngày càng biến mất. Không ai chạy theo, không ai làm những việc cần làm vì sợ liên luỵ, lực lượng CA ngày càng ít hiện đại nên khi xong xui mọi thứ mới có mặt. .........
    Vì thế, đi đâu nhớ nhìn sau lưng coi có ai không ? Mà chắc khỏi cần vì trong HCMCC có ai mang theo một lúc 2000 lượng vàng đâu mà lo...nhỉ. Có cần gọi Đội Search and Recure của HCMCC không ? bảo vệ và tìm kiếm cực tốt...khà khà

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chu choa ơi, bọn này liều thật, ..... Nhưng mà.... lần này thì giàu to rồi . he he he. Nếu mà bị bắt được thì bọn này lâu ra lắm..... khà khà....

    Nothing Impossible
  9. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ko, bác pickou ơi, tụi nó mau ra lắm (ra trường bắn á-tử hình là cái chắc-giết người, cướp của, sử dụng vũ khí, vụ án đặc biệt nghiêm trọng)
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi chơi over nite đeee, trùi ui vàng nhiều quá không biết làm gì bi giờ, chắc về lót làm giường ngủ wé,

    Hanzo Hattori

Chia sẻ trang này