1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2003-2008: Cô đơn toàn tập.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhlonely2003, 08/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhlonely2003

    hanhlonely2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    2003-2008: Cô đơn toàn tập.

    5 năm rồi, không 1 mối tình, 5 năm rồi không 1 mối quan hệ nào kéo dài quá 3 tháng, 5 năm rồi không dủ can đảm cầm tay hay ôm hôn 1 cô gái.
    5 năm thì cả 5 cái Tết đều 1 mình, 1 tuần tết mà chỉ mong đi làm sớm.
    Trong 5 năm thì có 3 năm có 3 cái Tết mong chờ 1 cô gái mà chưa thành hiện thực, biết bao người yêu cô ấy, biết bao người đã cùng cô ấy đi chơi vậy mà mình 3 năm không có nổi 1 buổi đi chơi gọi là đúng nghĩa, 1 cái ôm thật chặt, thật sâu, thật như 2 người đang yêu, chỉ là những cái ôm hời hợi dành cho tất cả mọi người. 3 năm mà không có được 1 điều gì chung cho 2 người.
    Tất cả chỉ tại mình, mỗi lần ôm ai đó, mỗi lần cầm tay ai đó, chỉ cần ngưòi ta rút tay lại, chỉ cần 1 câu nói nhẹ nhàng là mình không dám tiếp tục, dù biết điều đó sẽ là cho người ta bị tổn thương. Một lỗi lầm mà mắc đến hơn chục lần.
    Không biết tại sao, mình bị điên thế, hay tại cái số nó vậy, cơ hội thì phải nói là không thiếu, ngay cả cô giáo mình cũng phải khen mình là ổn về mọi mặt cơ mà, vậy sao mình ngu thế nhở. Chắc mọi thứ đều ổn trừ khoản đầu óc khi tán gái, độ trơ khi thể hiện.
    Đã chờ đợilâu lắm rồi, sắp già rồi, viết topic này để quyết tâm năm mới có bạn gái.
    Hôm nọ xem về Mr Bean diễn viên Rowan Atkinson có tự bạch về bản thân: Tôi không phải là 1 ngưòi cô đơn tôi cũng có không ít bạn bè nhưng tôi có thể tự thoải mái với bản thân mà không cần người khác, do vậy tôi có vè cô đơn, mình có lẽ cũng như vậy, nhu cầu chia sẻ tình cảm không phải là không có nhưng có thể tự điều chỉnh được. Thật ra cô đơn không hề thú vị chút nào, dần đần cảm xúc cần chia sẻ sẽ biến mất, thay vào đó là sự khô khan và im lặng. Tự nhắc nhở mình đừng tìm cách thích nghi với cô đơn, sự cay đắng, than trách mà hãy tìm niềm vui khác. Hãy sống sâu sắc hơn, quan tâm hơn nhạy cảm hơn, niềm vui sẽ đến với chính bản thân.



    Được hanhlonely2003 sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 08/02/2008
  2. hanhlonely2003

    hanhlonely2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    xóa
    Được hanhlonely2003 sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 08/02/2008
  3. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    uhm! Có gì mà phải xoá!
    Viết được đến đây là đã đến thời điểm đột phá... đến lúc phá vỡ sự "cân bằng" này rồi! Đến lúc rồi! Chỉ là một thời điểm của một, hai người hay rất nhiu người! 5 năm... đã là j nào!
    Có rất nhiều nơi, nhiều thứ, nhiều người để quan tâm! Đầu năm là một cơ hội tốt đấy!
  4. lovejaychou

    lovejaychou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn vì bạn thiếu tình yêu, vì bạn thèm thuồng cảm giác hồi hộp, sự âu yếm, nhung nhớ, hờn dỗi ... nói chung là tất cả những cảm xúc yêu mang lại. Mình đoán là bạn đã từng yêu, đã yêu, và đang yêu, nhưng ko được đáp trả lại như bạn mong muốn. Hãy yêu và nuôi hi vọng yêu cho đến lúc bạn lìa đời, nhưng đừng đặt cược tất cả cho 1 ( mình nói thế ko bít bạn có hiểu ko)
    Còn tôi, tôi có mọi thứ, cả tình yêu, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình được yêu cả ( so funny) nhưng đó là sự thật. Tôi cảm thấy cô đơn và sợ hãi vô cùng mỗi khi tôi ngồi một mình, lúc đó đầu óc trống rỗng ko một ai trong suy nghĩ và trí nhớ của tôi cả. Tôi nghĩ về mình ... và chínhd điều đó khiến tôi cảm thấy cô đơn
    Hãy tìm thứ gì đó để làm, cái gì đó để nghĩ và người nào đó xứng đáng để bạn đặt tình yêu và niềm tin chứ đừng ngồi và nhìn những gì bản thân bạn đang có
  5. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    gần giống bạn chủ topc này, mình thì đúng tám năm rồi 2000 - 2008. kg có một mối tình vắt vai và tháng 4/2007 thì có một mối tình gần tròn ba tháng , nhưng vẫn ôm hôn được . nhưng giờ thì bay bay rồi năm nay là năm thứ 8 ăn tết ở nhà rồi, ờ nhà riết rồi quen làm biếng phải đặt chân ra đường cũng có thể mỗi lần đặt chân ra đường cảm giác trống vắng càng thể hiện rõ hơn khi ở nhà cùng với gia đình. thôi chúc mọi người cái lấy mai đầu năm nào :
    chúc mọi người năm tí
    có thêm nhiều bồ nhí
    để có người hú hí
    cưối năm thêm cu tý
    vạn sự được như ý
    mọi người đều khoái trí .
  6. hanhlonely2003

    hanhlonely2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần hụt mất người con gái mà mình hằng mong muốn, tâm trạng có cảm giác thật là khó tả, khó chịu, cay đắng, giấc ngủ chập chờn, không sao ngủ đưọc, ăn uống thì lúc nào cũng thấy không muốn ăn.
    Lần đầu tiên đó là 6 tháng không ngủ được, lúc nào cũng chập chờn,
    Lần thứ 2 thì còn tệ hơn, đúng lúc ốm, lần này thì đúng là đen toàn tập, ốm, tinh thần sa sút, bác sỹ kê đơn đểu, mất hai tháng nằm bẹp nhà.
    Lần thứ 3, lần này thì chả trách được ai, trách mình thôi.
    Lần thứ 4,cảm giác bị bắt cá hai tay, cảm giác đó thật lạ, cứ tưởng là kết thúc sẽ là 1 tình yêu với những mes yêu thưong hàng ngày nhưng đằng sau đó là cả 1 kế hoạch rõ ràng. Lúc nào em cũng nói 10hPM em phải về nhà rồi, mà sao có những hôm đi chơi về xong mà mình vẫn thao thức không sao ngủ đưọc, tự hỏi không biết có chuyện gì. Mãi sau này mới biết 10PM em về nhà, khi mình vừa đi là em lại đi chơi tiếp, đó chính là lý do vì saosau khi chấm dứt khi mình đã không hề nói chuyện với em thêm 1 lần nào nữa. Cảm giác bị tối 10pm đưa về 11pm lên xe với thằng khác thật không biết tả như thế nào.
    Và lần này là lần thứ 4, có lẽ tại mình kém thật.
    Kỷ niệm thất bại nhẹ nhàng nhất đó là chuyện tình cảm 2 năm cấp 3.....
    Đó mọi thứ đều hời hợi, chỉ có nỗi đau là dai dẳng.
    Được hanhlonely2003 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 08/02/2008
  7. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    nghe như là anh trai mình í nhỉ.
  8. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    UH, Nghe nói năm nay năm đẹp, các Anh chị ui
  9. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế nhờ . Nhưng mình thì chủ yếu là do sĩ diện, ko thích gái "làm hàng".
  10. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    20 năm ko yêu 1 ai, cảm mến rồi thì sao...
    chẳng đc thêm bước nào nữa, vì sao nhỉ? khó tính... ừ có thể, ko tự tin vào mình... ừ có lẽ, ko quen nhiều người... ừ có khi thế, hay vì lý do từ bản thân mình... ừ tất cả đều đúng.
    Kết luận: 20 năm rồi sắp sửa 21 rồi vẫn ko 1 ai.
    Nhưng tình yêu cũng đâu fải là thứ duy nhất làm ta quan tâm, đúng ko?
    Biết đâu đấy từ những mối quan tâm khác có thể đem đến niềm vui bất ngờ. Hãy chờ xem.
    Nếu ko đúng... thì thôi.

Chia sẻ trang này