1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2003-2008: Cô đơn toàn tập.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhlonely2003, 08/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DesertWinds

    DesertWinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    -sao lại đuổi nhỉ , mấy cái vấn đề kiểu tình trường lạc lối này vào bõ tư vấn Tình yêu thì đúng hơn là vào tâm sự , ở đó có chuyên gia .
    - còn chủ topic , có vẻ bạn rụt rè trong cách thể hiện quá nhỉ , mình thấy bạn giống thằng em mình , cứ khi nào gái hết kiêu là tịt , chả dám tò tí te gì nữa , đến đểu . Bạo lên tẹo là ổn .
    -
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mình tưởng chỉ có mình là ...hâm chỉ thích ở nhà ngày tết, chẳng muốn đi đâu hoá ra vào đây gặp nhiều đối thủ quá.
    chẳng muốn tính chi tiết như mọi người nhưng thú thật là cũng mấy năm rồi chẳng có ai, sau cái mối tình thất vọng quá đỗi ấy, những người sau cũng chẳng đâu vào đâu cả.
    Thôi thì đành đổ cho duyên số vậy. tết năm nay cũng chẳng khá hơn gì...
  3. hanhlonely2003

    hanhlonely2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì 1 cô gái mà mình có 3 cái Tết lửng lơ, cứ gần Tết thì đi chơi, thậm chi như Tết này 29 là đi chơi cùng nàng mà 30 lại để cô ý đi cùng người khác.
    Tình cảm hao mòn dần, thỉnh thoảng chỉ còn cái nhói đau, nó không mất hẳn, mà nó cứ dày vò khiến cho mình có cảm giác tiếc nuối, không sao dứt hẳn nó ra để đi tìm 1 tình yêu mới mà cũng không sao cảm thấy thanh thản, tự tin, tràn trề yêu thương như thanh niên tuổi 20 để tán em khác. Như kiếm sỹ mang trong mình vết thương, cần nghỉ ngơi chứ không phải lao tiếp vào trận đánh khác. Cứ mỗi lần mình tìm kiếm người bạn mới là mỗi lần em lại từ bỏ ( hoặc bị từ bỏ) tình cảm hiện có, cứ mỗi lần như vậy mình lại muốn quay lại (tán lại), và đây là lần thứ 3 dang dở, dở dang.
    Tình cảm của mình có thể mô tả bằng câu "ngựa quen đuờng cũ", tình nếu đã có không sao dứt ra được, cũng không sao nâng lên được, thứ tình cảm lười biếng, ỷ lại và không cầu tiến.
    3 năm năm nào cũng cũng 1 cô gái, cùng 1 nguyên nhân và cùng 1 kết quả. Ít ra người ta còn có bạn trai đúng nghĩa, còn ta ta chả có gì, ta chán, ta cũng chả biết làm sao nữa, ta ù ì như con voi bị xích, xích lâu ngày rồi thì chỉ cần buộc chỉ vào chân nó cũng chả thèm bứt sợi chỉ, đơn giản vì nó quen bị xích rồi. Ngồi lần lần những dòng nhật ký, những dòng kỷ niệm, những em gái mà mình đã từng theo đuổi em nào cũng chỉ là những mảnh vỡ không đầu không cuối, không gì cả, chẳng có gì sâu sắc, chẳng có gì lưu luyến cả. Mình chả hiểu gì cả, cái thứ tình cảm 3 xu trong các tiểu thuyết rẻ tiền ngấm vào mình sâu quá, môn đạo đức học dở hơi trong trường làm mình ngu đi. Tại sao thay vì dạy đạo đức người ta không dạy cách ứng xử bình thưòng nhỉ. Tại sao người ta lại dạy trẻ em phải hy sinh vì người khác nhi, cái thứ hy sinh ngu ngốc và ngu dân.
    Mình vẫn nhớ bài học hồi cấp 1: Có 2 anh chàng vào rừng, bị 1 con gấu đuổi, 1 anh sợ quá leo lên cây, anh còn lại không biết làm gì, giả chết. Con gấu cúi xuống ngửi ngửi 1 lúc rồi ra đi, lát sau anh bạn giả chết đứng dậy, sau đó anh bạn kia leo trên cây xuống và hỏi con gấu nó lại gần cậu nó làm gì thế. Anh bạn kía trả lời con gấu nói " Bỏ bạn trong lúc hoạn nạn là không tốt". Vậy đặt câu hỏi, nếu như anh bạn kia không leo lên cây thì anh ta phải làm gì? Kiếm 1 cây gậy đánh gấu chắc, hay phải chết thay cậu bạn kia?
    Anh ta phải làm gì ?.
    Còn nhiều, còn nhiều câu chuyện nữa mà tôi không muốn kể, nó giáo dục kiểu như thương người như thể thương thân? Làm sao mà có được? Thân tôi mà tôi ko lo nổi sao tôi thương đưọc thân anh?
    Biết là phải lo cho mình trước, biết thế nhưng nhiều khi, theo phản xạ, ta muốn ăn mà lại gắp bỏ cho người, . Ta ngu quá, lý trí không điều khiển nổi hành động, hoặc lúc tại đó nó ngủ quên, ta cũng đi ngủ thôi .
    Được hanhlonely2003 sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 09/02/2008
  4. lovejaychou

    lovejaychou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chán cái ông nài, tết nhất mừ cứ than buồn với khổ sở, rảnh thì đi chúc tết họ hàng, bạn bè cả người thương mong nhớ đê, ngồi đấy than hoài!
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hết Tết rồi, quay lại với công việc là hết buồn!
    Thật ra cảm giác yêu thương quá ư là tuyệt, nhưng sau những phút giây tuyệt vời đó có khi lại là cả một thế kỷ chìm trogn đau khổ... thế nên ta sợ. Máu thì chiến thôi, không thì tiếp tục luyện cho tinh thần, ý chí vững vàng thêm nữa!
  6. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Yêu Pé tự nhiên như hơi thở, như hok từng có lúc lìa xa, chưa từng mún bất cứ hành động yêu thương, gần gũi vứi ai trừ pé
    Không yêu giả dép đây anh còn về [/size=3
  7. diemmydiemmy

    diemmydiemmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Em tưởng chỉ có em ngồi nhà chứ hoá ra cũng nhiều người như em nhỉ. Kể cũng thấy buồn nhưng hình như quen ròi hay sao ý. Em cũng giống anh chủ topic này (chỉ khác giới.hihi) nhưng không phải không có cơ hội nhưng chẳng giữ ai được lâu. Có lẽ do số phận cứ quen mấy tháng gần tết lại chẳng đến đâu thế là lại ngồi nhà. Vì đi đến đâu cũng bị hỏi khi nào cho ăn cỗ. Chán ở nhà cho khoẻ.
    Rất vui với toppic này!
  8. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là gặp một nửa rồi, lại còn đc Trời Đất độ nữa thía mà vẫn cứ lọ mọ một mình. K hiểu
  9. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Đã tưởng rằng năm nay sẽ vui sẽ hạnh phúc..! 6 năm chờ đợi như 1 giấc mơ..28 Tết đi mua khăn quàng cổ cho mình...30 đi với bố mẹ..Mình fải nằm nhà ngủ..Mùng 1 -2 về quê..Mùng 3 họp lớp..Mùng 4 mình đi với nhóm...Chả fải ko muốn gặp nhau..Nhưng chưa gì e đã thở..Tết năm nay chán nhất trong tất cả mọi năm...Chả muốn rủ..Mình đi Tam đảo bằng oto mà e thì say..cũng chả thèm rủ...vì biết rủ cũng chẳng đi..Hay mình điên điên dở dở..Mùng 6 đi làm rồi lại vào vòng quay cviệc...Hết 1 cái Tết ...và Valentin ko hi vọng..! em lại sắp đi...rồi..6 năm chưa nói nổi 1 lời ..sao với mình khó thể..! Xét bề ngoài ai cũng nghĩ 2 đưa yêu nhau..nhưng...mình biết tcảm e dành cho mình chỉ là nhỏ nhoi quá thôi...! Cứ hi vọng rồi lại thất vọng..! Năm nay đúng là buồn thật.......! Mọi thứ tan biến mà ko níu kéo đc..Tại mình cả thôi..nhưng..mình chẳng biết làm sao cả...! Chỉ còn 4 ngày nữa..! Bỏ qua chăng....? Thà e cứ ghét mình..cứ xua đuổi mình đi...có fải tốt hơn ko..Cứ để mình hi vọng...! Mỗi ngày 1 đống tin nhắn...nuôi sống mình..!
    Được stillbelievehp sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 10/02/2008
  10. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Không biết mọi người như thế nào nhưng em rất thích cảm giác sáng mùng 1 đi lang thang ngoài đường . Đường phố Hà Nội mọi khi đông là thế mà sáng mùng 1 vẳng hoe . Cảm thấy cô đơn kinh khủng nhưng em thích cái cảm giác cô đơn ấy . Cô đơn nhiều khi cũng là 1 điều hay lúc ấy ta chiêm nghiệm được nhiều điều . Buồn

Chia sẻ trang này