1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2003-2008: Cô đơn toàn tập.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhlonely2003, 08/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Các bác trong mục này toàn kể chuyện buồn nhỉ? Bác hanhlonely2003 ơi, nếu bác cứ nghĩ như thế thì bác cứ buồn mãi àh? Cuộc sống còn nhiều cái bất ngờ lắm? Có khi lúc em post bài này bác đã có ai đó rồi cũng hay
    Chúc các bác năm nay có tình yêu như ý, kết thúc những tháng ngày cô đơn!
  2. hanhlonely2003

    hanhlonely2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thật không ngờ nhiều bạn đồng cảnh ngộ quá ha, hehe mình nhớ hôm trước cả nhóm đi chúc Tết nhà của nhau, nhà mình và ngta hơi gần nhau, mà ngta lại đi cùng với người khác .
    Loanh quanh, xoay quanh chuyện đến nhà ai trước, cuối cùng đến nhà ngta trước, gặp mẹ cô ý chả biết bà còn nhớ mình hok nhưng mà chắc cũng nhớ cái thằng hay đến nhà rủ con gái mình đi chơi,
    Sau đó đến nhà mình thì ngta nói hok đến vì có việc bận, mình cũng chả mời, vì thật sự đến hay không thì tuỳ, quen nhau lâu vậy rồi mà nhà nhau còn không muốn biết thì thôi. Cũng chả sao, nhưng mà cuối cùng vẫn đến, vẫn cuời nói như thường.
    Cuối cùng là đến nhà anh chàng của ngta, mình cũng đến , nói chung cũng chả có gì, nói chuyện tào lao
    có 1 sự thật kỳ cục là mình lại thấy thoải mái trong vai trò làm người đứng bên ngoài, chả phải căng thẳng, chả phải lo nghĩ phải làm gì để em hok cảm thấy xa cách, chả phải nghĩ cách làm thế nào để chúng mình gần nhau hơn. Ta cứ sống cới con người ta, thoải mái và vô tư, dù có nhói đau trong lòng đi chăng nữa thì cũng kệ nó. Ta thấy ta thật khác,
  3. frency

    frency Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    em thấy câu này hay nhất vì ít ai có thể hiểu đc điều đó trừ khi đã trải qua rồi
    chúc bác chủ topic sớm tìm đc niềm vui thực sự trong năm mới này nhé
  4. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cũng vote cho câu nói này
    Chỉ có tình yêu thương thực sự mới là liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn
    Nỗi đau, sự tổn thương chỉ làm lòng người càng lạnh giá đi, thu mình hơn, cô đơn hơn
    Nhớ moẹ nhà mình quá. Chúng mình là một đôi mợ nhie nên dù mợ k đẹp lại còn khó chịu.... thì mình đây vẫn ở bên mợ và biết mợ đối với mình cũng thế
    Nhớ mợ quá
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng có mỗi mình thế! Mọi sự yêu đương đều kô thành... Buồn! Tết theo bố mẹ đy chơi thôi, chả đy với ai, bạn bè có bạn gái hết rồi...

Chia sẻ trang này