1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2006-2007: bạn đã làm gì và sắp làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_luoi_tren_sofa, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    E hèm, xem một năm trôi qua, già thêm 1 tuổi rồi mà đã làm được gì nào:
    T1-T12 : Việc chính: CHƠi
    Cụ thể:
    Tình cảm:
    Buồn: + Đuổi theo một nửa kia tưởng như là của mình, nhưng rồi thất bại. Cuối cùng rút ra chỉ là một lần cảm nắng.
    +Một số cựu bạn gái đi lấy chồng.
    Vui:
    +Vẫn trở thành độc cô cầu bạn...
    Công việc:
    Buồn:
    + Lùi bảo vệ LVCH, vẫn là anh cử nhân quèn
    + Thi Toefl lần cuối cùng với số điểm không thể nào thấp hơn, kế hoạch cưỡi máy bay đi học thành mây khói.
    +Làm đề thi nhầm, ảnh hưởng đến một cơ số người, điểm uy tín đang từ +10 xuống thành -10.
    Vui:
    + Cuối cùng cũng xong kiếp tập sự, được hưởng 100% lương.
    +Công việc bắt đầu ổn định, một môi trường làm việc tốt.
    Gia đình:
    Buồn:
    + Nothing
    Vui:
    +Cảm ơn trời đất, các cụ và em vẫn mạnh khỏe và bộ máy gia đình hoạt động rất tốt.
    Sức khỏe:
    Buồn:
    + Nothing
    Vui:
    + Đá bóng đều, không ốm đau phát nào, ăn ngủ tốt, vẫn giữ được vẻ hoành tráng cần thiết. Mỗi tội hơi già đi một tí.
    Bạn bè:
    Buồn:
    + Đi làm rồi, tiếp xúc với đồng tiền mới biết rõ hơn về nhau, mất đi một số thằng bạn thân, tiếc...
    Vui:
    + Nhặt được thêm một vài thằng bạn mới, chưa thân lắm nhưng có triển vọng...
    Tổng kết: Một năm không vui không buồn lắm. thấy mình chưa lớn lên được nhiều, rút cục lại là hơi tiếc một chút.
  2. toi_yeu_vespa_my_dream

    toi_yeu_vespa_my_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay vào diary của Mèo, viết nhăng viết cuội vài thứ để ko lại cứ nghe Mèo cằn nhằn.
    1 năm qua, có thể tự tin nói rằng mình chẳng phải hối tiếc về điều gì trong học hành, đạt được kha khá nhiều điều. Có chăng là một chút cảm giác ganh tị khi phải xếp sau Hòang, mình còn hơi lười... nhưng mình cũng ko thích mọt sách như Hòang, mình thích sáng chủ nhật thay vì cắm đầu cắm cổ đi học thêm thì mình lại yêu lắm cảm giác Mèo, mình và Gà ra Hàn thuyên ngồi ngắm vespa, nghe những câu chuyện của mọi người, có những điều vô htưởng vô phạt, nhưng cũng có những điều đáng để học, học từ mọi tầng lớp:sinh viên, học sinh, trí thức, xe ôm, xích lô...đủ cả. Mình là một đứa con trai nhiều chuyện, nhể??????????!!!!!!!!!!!!
    Còn tình cảm ư...với 1 người....chẳng hề tiến triển....bạn vẫn là bạn.......
  3. meo_luoi_tren_sofa

    meo_luoi_tren_sofa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. meo_luoi_tren_sofa

    meo_luoi_tren_sofa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [red]Giống hệt anh Hai mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    - 2006: Không thành công cho lắm. Không muốn nghĩ nữa.
    - 2007: Có quá nhiều kế hoạch. Trước tiên là làm luận văn - Ra trường - Đi làm - Học tiếp .
    Chắc chỉ vậy thui ^_^
  6. meo_luoi_tren_sofa

    meo_luoi_tren_sofa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt mỏi quá, có lẽ kịch về Luật Dân sự làm cho mình tốn nhiều "chất xám", cứ hỏi đi hỏi lại papa ở tòa phải như thế nào, thẩm phán nói thế nào, luật sư, bị đơn, nguyên đơn thế nào. Nhưng cuối cùng cũng được 10đ, lại được cô chọn diễn trước trường trong dịp 26/3 nữa. Mình xuất sắc trong vai bán cá. Hihi mệt nhưng vui, lấy cái áo luật sư của ba cho My mặc nhưng...mình đỏan thật...nó quá khổ với mình, thì với My...vào tới lớp mới nhớ...quá muộn
    Gà vào viện. Chẳng biết chui vào lùm vào bụi nào để bị sốt xuất huyết, thế mới chán, ngủ lúc nào cũng phè phỡn cả người, muỗi nó đốt cho là phải. .(Bạn bè như mình... củ chuối!!!!!!!!!!!!!!)
  7. meo_luoi_tren_sofa

    meo_luoi_tren_sofa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá....Bệnh nữa rồi...Mong năm sau sức khỏe sẽ khá hơn, bây giờ thấy sức khỏe đúng là cái rất quan trọng
  8. meo_luoi_tren_sofa

    meo_luoi_tren_sofa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nó nghe tin anh trở về và nó bình thản...như chưa hề có chuyện gì...Nó sắp kiểm tra chung và nó ko muốn nghĩ về chuyện khác...Anh và nó chưa bao giờ...Nó cũng ko muốn làm một người khác cảm thấy khó xử....
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    2006... chưa làm dc cái gì tốt đẹp hơn cả, toàn làm những điều xấu ko à
    2007... sẽ phải sửa chữa nhiều thứ, kiêng nhiều điều, phát huy nhiều tiềm năng...
  10. meo_luoi_tren_sofa

    meo_luoi_tren_sofa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nó vừa kiểm tra chung xong,chiều nay ngồi uống cafe với anh. Tại sao cứ phải thua đủ với anh từng cây từng chữ thế, anh bảo nó đừng sống như cách sống bây giờ và cũng đừng đổ lỗi cho Suzi nhưng anh có biết .. anh cũng có lỗi...Và nó ghét anh trở về, vào lúc tết như thế này...

Chia sẻ trang này