1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2030 ??

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Tom-Cruise, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    King koong. .....

    King koong ....
    Tức thật rõ ràng có tiếng TV thế mà lại chẳng ai ra mở cửa là thế nào ? Tôi giơ chân lên định sút 1 phát "làm quen " với cánh cổng thì cổng xịch mở và 1 bóng người hiện ra , tẽn tò vì hành động của mình thì ít mà ngạc nhiên thì nhiều khiến tôi phải thốt lên :
    - Ôi, Trang !!!
    - Bác tìm ai ạ ?
    - À Xin lỗi cháu , cho bác hỏi đây có phải nhà cô Trang ko? - tôi nhã nhặn cười méo xệch trông mình như thế này mà nó gọi là bác hừm.
    - Bác tìm mẹ cháu ạ ! Bác đợi tí ạ - Cô bé trả lời và rảo bước vào trong.
    Tôi nhìn theo mà vẫn chưa hết bàng hoàng ; thật đúng là bản sao của Trang gần 20 năm trước , chả khác nhau chút nào cả vẫn khuôn mặt "nai ấy" lại còn cả bím tóc 2 bên nữa...
    - Ôi trời ơi , Phương phải ko !!
    Lần này thì đúng là Trang thật rồi , tiếng thét của chị cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
    - Ah trào bạn hiền lâu lắm rồi ko gặp ! Sao bây giờ lại chuyển nhà ra đây à ? khang trang gớm nhỉ !
    - Vào nhà đi rồi thong thả nói chuyện - Chị hào hứng kéo tôi vào trong.
    - Phương biến đi đâu mà biệt tích mười mấy năm trời thế ?- Trang pha nước vừa nhìn tôi vừa hỏi sốt sắng - Bây giờ sống ở đâu ? được mấy cháu rồi ? Công việc thế nào?
    - Làm gì mà hỏi liến thoắng thế để từ từ mình thở đã chứ - Nói vậy nhưng tôi vẫn kể cho chị nghe - ....Đấy ! từ lúc mình vào Nam làm việc cho đến bây giờ cũng gần 20 năm rồi mà bạn bè mỗi đứa 1 nơi , ko biết được tin tức của đứa nào cả . Không ngờ tháng trước dẫn mấy ông trưởng phòng đi vào quán bia hơi để chiêu đãi ai ngờ lại gặp Linh -Blade ở đấy . Hoá ra nó cũng vào Nam mở quán bia mà 2 thằng chẳng bao giờ gặp nhau - Tôi nhấp ngụm nước rồi nói tiếp - Trông nó bây giờ béo tốt lắm chắc vớ được cô vợ mát tay biết cách chăm sóc chồng nhưng mà nghe nó nói thì nó lấy vợ muộn nên thằng cu đầu lòng mới được có 8 tuổi !! À quên mất mình kể lan man nhiều quá mà chưa kịp hỏi Trang bây giờ thế nào ? Cô nhóc lúc nãy là con gái rượu đấy hả ? khiếp 2 mẹ con giống nhau quá !!
    -Ừ con đầu lòng đấy , cháu tên là Giang năm nay tốt nghiệp DH rồi ?
    Tôi vội ngắt lời chị - Hả ? đã lớn thế rồi sao ? cậu lấy chồng năm bao nhiêu ?
    - 2007
    - tức là 24 tuổi à ? - tôi phá ra cười vì chợt nhớ tới 1 chuyện - Thế mà hồi xưa dám kêu con gái 83,27 tuổi mới lấy chồng ha ha
    Chị đỏ mặt lên phát vào vai tôi 1 cái - Cậu này ! có nhớ Hương chips-mu ko ? nó định cư luôn tại Hà Lan rồi lấy chồng Việt kiều nắm 22 tuổi ,sợ chưa ! Nghe nói 2 vợ chồng nó cũng khá giả lắm thỉnh thoảng về thăm nhà . Số nó thế mà lại sướng chứ ko nhận lới cầu hôn của ông Milannista . Mà Phương có biết ông ý ko nhỉ ? tội nghiệp , 8 năm trước định vượt biên qua Lào để sang Thái Lan ai ngờ lại nhẩy nhầm vào tàu đi ra Côn Đảo mới khổ , thế là sống luôn ở đó .



    câu chuyện vớ vỉn ở trên là viễn cảnh tương lai 30 nữa theo như tớ nghĩ , tất nhiên là hoàn toàn vô tư ko định chơi xỏ ai cả chỉ tại có hứng thôi tất nhiên là chưa hết nhưng bây giờ tớ phải đi học nên để lúc khác tớ lại ..bịa tiếp

    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh cái Topic này. Lâu lắm rùi mới thấy có cái Topic hay hay.( sau mỗi cái đỗ vui của mình) . Mọi người vui vẻ là chính nhá
    Hehe kể tiếp nhá. Tom đồng ý không. Mà mày viết ngắn ngắn thui. Để nhiều bài cũng được .1 bài đọc dài ngại wá
    ĐAng ngồi say sưa thì kinh kong.
    Nhotcay bước vào. A chào bà chủ.
    Trang hào hứng : E Phương nhận ra ai không.
    Tom : Hề hề nhìn thằng trông ngộ nghĩnh bé nhỏ thoăn thoắt như thế này thì lam sao tớ quên được.
    Nhotcay : nhìn chú em thì đi vẫn ngang ( chân hinhf chữ bát ) như ngày xưa thì tui cũng khó nhầm lắm. khà khà
    Tom Nhưng sao mày để tóc dài thế.Mới cả sao lại đến đây ha là ...( nhìn Trang với vẻ mặt nghi ngờ )
    Nhotcay : Phong cách Rock mà. Mới cả định sống độc thân suốt đời. Chú qua cái tuổi 27 rùi mà có lấy được ai đâu.
    Tom Thế sao vẫn liên hệ với Trang à.
    Nhotcay : hề hề lâu không gặp nên chú không biết đấy thui.Thế không biết A TRANG BÉO 2027 à. Tui thì cung cấp thịt chó cho bà chủ. Còn TRang béo ở nhà chế biến.
    Her thì ngồi dùng đĩa phù phép các gia vị ( biến thịt lợn thàn thịt chó) . Thần chết thì cho các chú chó ngậm giềng.
    Tiny thì cung cấp chim bồ câu để wán ăn đỡ nhàm chán.Bây giờ có mày nữa cung cấp TÔM cho nó phong phú
    Tom THế biết thằng Pipo bây giờ sao không.
    Trang : hầ hà thằn đáy thì bây giờ có cách làm ăn mới của thế kỷ mới. Haha. Bây giờ không đi thu gom Pipi kiểu hiện đại rùi..
    Nhotcay : Thế có biết tin gì về TC và Her chưa. Thần chết vì wá ham mê với nghề Thần chết quán nên đã lấy anh thịt chó ( đồ tể ) về làm chồng đúng năm 27 tuổi nhá . Và tôc chức ở sông Hồng theo phong cách đúng như bài thơ Tao làm hồi còn trẻ ( Mọi người còn nhớ bài thơ TC ra sông hồng không nhỉ).
    Tom : thế còn Her.
    Trang : à nó thì lấy trồng làm luật sư rùi. ( hé hé )
    Được sửa chữa bởi - nhotcay vào 13/04/2002 17:04
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Nhotcay : Con nghe lời bà trang này thi tui không tin về PT. hihi. Thằng chồng nó mail cho tui bảo nó đang bị cắm sừng mà.
    Tom : hê hê đúng là PT sau bao nhiêu năm mà vẫn giữ đúng phong cách của ngày xưa. TAo vẫn còn nhớ bày viét ngày xưa của mày nhận xét về PT ( bài nhận xét cuối năm ). hé hé
    Mumy ngồi suy tư hồi lâu.
    Tom : thế còn những đứa khác thế nào rùi.
    TRang : à. Pamela thì đã sang Hôly wood theo nghề diễn viên. Chàng N_T vượt bên gần chết đi theo sang đó buôn bán nước mắm Nha trang. May mà làm ăn phát đạt.
    Nhotcay : Thăng lãng tử hết tiền thì đã đi ăn mày vì nghèo túng.. Thằng X-file thì đã vào tù vì tội ăn cắp hồ sơ X của chính phủ.
    Cả 3 đứa đang ngồi vui vẻ thì lại Kính Koong
    CẢ hội cúng thò đầu ra thì gặp 1 chú hết sức quen quen.
    Chú ta: À các bác hả ( 3 đứa chưa biết là ai) . Em đến mời các bác cuối tháng đến ăn cưới em. Em đã tìm lại được người vợ thân iu của mình rùi. ( cười rõ tươi và đôi mắt thì long lanh)
    Cả 3 đứa thốt ra: À VMV. Chúc mừng chú em.Thế là cả hội ta lại được dịp quây quần rùi. hề hề.
    Tom: để tao vào Nam bảo thằng Blade ra.
    Nhotcay: còn bà chủ cho em nghỉ phép ít ngày sang đón Phù Thuỷ về.Cũng sắp Sn nó rùi mà. hề hề.
    Hẹn gặp nhau cuối tháng nhé cả nhà.
    [​IMG]
  4. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Tom nhá, sao tự dưng lại đưa tớ vào vụ này?hềhf, không tin là về sau lại gặp nhót thế này đâu,bít đâu nhót sửa xe ngoai đường , gặp MM không dám chào thì sao nhờ.Mà Tôm làm em tớ lúc nào í nhờ,hehe

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  5. P_inzaghi

    P_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Chú Nhót im mồm đê, topic nầy có tác giả là Tom rồi, chú thích thì làm cái topic khác ko thì loãng lắm...
    SuperPippo
  6. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ đưa mummy vào cho ....khách quan ý mà mà tớ coi ấy là chị bao giờ chẳng qua bối cảnh lúc đó mình đã 47 tuổi rồi mà lại vận dùng giọng văn " tớ -ấy" sao
    to nhot : chú làm gì mà tự nhiên cả lũ lại đến chơi 1 lượt trùng hợp thế
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  7. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng tiếc thật nhỉ - tôi thở dài - Nhìn bọn trẻ bây giờ lại nhớ tới hội mình hồi xưa , sống vô tư ,thoải mái , vui vẻ thật . Ai mà biết được 20 năm sau cả cả hội lại li tán mỗi đứa 1 nơi thế này . Cả ngày thì bù đầu làm việc tối về lại chuyện gia đình con cái thật chẳng lúc nào ngẩng đầu lên được chú đừng nói là đi chơi. À mà Trang có biết tin tức gì của ai ko ?
    - Có ,thỉnh thoảng Hồng vẫn gọi điện cho mình , Hồng bây giờ là giảng viên khoa tiếng P trường DH sư phạm ,chồng làm bên hải quan nên đi suốt , vì thế nó vẫn hay qua nhà tớ chơi mà. Nghe nó kể về chuyện gia đình của .... ( tớ chả tìm được bác nào để điền vào ô này cả , vì sợ phạm huý ) mà thương lắm , lấy phải cô vợ bị nghiện đâm ra cũng nghiện theo . Bây giờ thì 2 vợ chồng cùng cai ở 1 trại ; chồng ở trại nam vợ ở trại nữ , mỗi tuần được gặp nhau 1 lần mừng mừng tủi tủi còn hơn cả Ngưu Lang -Chức Nữ - Trang nói ngậm ngùi ,mắt nhìn về phía ....cửa
    Tình cảnh bi đát của nó khiến lòng tôi tự dưng chùng xuống . Hồi đó nó giỏi giang tài hoa lắm sao bây giờ lại thành ra thế , đúng là ở trên đời này mấy ai học được chữ " ngờ".
    - À Tom có nhớ Tiny Hương ko ? - mắt chị chợt sáng ra và cắt đứt suy nghĩ của tôi lần thứ 2 - ấy chết quên mất lại gọi Phương là Tom
    - ko sao đâu , mình vẫn là Tom mà - Tôi mỉm cười và dường như tâm hồn tôi cũng cười khi nghe lại cái nick Tom - Tiny Hương sao ?
    - Nó đang ở đây đấy
    - Ai ? Hương á ? câu có biết biệt danh của cô ấy là gì ko ? ... cô nương đấy !!
    " bộp bộp " - có 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi
    - Cậu vừa khen ..."đểu" gì mình thế
    - Ôi Hương !! tôi sửng sốt
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  8. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này buồn cười thật đấy<cười 1 phát--HAHA>
    Hôm nay không phải ngày Hoàng đạo nên AI không kể cho các DIU nghe.Hề hề.Đợi mấy hôm nữa sáng tác.Hù hù.
    I love you more than yesterday,and less than tomorrow​
  9. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    khổ thân mày quá X file. Chúng nó toàn công thành danh toại, vợ đẹp con không. Sao mày phải đi tù hả X file?
    Sao không thấy em được nhắc đến . A cay vật
  10. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ em ạ
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know smile

Chia sẻ trang này