1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2030 ??

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Tom-Cruise, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ơ, tai sao đưa tớ vào là khách quan ha Tom?Hehe
    Kể ra nghe cũng hay đấy,nhưng mà chẳng lẽ để một mình Tôm sáng tác thế?Phù thuỷ đâu rồi nhỉ, cho mọi người nghe chuyện của DAMI xem nào,tớ không có năng khiếu kể chuyện lắm.Chờnhá!

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thằ Pipo chả biết gì. Bây giờ làm thêm 1 cái Topic thì mới nhàm ý . Anh muốn vào đây kể chuyện thì có sao đâu. Làm thêm mọi người vào nhiều đọc chán thì có. Ai đồng ý không
    [​IMG]
  3. P_inzaghi

    P_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ chú... mà công nhận cái topic nầy đọc nhộn phết... Vote cho Tom 5* nhé..
    SuperPippo
  4. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chiếc tãi đỗ xịch trước cổng Cung văn Hoá. PT bước xuống, tiến lại khoảng sân nơi đang có khoảng 40 cụ ông cụ bà quần áo đồng phục đang đưa mình theo những động tác của bài dưỡng sinh. Người hướng dẫn đang chỉ bảo tận tình... Tôi cất tiếng gọi:
    -Pinza!
    Pippo quay lại, cười toe toét --->vẫn kiểu cười ngày xưa.
    _Tỷ, tỷ mới về à...
    Đưa cho tôi chén nước chè (mới sáng ra mà đã cho uống cái loại này), Pippo ngạc nhiên hỏi;
    _Sao tỷ biết đệ ở đây mà tìm?
    _Có gì đâu, 1 cú điện thoại là xong.
    _Tỷ đã gặp Tom va boythichtiens chưa?. để đệ gọi chúng nó ra đây nhé?
    _Thôi thôi, mới 6h sáng, gọi ra sớm làm gì?
    _Tẩu yên tâm _pippo xua tay_...títtít...0918435954...alô Tom à, qua ngay chỗ tao nhé, có việc....tít tít...0918235159... Quân à, 0, tao 0 gọi xe, a ngay chỗ tao nhé..
    Tôi chưa kịp hiểu gì thì chưa đầy 1 phút sau, 2 cái xe máy đã đỗ lại. Chén nước nhè trong tay tôi suýt rơi xuống đất. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tom Cruise phong độ ngày nào đang lúi húi dựng con"Giấc mơ" cũ, 2 cái thùng nước gạo sóng sánh....Boythichtiens thì vẫn cái FX xanh ấy, chỉ có điều thêm biển...Xe ôm.
    .....
    Tom kể chuyện, giọng hào hứng...:
    _Tớ bây giờ sống khá thanh thản. Buổi sáng luợn 1 vòng lấy nước gạo mang về cho vợ nuôi lợn: rồi lại chở tôm đến các nhà hàng trong thành phố. Buổi chiều thì giúp vợ chăm lợn, chăm tôm. Hơi mệt 1 tẹo nhưng "râu tôm nấu với ruột bầu", vui vẻ là chính mà...Tớ đang đợi đến khi nào đủ vốn, tự mở 1 nhà hàng, ứ phải như bây giờ nữa....
    Nhìn Tom mơ màng cho chiếc kẹo lạc vào mồm...tôi không dám cắt ngang dòng...mơ mộng của bạn ấy....Quay sang Boythichtiens:
    _ Dạo này em thế nào?
    _Còn thế nào nữa hichic, em bây giờ từ sáng sớm đến tối mịt, bươn chải trên những tuyến đường, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Vất vả thế mà con vợ thì suốt ngày cứ tưởng em Bi-a bilắc, sữa chua...chán lắm....Hey, thỉnh thoảng nhớ thời trai trẻ, lượn vài nhát lại gặp cơ động....hichic...
    _Hehe, có lẽ bây giờ sướng nhất lại là đệ. Sáng dạy dưỡng sinh cho các cụ, rồi đi dạy thể dục cho bọn trẻ con trường mẫu giáo. Chiều lại có cua bên tiểu học, tối thêm 1 phát dạy võ nữa...Nói chung cá kiếm được...
    Tom quay ra nói chen vào:
    _Tớ bây giờ như chiếc lò xo đang nén, đợi đến lúc bật tưng lên thì....phải biết...
    ....
    _Thế dạo này còn hay gặp Hội 83 không?
    _Cũng ít, chỉ thỉnh thoảng chat chit 1 tẹo.
    _Đội 83'children dưới sự hướng dẫn của Siêu huấn luyện viên Pippo đã đoạt cúp TTVN 1 cách oanh liệt....Con cháu chúng ta..giỏi thật....
    Rồi các nhân vật nổi tai tiếng 1 thời của 83 lần lượt được nhắc đến. Ngoài côngty DAMI chuyên card, hoa khô made in Dalat thì cũng còn rất nhiều người đang "lũng đoạn thị trường nước Việt".
    Đầu tiên phải kể đến N_T.Hãng nước mắm N_T8383 nổi tiếng khắp 3 miền và nghe đâu còn xuất khẩu, danh
    hiệu "HÀng VN chất lượng cực cao" 20 năm liền. Thế mà hồi xưa không học hoá thực phẩm..
    Rồi đến Nhotcay---> chủ trang trại hoa quả với sản phẩm nổi tiếng : nhót ngọt 4 mùa, chỉ cần thổi phù 1 nhát là đi hết phấn trắng, đỡ phải mài. Bên cạnh đó, nhot còn mở một trung tâm chữa bệnh tâm thần với phương pháp "Lao động là vinh quang". (cạnh tranh với Châu quỳ). Nghe nhotngot (con trai nhotcay) nói trên Box làm giàu thì năm ngoái nhà này suýt mất 1 hợp đồng trị giá 2tr USD xuất khẩu sang Cameroun chỉ vì các bênh nhân đang làm việc bỗng quay ra hái nhót ...chọi nhau...
    LongHS đang làm chủ 1 thẩm mỹ viện (hợp tác với bé khoẻ bé đẹp X-files) ...for men...(Handsome mà lị), và 1 cái..hộ sinh cho chị em. hình như mới dính vào kiện cáo gì đó.
    Aladin sau khi thoát khỏi chuyện ghen tuông của bà vợ (khi lục lại những topic phủ đầy bụi 30 năm trước, lão này dám nhận hết con gái 83 là vợ) thì đã yên ổn sáng tác truyện cổ tích. Tác phẩm mới nhất Cây đèn thần và 83 tên cướp đã bán được 2triệu bản. Nghe đâu cũng đang nhận lời mời xuất bản từ phía Sômali va Afganistan.
    Còn hội con gái 83, sau khi quyết tâm 27 tuổi lấy chồng đã gây dựng nên sự nghiệp lớn. Mummy mở công ty Đồ hoạ, hợp tác với anh Sưtử, thính thoảng lại còn mở phòng tranh cho cuôc sống nó thêm....loè loẹt . Thần chết Và Her thì mở hệ thống truờng tư, từ mẫu giáo dến ĐH. COn cái 83 đều qua cái lò này hết. 2 người này cũng vừa xuất bản cuốn " Nghệ thuật dạy con, dạy chồng" được chị em hưởng ứng nhiệt liệt. Tiny và Pam cũng khá giả lắm. Tiny lại còn đứng ra buôn bán...blackdove xuất khẩu. Pam thì mở thêm lớp Dao kéo trên ttvn ( nữ công gia chánh????).
    Các nương lại còn liên kết, thành lập công ty Kẹo& Ômai--->ảnh hưởng từ anh Leo.
    ......
    Câu chuyện chỉ dừng lại khi chúng tôi nhận ra đã có 2 phích nước sôi lọc qua lọc lại cái ấm chè tầu. Tom nhanh nhẩu:
    _ Thôi, hôm nay để tớ khao. Chips lên post bài mời mọi người chat nhé...
    Chưa kịp phản ứng thì Tom đã lao vút đi....2 cái thùng sóng sánh...Pippo liếc đồng hồ nói vội:
    _ Chết, đệ cũng muộn rồi...đệ còn 1 cua ở mẫu giáo Hoa Bằng lăng.
    Rồi Pippo cũng phóng vút đi. Boythíchtiens quay sang bảo tôi:
    _ Để em chở chị lượn 1 vòng, riêng cơ động khu này em quen hết rùi..
    _Oái.....
    Tôi quay lại nhìn CVH nơi đã diễn ra 1 vụ lừa đảo tối ngày 19/1/2002. Người trong cuộc còn nhớ không?
    Phù...mệt quá....chưa bao giờ post dài như thế này....Chương trình được thực hiện với sự giúp đỡ của TT dự báo khí tượng thuỷ văn,,,,,á quên, TT bói toán cuốc tế ...xin cảm ơn và hẹn găp lại....

    I hate my self for loving you...
  5. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ặc ăc...còn do BUBA hợp tác, vừa thiết kế kịch bản, vừa lo khâu quảng cáo nữa chứ RUB ơi .....

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  6. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Trời hợp tác với thằng X file có mà...... húp cháo à.
    À nhưng mà mở nhà hộ sinh. Em làm giám đốc, còn cho X File 1 chân đỡ đẻ. Tất cả các chi em hãy đến với công ty " Đẻ mà không đau" do siêu bác sĩ X file trực tiếp đảm nhận.
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi. PT viết dài thế hả trời.
    Đấy thấy chưa Pipo. Câu chuyện của mỗi người nên tập trung vào đây đọc cho vui . KHa` kha`. NGồi đọc cái Topic này mà cười vật vã. COn em nó cứ tò mò hỏi xem anh cười cái gì mà lắm thế. kha` kha`. MÀ PT lấy mất 1 số cái ý tưởng của mình rùi. hehe. ( Ví dú như thằng Long HS mở nhà hộ sinh và số di động của mọi người)
    Phải nghĩ ra cái khác mới được.
    Chuyện của Nhót dài kỳ mà. he he
    [​IMG]
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tao mà phải đi đỡ đẻ á,còn lâu.
    Thôi nghĩ lại đõ đẻ cũng hay,các chị em nào có nhu cầu thì cứ đến công ty của chuíng tôi nhé.
    To Long Hộ sinh : tao làm giám đốc còn mày đỡ đẻ.
    Mà ai dam bốc phét la tao đi tù đấy,chỉ bố nháo......................................
    Cantona
  9. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    khiếp thật nhìn tương lai mù mịt quá , may mà không có mình .........

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  10. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chú x-file hay càu nhàu chị em phụ nữ 83 nên về sau được hầu hạ chị em thoải mái, sướng nhé.
    kẻ-mà-ai-cũng-biết-đó-là-ai

Chia sẻ trang này