1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2030 ??

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Tom-Cruise, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, mọi việc đã qua !!! Giông bão đã qua và trời lại sáng, đầy nắng ấm (chuyện tuần trước còn tuần này chưa biết hhìhìhì...) !!! Blade chợt nghĩ tới lời hứa với anh em về câu chuyện 2030 !!!
    Câu chuyện thứ 1: Thành lang thang trên những con đường cũ bỗng nhiên cảm thấy buồn !!! Buồn vì cái gì ??? Gia đình hay bạn bè !!! Anh ngó nghiêng ngó dọc dường như đang tìm 1 ai đó !!! Rồi từ từ đặt chiếc Fender cũ rích dựa vào bức tướng trước mặt, anh đưa tay lên thắt lưng rồi trượt từ từ xuống fía dưới !!! Thôi chết bỏ bu !! Em tưởng nó buồn gì ai ngờ.......hêhhhêh....!!! Đang lúc cao hứng thù kẹt tiếng cửa nhà bên cạnh bức tường xấu số. Thành vội vội vàng kéo lên nhưng ko hiểu tại sao nó lại bị kẹt. Loay ha loay hoay mãi mà ko được trong khi cánh cổng càng lúc càng rộng ra cùng tiếng chổi quét loẹt quẹt. Thành đành bỏ áo dài ra để che fần.....chưa che hết. Anh quay mái tóc một cách lãng tử để xem ai đã fá bĩnh mình.
    ??oKìa !!! Sao cái dáng trông quen thế ??? Hình như đã gắn bó với mình suốt cả một thời gian??? Thành tự nhủ....???Giang !!! Đúng là Giang rồi !!!???. Thành hét tướng lên như bắt được vàng, như vừa tìm ra một bài hát mới...Thành chạy đến với lòng mừng vui hớn hở vì sau bao năm xa cách nay mới đươck gặp lại. Ôm chăng ??? Hôn chăng ??? Hay quì chăng ??? Ko anh đã đứng lại vì trước mặt anh bỗng dừng xịch một chiếc Roll Royce trắng bóng dài 5 thước. Một người bước xuống. Thành trông cũng quen quen. ??oA !!! Blade !!! Linh-Blade !!!??? Thành reo to hơn cả khi gặp lại Giang. Đúng lúc đấy, Blade quay ra, quẳng cặp kính 8 triệu $ ngay bên đường nhìn xem ai đã gọi mình. ??oKìa Thành, Romeo !!!??? Blade chạy tới quẳng cả chiếc cặp nặng 2 tấn sang bên để gặp lại người bạn cũ. Ai ngờ cú quăng đầy uy lực đạp trúng vào cây Fender Thành để dựa vào tướng. Và thế là khắc, chiếc đàn gắn bó bao nhiêu năm với anh chàng Rocker trẻ tuổi gãy làm 10 mảnh. Theo bạn Thành sẽ fản ứng ra sao ??? Cúi xuống khóc cây đàn hay bỏ mặc để chạy tới gặp người bạn cũ ???
    Tất cả đều sai hết !!! Anh dừng lại, mặt nhăn nhó, hỏi một câu ??oBlade ơi !!! Nhà mày có toalét ko ??? Tao...tao.....!!!??? Trước hoàn cảnh khó xử của bạn. Blade đã gọi Giang ra đỡ Thành vào nhà để hỏi han tình hình sau bao năm xa cách. Trong vòng tay Giang, Thành lịm đi giả vờ ngất. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, Thành mới bắt đầu ngắm nghía cái biệt thự à ko cái lâu đài mới đúng của Blade. Cao 10 tầng, mỗi tầng mang một sắc thái riêng. Tầng 1 là kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc. Tầng 2 là bao gồm những hoa văn của những toà lâu đài Ấn Độ. Tầng 3 là một nước Nga thu nhỏ...Trước nhà là một khu vườn rộng 1 hécta. Sau nhà là 1 hồ nước xanh mênh mông có rặng liễu xung quanh bờ....Trên mặt hồ những đàn thiên nga đang đùa giỡn. Nhìn như 1 tiên cảnh, Thành lặng người đi ko nói được câu nói. Mãi đến lúc Giang bưng cho cốc nước, Thành mới chợt tỉnh. Hoá ra do anh hết tiền nên đi ăn trộm thế nào lại với fải miếng thịt thiu. Đúng đến chỗ nhà Blade thì tự nhiên miếng thịt bắt đầu fát huy uy lực của nó. ??oNếu ko có mày !!! Ko biết tao sẽ như thế nào ?????? Thành nói với giọng biết ơn sâu sắc. ??oCó gì đâu !!! Anh em với nhau mà mày khách sáo thế !!!??? Blade vừa nói vừa vỗ vai Thành.
    - ??oThế nào ??? Tình hình vợ con thế nào rồi hay vẫn một lẻ bóng với con đàn hát rong ?????? Blade thân mật hỏi.
    - ??oỜ thì vẫn thế !! Có khá hơn đâu !!! Thì tao vẫn gắn chặt với mối tình dầu ngày nào thành ra.....??? Thành vừa ngậm ngùi nói vừa nhìn Giang với ánh mắt tiếc nuối.
    - ??oMày vẫn yêu chị Giang fải ko ??????
    - ??oỪ !!! Thì tình cảm vẫn như ngày nào !!!???
    - ??oChị Giang ơi !!! Thế là em đã thực hiện được ý nguyện rồi nhá !! Thành mày đón chị Giang về đi !!!???
    - ??oSao cái gì cơ ?????? Thành ngạc nhiên hỏi.
    - ??oChuyện là thế này. Sau khi chị Giang đi lấy chồng ai ngờ lại với phải thằng sở khanh. Vài bữa nó lại đi với con khác. Chị Giang buồn lắm quyết định ly dị nhưng thằng kia ko chịu. Rồi đến 1 ngày, chị ko chịu nổi đã chạy khỏi nhà sau khi bị thằng kia đánh. Thằng kia đuổi theo, một tay lăm lăm con dao. Đúng lúc đấy tao đi ngang qua. Và cứu được chị Giang. Hỏi ra mới biết chị là một ½ của mày. Thế là tao bảo chị cứ về nhà tao sống tạm trong khi tao tìm được mày. Từ đó đến nay tao vẫn fái người đi tìm mày nhưng ko thấy. May mà có miếng thịt ko thì chắc tao cũng ko gặp lại mày. Chuyện là thế. Thôi thì chúc mừng mày tìm được người mình yêu sau bao năm xa cách nhé !!!???
    - ??oLinh ơi !! Sao mày tốt với tao thế, hic hic...?????? Thành vừa quì xuống dưới chân Blade vừa sụt sịt.
    - ??oẤy chết !!! Sao mày lại làm thế ??? Anh em với nhau mà...??? Blade vừa tránh cái lạy của Thành vừa nói.
    Sau đó, chị Giang cũng vui mừng khi được về cùng với Thành. Blade thấy tình cảnh Thành cũng ko khá giả lắm đã tặng cho một biệt thự ở phía Hồ Tây cùng vốn để thành lập ban Cannibal men rồi sau đó nổi tiếng khắp thế giới đấy.
    Câu chuyện thứ 2: Một hôm đang trên đường đi làm về bỗng thấy một đám đông tụ họp xung quanh một bóng người nằm sóng xoài giữa đường. Blade rẽ vào xem. Bóng người từ từ hiện ra hình như là con gái thì fải. Ai đây ??? Chẳng lẽ lại là một thành viên của 83 club hồi trước. Nghe loáng thoáng dư luận bàn tán thì hình như cô ta làm tiếp viên ở một quán đèn mờ fía chân cầu Chương Dương thì fải. Blade sốt sắng chạy vào thì nhìn thấy một khuôn mặt thật quen thuộc. Đúng là một người trong hội 83. Ai đây ??? Bạn hãy thử đoán xem ???? Hermione ??? Phù thuỷ ??? Tiny ??? Thần chết ??? Pam ??? Mummy ??? hay Sunny, Pizza, Gấu, Imi ??? ........
    (Còn tiếp - lần tiếp theo Blade sẽ đăng ảnh cô gái đó và ??" hãy chờ xem)
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - Blade-vampire hunter vào 25/04/2002 09:58
  2. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hè hè..chuyện gì mà khó chấp nhận thế huh.....đụng chạm xoèn xoẹt...chiến tranh rùiiiiiii
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hheehe...ông anh yên tâm đi !!! Lần này mà chiến tranh thì thằng Blade đi đầu xuống đất !!!! ehhêhhhe....
    [​IMG]
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Chú này mà đăng ảnh lên thì chắc là lại ghép chứ chả chơi.
    Mà thằng này dám cho đi làm ****. Đúng là ...
    [​IMG]
  5. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hè hè! Lại sắp được xem uýnh nhau rùi đây
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    bring smile to you
  6. DAMI

    DAMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì thì chuyện, cứ thử động đến DAMI là không xong đâu đấy.
    I'm gonna be your very true friend.....
    [​IMG]
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    cái thằng Roméo làm ô danh những người tên Thành. Yêu cầu mọi người viết chuyện nên thêm Thành - Roméo cho đỡ nhầm nhá.
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  8. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    blade kia, nếu ông dám bôi nhọ danh dự chị em 83 thì ông sẽ chết ngay một nửa, còn nếu ông kể đến thế rồi mà không giải thích được phần tiếp theo cho có lí thì ông sẽ chết nốt nua kia !
    ( đi mua thêm pin về lắp vào thanh gươm ánh sáng! )
    I'm you
  9. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 2 (tiếp): Một người quá quen thuộc. Một người luôn nói ??oMọi người hãy theo tôi hay Let??Ts go to the zoo???. Một người vui tính, hài hước. Vậy mà giờ đây .... Trước mắt Blade là một người con gái có khuôn mặt ấy đang nằm rũ rượi giữa đường. Mái tóc xoã xượi, chiếc váy đã sờn và vá vài miếng, đôi giày chiếc đỏ chiếc xanh... Trông thảm quá. Dường như Cow (Kuân) (tên gọi cũ hồi còn ở 83) đã đói quá lả đi. Đưa lên xe, ngồi bên cạnh mà Blade thấy thật thương tâm. Những người bạn cũ bây h mỗi người mỗi nơi, ko biết họ thế nào. Chứ nếu cứ thế này thì biết làm sao đây ???
    Sau khi được ăn uống đàng hoàng, tĩnh dưỡng vài hôm Kuân đã dần tỉnh lại. Gặp mặt người bạn cũ, Blade ko thốt nên lời khi nhìn bộ dạng bạn mình tàn tạ quá.
    - ??oKuân !!! Mày sao zdậy ?????
    - ??oDạ !!! Anh hỏi ai ạ ??? Mà em đang ở đâu thế này ??????
    - ??oKuân ơi !!! Mày ko còn nhớ thằng Blade này nữa à ??????
    - ??oƠ, Kuân là ai ạ !!! Em tên là Diệu My cơ mà ??????
    - ??oMày tên là Kuân chứ Diệu My, Diệu Miếc cái gì ??????
    - ??oKo fải !!! Em tên là Diệu My???
    Hoá ra Kuân đã bị bọn xấu lợi dụng mà ko biết. Có lẽ khai thác thông tin từ Kuân ko được nữa vì trí nhớ còn đâu. Blade quyết định fái người tìm hiểu xem tổ chức đen tối nào đã đứng sau vụ này. Trong thời gian đợi kết quả, Kuân sống trong sự chăm sóc của vợ Blade cùng những bác sĩ tâm lí giỏi nhất thế giới mong sẽ đưa Kuân trở về như xưa. Nhưng dường như thuốc của tổ chức kia quá mạnh ko thể đưa Kuân trở về như cũ. Với rất nhiều nỗ lực cố gắng cũng chỉ giúp Kuân quên đi cái quá khứ đen tối xưa kia và bắt đầu một cuộc sống mới mà thôi. Có nhiều lúc, quá khứ hiện về, Kuân vừa dứ dứ cái ảnh hồi xưa khi còn làm công việc ở nhà hàng vừa nói ??oXem hàng này !!! Xem hàng này !!!??? Blade lại ứa nước mắt khi. Bức ảnh đó nay còn đây.
    [​IMG]
    Quyết tâm tìm ra thủ fạm, nửa năm sau thì người của Blade báo về đã có manh mối. Đứng đằng sau vụ này hóa ra cũng là một người quá quen thuộc đối với anh em 83. Ai zdậy đây ??? Ai đã gây ra vụ này với Kuân Cow ??? Đó là người đã gây nên sóng gió hồi tháng 4 năm 2002 trên box 83 vì chuyến đi thăm quan. Tiny ??? Vâng đúng zdậy. Sau khi biết là Tiny gây ra vụ này, Blade đã bay thẳng tới Cairo, Ai Cập để trực tiếp hỏi cho ra nhẽ. Hoá ra Tiny đang sống chung với Mummy trong 1 Kim Tự Tháp ở vùng fía đông Cairo. Lặn lội mãi mới tìm được. Tay bắt mặt mừng quên mẹ nó mất, (à quên, em nói bậy rùi !!!), quên bu nó mất việc thằng Kuân. Mãi mấy hum sau khi ra mắt làm quen với mấy lão faraông già khú cùng thằng Imhotep đầu trọc ở đấy Blade mới nhớ ra. Hỏi tội Tiny mới biết đó là cả câu chuyện dài. Chuyện là thế này:

    Hồi đó, sau khi anh em 83 dần dần mỗi người mỗi nơi thì Kuân và Tiny cũng thế. Tiny thì bán thịt hắc bồ câu ở chỗ chợ Đồng Xuân nghe nói cũng đắt khách ra fết. Sau vài năm, bỗng nhiên bên cạnh mọc ra một quán treo đầu bò bán thịt gà. Nhìn thằng bán hàng thấy quen quen hoá ra là tên Kuân Cow. Tiny hỏi ra mới biết sau khi sang Đức du học, Kuân tham gia vào đội vũ công của ban nhạc Rap Mad Guys (Những thằng điên). Học hành thì ko học lại đú đớn đua đòi thế là chị thằng Kuân tống cổ nó về nước. Về nhà quen thói cũ cứ nhảy nhảy múa múa, bố mẹ nó ngứa mắt cho nó ra ngoài đường nhảy xẩm kiếm tiềm qua ngày. Ai ngờ mấy bữa xem thời sự chú thấy tình trạng bệnh lở mồm long móng với cả bệnh cúm gà ngày càng lắm ở các nước phương Tây. Thế là chú quay sang buôn bán mặt hàng này. Buôn bán thế nào lại bị bọn cảnh sát vu oan cho buôn lậu => mất sạch. Đành bây h đi bán hàng qua ngày ở chợ Đồng Xuân. Ai ngờ lại gặp Tiny ở đây. Thế là hai người chung vốn làm ăn buôn thịt bồ câu, bò, gà. Buôn bán ngày càng ế ấm, hai người mới nghĩ cách làm cho thịt của mình lúc nào cũng tươi ngon. Thế rồi Kuân fải lặn lội sang Trung Quốc mua thuốc giữ tươi thực fẩm. Đi đường lắm cạm bẫy, Kuân bị bọn xấu cho uống fải thuốc biến Nam thành nữ. Thuốc này ko fát huy tác dụng ngay mà fải sau một thời gian mới có kết quả. Kuân về mua được thuốc nhưng Tiny càng lúc thấy càng lạ. ??oSao lão Kuân lại mang váy mình đi đâu nhỉ ?????? ??oHình như lại còn dùng son nữa ?????? Bán tín bán nghi một lần Tiny đi theo thấy Kuân rẽ vào trong cửa hàng áo cưới. Tưởng anh ta mua cho người mình yêu hoá ra là như thế này đây (Tiny liền đưa ảnh cho Blade xem)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi một thời gian, công việc mờ ám của Tiny bị fát hiện. Tiny fải chạy trốn sang Cairo sống cùng Mummy tránh Interpol. Từ đó bặt tin tức của Kuân Pêđê ??" theo như Tiny gọi.
    Biết chuyện như thế, Blade quyết định bảo lãnh cho Tiny khỏi mọi tội danh để sang Trung Quốc tìm thuốc giải. Sau bao khó khăn, vất vả, cả hai đã tìm được thuốc giải của một vị đại fu đui mù trong khu rừng cấm. Trở về, dùng thuốc giải, Kuân đã khỏi bệnh, trở lại như xưa. Tay bắt mặt mừng cả ba đứa ôm lấy nhau mà khóc. huhhuhhuuh......Từ đó, Kuân và Tiny ở lại nhà Blade. Tiny thì vẫn bán thịt bồ câu nhưng bây h là cả một cửa hàng lớn có nhiều chi nhánh trên khắp cả nước. Còn Kuân thì cũng thành lập ban Rap ***y Boys (Những cậu bé gợi tình) ??" sau nổi tiếng khắp mấy tỉnh Lào Cai, Mù Căng Chải, Fủ Lý.
    (chuyện này được viết trước khi Kuân Cow viết bài tường thuật bóng đá nhá ??" ko các bác lại bảo em trả thù)
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - Blade-vampire hunter vào 25/04/2002 09:55
  10. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    He he! Buồn cười vật cơ ạ! Kiểu này thằng Blade uýnh nhau to với chú cow rồi! Khà khà
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    bring smile to you

Chia sẻ trang này