1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2030 ??

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Tom-Cruise, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Fê bình thăng bờ la de với thăng cao en chích cần về tội lói bậy nhá!

    SỐNG TRONG CUỘC SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
    ĐỂ LÀM GÌ EM CÓ BIẾT KHÔNG

  2. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Fê bình thằng tears vì tội lói ngọng!
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    bring smile to you
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Các bác cố đợi fần 3 nhá !!! EM đang làm nốt !!! Fần này cũng có ảnh đấy !!!!
    [​IMG]
  4. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    lâu wá vậy?

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    chỉ có một từ để nhận xét truyện của Bờ la de: BỆNH HOẠN
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Còn để nhận xét về thằng blade thì, e hem`, nó ko bệnh đâu, nhưng h... thì hình như là có đấy, hehhehe

    SỐNG TRONG CUỘC SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
    ĐỂ LÀM GÌ EM CÓ BIẾT KHÔNG

  7. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    ehhêhh...đã thế thì nghỉ !!!! Hết truyện rồi !!! Xong !!!
    êhhhê...nói thế thui !! Chứ em đâu vì cá nhân mà đi fá vỡ niềm cảm hứng của anh em !!!! Tiny ơi, có gì tởm hơn thì bình fẩm tiếp đi !!!!
    [​IMG]
  8. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    He he! Thằng Blade đứt mất mấy cái dây thần kinh xấu hổ rùi còn đâu! Mà hình như nó cũng chả có để mà mất nữa ! Có nói cũng vô ích......
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    bring smile to you
  9. con-oc

    con-oc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Kha` kha`.. sức tưởng tượng của "Bờ la dét", cũng khá đấy,
    Níu mờ bờ la dét có thể vẽ ra một viễn cảnh của của ta đây vào ngày ấy thi` sẽ vote cho chú ngay lập tức....

    `~//--~~//~
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hề hề, thằng Blết không dám kể tiếp chuyện tao thì để tao kể cho. Tao đang thức đợi đá bóng, ngồi không chả làm gì. Chẳng là sau khi thành lập ban nhạc Rap ***y boy, tao nổi tiếng khắp Phủ Lý, Phủ Lỗ, Phủ Tây Hồ??? Nhưng sau đó Linh (Blaze), do muốn cùng nổi tiếng, đã nằng nặc xin vào ban nhạc của tao. tan mang ơn Blaze nên nhận lời. Chẳng ngờ, Linh vẫn là Linh ngày nào, chẳng hề thay đổi. Hầu hết các ***y boys trong band tao lần lượt phải ra đi trước sự tán tỉnh, quấy rối gắt gao của Linh. Cuối cùng ban nhạc chỉ còn lại hai thành viên là tao và Linh. Tuy tao đã khỏi bệnh nhưng có thể tái phát bất cứ lúc nào. Linh vì bệnh quá nặng nên chẳng còn nghĩ gì đến tình bạn bè nữa, tiến hành cưa tao rất gắt gao. Được sự trợ giúp về cách thức trong lĩnh vực tán tỉnh từ phía Hương (Phù thuỷ, Tini, Gấu) nên Linh đã dễ dàng cưa đổ tao. Thế là tao một lần nữa lại mắc bệnh trầm trọng. Bệnh tao ngày càng nặng hơn. Dần dần, bản tính đàn bà trỗi dậy trong tao, tao cảm thấy Linh yếu quá, xúc được ít than, không đáp ứng đủ nhu cầu của tao. Thế là tao bỏ rơi Linh. Linh uất ức vì bị đá, hoá điên, bỏ đi lang thang khắp nơi. Từ đó không ai còn thấy mặt Linh nữa.
    Về phần tao, sau khi đá sưng mông Linh, tao đi phẫu thuật giới tính để trở thành một người đẹp thực sự. Sau đó, tao tham gia cuộc thi người mẫu áo tắm toàn thế giới và đoạt giải nhất nhờ tất cả ban giám khảo đều là người tình của nàng. Đây, ảnh đây:
    [​IMG]
    tao trở thành người mẫu ăn khách nhất trên thế giới, đánh bật những Cinđứng Claufót, Pamêhét Anđecxơn??? Cuối cùng, tao trở thành người mẫu của tạp chí Playboy. Ối, bóng đá rồi! Ai muốn xem mặt tao lên trang web của tạp chí đấy mà xem.
    Được sửa chữa bởi - cow-n-chicken vào 01/05/2002 19:07

Chia sẻ trang này