1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Never, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Các bác mỗi người cũng có một tâm trạng khác nhau nhỉ..
    Em cũng luôn cảm thấy một cuộc tình, cho dù là đến trước hay đến sau...nếu có người thứ 3 thì mọi chuyện sẽ rối tung....
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ quá Nhưng mà ..................
  3. Never

    Never Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    "Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi."
    ...................................................................
  4. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ðêm khuya, ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, bàn tay thoăn thoắt trên ky bò (keyboard), chỉ có những tiếng lộc cộc khô khốc...
    Ðêm khuya...buồn thiệt đấy...
    Bác never còn câu nào hay thì tiếp tục post lên nhé. Thỉng thoảng lôi mấy câu bác viết ra đọc cũng cảm thấy đỡ chạnh lòng...
    Mà đến khi nào thì con người mới thôi làm khổ nhau nhỉ?
    Ðôi khi mình nghĩ, thôi thì...cóc cần phụ nữ, nam nhi chi chí vượt qua được mọi phong ba bão táp, vướng bận chi phụ nữ chân yếu tay mềm...Nghĩ vậy, nhưng mà...lại vang váng trong đầu "phía sau sự thành công của người đàn ông luôn hiện diện hình bóng một người đàn bà", mà mình thì muốn thành công nhiều nhiều lắm lắm...
    Suy nghĩ đi, rồi suy nghĩ lại, rồi mình nghiêng bên trái, rồi mình bên phải nghiêng...vẫn thấy rằng, mình thực sự cần một sự an ủi dịu dàng, chân tình, để tiếp sức trên con đường đầy chông gai phía trước. Nhớ lại thuở còn làm ở một vp ở trên cao ngất, nhìn xuống dòng sông phẳng lặng lúc sớm mai, đây đó trên dòng sông, những chiếc tàu chở container lặng lẽ trôi, giống y như là ai đó đang bày trận thủy chiến vậy, và các tàu container như những chiếc tàu chiến đang bủa vây một mục tiêu nào đó phía trước... trong lòng ước mơ cháy bỏng sẽ thâu tóm cả dòng sông này vào trong cả bàn tay một lúc nào đó...
    Em đã ra đi, không một ai hiểu được sao em có thể rời xa anh... Anh mất đi một chỗ dựa tinh thần, mất đi một nguồn lực tinh thần mạnh mẽ. Anh đang gượng dậy dần, anh không thể thua cuộc trước thời cuộc chỉ vì em. Anh phải tập giải quyết vấn đề khi không còn hình bóng em hiện diện trong tâm trí anh. Mọi việc đang quay về với quỹ đạo thông thường mà vốn dĩ một người có khát khao cần phải thế. Anh lại sợ, một lúc nào đó, anh có thể ....khinh thường em. Ðau xót quá...Anh sẽ có cảm giác khinh thường người mà anh từng yêu thương hơn mọi thứ trên trái đất này sao???
    Anh ko bi lụy, anh hỉu cuộc đời ko như là mơ...Anh chỉ là một người bình thường, thậm chí rất bình thường. Trong lòng anh đã không còn cảm giác yêu thương dành cho em, có còn chăng chỉ là sự buồn bã, tại sao người ta lại có thể phũ phàng với tất cả sự chân tình của mình như vậy! Mới chỉ khoảng hơn 1 tháng chút xíu thôi...
    Vết thương của anh đang liền sẹo từ những nỗ lực khủng khiếp mà anh đã trải qua. Một cô bé dịu dàng nào đó sẽ lại chiếm giữ trái tim của anh, anh chỉ tiếc là sẽ không công bằng với cô ấy khi không trao được cho cô ấy một trái tim hoàn hảo dù với anh, em giờ đây hoàn toàn chỉ là quá khứ, vì giờ đây nó đã có một vết sẹo dài...

Chia sẻ trang này