1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20h thứ 6, 7-12-2007......Đêm nhạc thường niên của Box Beat....Come and join us....at Saloon quán, 1

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Tuanbeat, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Chương trình thường niên kỉ niệm John Lennon của box Beatles đã thành công rực rỡ. Quả thực BTC và những người trong cuộc cũng không thể nghĩ rằng chúng ta có thể tổ chức được một chương trình trọn vẹn đến thế: band nhạc chơi hết mình, khán giả hát hết mình, quán chật kín người ?" rất nhiều người đến muộn không tìm được chỗ ngồi đã phải ra về.
    Ngay trước ngày chương trình diễn ra, ca sĩ chính Đăng Khôi ?" Takbeatles của BBB tuyên bố sẽ không tham gia cùng BBB trong show diễn, do anh bận sang Cambodia?công tác. Sự bất ngờ này khiến cho toàn bộ chương trình tập luyện cả tháng trời của anh em đành phải thay đổi lại từ đầu. Thậm chí còn có ý kiến chương trình đành phải hủy bỏ, nhưng mọi người cuối cùng đã thống nhất ?othe Show must go on!?. BBB có đúng 1 ngày trước 7-12 để lắp ghép lại toàn bộ hơn 20 bài hát cho show diễn, quả là một hiệu suất làm việc mà ít khi nào BBB làm được.
    Đúng 8h tối, quán đã không còn chỗ trống, khán giả đã rất nóng lòng đợi chương trình bắt đầu. Chương trình bắt đầu với sự chậm trễ của Tuanbass ?" do anh bận đi đón người yêu. Sau lời phát biểu có phần luống cuống khiến khán giả không hiểu gì cả của Tuanbass, lần lượt những bài hát quen thuộc vang lên: Imagine, She loves you, I should have known better? không khí ở dưới được hâm nóng ?" khán giả nhiệt tình cổ vũ, hát theo ban nhạc. Sự thiếu vắng Takbeatles khiến cho lần đầu tiên, BBB trình làng đến 10 ca sĩ: Linhdevil, Hoainam_Williams, Cuking, Paul, Tuanbass, Tungparty?các ca sĩ nữ: Amyso, Cacmen, WnC? đặc biệt là màn trình diễn rất ấn tượng của anh Fate với bài hát ?oThings we said today? với phong cách rất cuồng nhiệt. Hầu hết các ca sĩ đều chưa hề ghép với band nhạc, nhưng đều trình bày ca khúc rất thành công . Trong chương trình ban đầu chỉ dự kiến 22 bài hát, nhưng BBB đã chơi đến 26 bài hát, đến cuối chương trình mà khán giả vẫn ngồi chật cứng hát cùng ban nhạc rất say mê. Chương trình chưa hết nhưng do sự phàn nàn của hàng xóm, BBB đành phải chơi nhạc không có trống, tiếp tục với Let It Be, I?Tm happy just to dance with you? và kết thúc đột ngột do chủ quán yêu cầu dù vẫn còn vài bài chưa thể hiện hết.
    Lâu lắm rồi box Beatles mới có được một chương trình trọn vẹn đến thế: từ ca sĩ, ban nhạc, chất lượng âm thanh cho đến khán giả. Box Beat Band vẫn là một band nhạc chơi nghiệp dư, mang tính quần chúng, chúng tôi không phải là band nhạc chơi Beatles xuất sắc nhất ?" nhưng điều khác biệt mà sẽ không band nhạc nào có thể làm được chính là một không khí ấm áp thân thiện, các thành viên box Beatles cùng say sưa hát với band nhạc (với 10 vocals! ?" đã có band nhạc nào nhiều như thế chưa ) . Lâu lắm rồi tôi mới thấy sự xuất hiện của những gương mặt từ lâu đã gắn bó với Box Beatles như Amyso, Fate_creator, Quarrymen57, Mirage85?
    Cuối cùng, tôi xin được lược trích đoạn tin nhắn mà hàng xóm gửi tới anh Minh chủ quán Saloon đưa tôi đọc : ?oanh Minh! Chẳng nhẽ anh là người chỉ biết đến lợi nhuận như thế sao? Tôi xin anh, tiếng nhạc ồn quá không ai chịu được, tiếng bass lớn như thế thì ai có thể yên được ?.? . Để đem đến 1 show diễn thành công, chỉ có một niềm đam mê và một tình yêu mãnh liệt của các thành viên box Beatles mới có thể làm nên được. Xin cám ơn tất cả mọi người!
  2. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bát phở tái nóng hổi của Chươngbeats....Anh em chơi ngon lành quá...mình hôm nay cũng phải ọ ẹ tí ko thì buồn chân buồn tay quá...
    Trước đêm diễn khoảng 2 tuần, Tuanbass nói chuyện tỏ ra lo lắng về tiến độ làm việc của BTC, 2 ngày trước đêm diễn, Cuking ngán ngẩm bảo ko hiểu bọn nó định làm gì, vài giờ trước giờ diễn hỏi Amyso, em hát Oh my love anh ạ, thế tập gì chưa, chưa...ặc ặc....hie hie....Nhưng đêm diễn hôm qua đã là một minh chứng rằng BBB đã trưởng thành nhiều (Làm chương trình trong có 1 ngày) và có tính quần chúng hơn (Hơn 10 vocals)....và tất nhiên là tính ngẫu hứng cũng hơn trước.....(qua lời giới thiệu của MC Tuanbass, cách giải quyết tình huống khi ko có trống....) ...
    Đọc bài của Chươngbeats mà buồn cười quá....chờ ảnh úp lên nóng hổi nữa....
    Nghe nói đêm qua Cuking đã thay thế Takbeat trong lòng chị em giới mộ điệu...anh đã vươn tới một ngôi sao...hị hị....minh chứng là thằng bạn đi xem xong về kể lể có anh hồi gì mặc áo đỏ, hôm nay mặc áo trắng ko đeo kính hát máu lửa lắm....chỉ tội ông không về mà xem, BBB hát Let it be sai lời hết cả....haha....mình đoán lại ông Tuanbass hát rồi....bố này hay hát Let it be mà lại ko mấy khi chịu học lời bài hát....
    Chúc mừng anh chị em BB đã có một đêm tuyệt vời, đêm nay tớ sẽ tự tưởng niệm John qua Accross the Universe vậy, 30 phút nữa sẽ đi xem....hi hi....
  3. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Một không khí không thể ấm cúng hơn...không còn một cái ghế thừa nào, đến ngay cả cửa "công ty" của quán Saloon cũng bị chiếm dụng làm chỗ bấu víu của các fan. Tất cả đều tập trung hướng về cái sân khấu ấy. Mỗi năm mỗi khác, mỗi show mỗi khác nhưng có một điều mà bất kỳ ai đêm qua có mặt tại Saloon đều cảm nhận thấy là một sự gắn bó và gần gũi giữa khán giả với các anh chị em nghệ sỹ. Vẫn những bài hát quen thuộc, vẫn những chất nghệ và chất sỹ như mọi khi, vẫn là Paul cặm cụi trên từng phím đàn, vẫn là Tungparty đầy ngẫu hứng và nhiệt thành, vẫn Tuanbass thăng hoa, vẫn Chuongbeats mộc mạc và đam mê, Linhdevil đắm chìm và sâu lắng, một thầm lặng của Floatle sau cánh gà đầy miệt mài và cống hiến...và cụ thể hơn cho mỗi tác phẩm là Cuk, là WnC, là Camen, là Trang iri , là Fate....Tác phẩm có thể chưa trọn vẹn vì đâu đó vẫn còn những nốt nhạc chưa đúng, còn đâu đó những lyric sai lệch hẳn về mặt ý nghĩa nhưng tất cả đã hoà quện để tạo nên một thứ gắn kết, gắn kết thành viên với thành viên, với khán giả với ban nhạc , với box. Tôi vẫn khẳng định rằng quá nửa trong số thành viên của box the Beatles tìm đến và ở lại với nhau không hoàn toàn vì niềm đam mê nhạc Beatles đơn thuần mà đó là thói quen. Thói quen được gặp gỡ, đàn đúm, thói quen được thấy vẫn những con người ấy ngồi trên sân khấu, hát những bài hát mà trên tàu trên xe họ vẫn hát, khi ngồi offline ở đâu đó họ vẫn hát và rồi hôm nay...họ lại hát. Tôi thích cái không khí như đêm hôm qua, tôi thích cái cách đi từ không đến có chỉ vẻn vẹn có chưa đầy 24tiếng. Đoàn kết là gắn kết, đoàn kết là sức mạnh. Một lần nữa xin chia sẻ tình tất cả tình cảm với thói quen của tôi, với tình yêu của tôi....box the Beatles !
  4. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Hiếm khi nào thấy bác Nam viết văn hay đến thế, hèn nào cưa gái cô nào cũng đổ là phải!
    Quả thật đã rất lâu rồi box Beatles mới tìm lại được cái không khí gần gũi thân quen đó. Vẫn là sự nghiệp dư, là chất ngẫu hứng, là sự đam mê và lòng nhiệt tính - đó là những điều khiến các thành viên box Beatles gần nhau mãi.
    Vừa qua một show diễn, nhưng lại rất mong đợi tới show diễn tới (ko biết đến bao giờ!)
  5. Planet

    Planet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Gửi người box Beat tôi yêu !
    Những gì tốt đẹp nhất các bạn đã nói rồi.
    Một đêm nhạc đầy xúc cảm và ấm cúng. Đã mấy năm nay chúng ta tổ chức đêm nhạc kỷ niệm Ngày mất của John. Một buổi tối với những phút giây thật sự xúc động và hoài cảm. Những lần trước cũng đều có nét hay riêng, nhưng nay BBB đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng ta đến bên nhau với một tình yêu và đam mê dành cho âm nhạc. Với John có lẽ vài người trong chúng ta đã không thể thuộc lòng một bài hát. Nhwng chẳng sao khi âm nhạc của John đã làm cầu nối gắn kết những trái tim đồng điệu trong một buổi tối khó quên. Cũng nhờ âm nhạc chúng ta trở thành những người bạn tốt của nhau. Năm nay cũng thật đáng tiếc khi box ta không có sự hiện diện của hai thành viên lâu năm và nhiệt tình : anh TuấnBeat và anh Tak. Những bài viết này coi như là một phần để các anh được nghe, được cảm nhận về những kỷ niệm đã qua. Một lần nữa lại cảm thấy hoài niệm và trân trọng John. Nhờ có âm nhạc của John chúng ta đã có những giây phút đáng nhớ. Cảm ơn tất cả, hẹn gặp lại trong dịp 8-12 năm sau. Mỗi năm mỗi dư vị nhưng trong lòng vẫn mãi một tình yêu với John.
    Thanks and Regards @
  6. floatle

    floatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    "...Get back to where you once belonged....." , quả thực với tôi đêm 7.12 vừa rồi đã mang lại tất cả nội dung của câu hát trên. Quán thì có không gian hình ống,trần thầm trang trí mộc mạc giản dị , sân khấu(gọi là sân khấu cho oách chứ thực chất cách chỗ ngồi nghe có mấy bước chân, cao hơn sàn fía dưới chưa tới 10cm ) chật chội chen chúc lằng nhằng dây nhợ với loa đài đàn trống , ánh sáng cho ban nhạc là của một cái đèn tuýp 60W.... fía dưới người nghe chật kín, người ngồi người đứng, thậm chí là ngồi hẳn xuống sàn tất cả đều cùng say sưa đắm chìm vào từng câu hát , giai điệu. Người thưởng thức lúc thì chìm đắm với Imagine, với Oh my love, với Across the universe....... lúc thì trào dâng với những Things we said today, với She loves you, và như muốn nổ tung với Don''''''''t let me down....... Không fải vì là cùng một nhà thì tung hô khen nhau, nhưng thực sự
    em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác Chương. Đúng, BBB ko fải là một band chuyên nghiệp, và cũng chẳng fải là một band chơi nhạc Beat tốt nhất nhưng quả thực cái không khí thưởng thức nhạc Beat, chơi nhạc Beat mà BBB làm được thì chắc chắn ko fải một show nào cũng đạt được.
    Không gian , không khí của đêm 7.12 gợi cho tôi cái cảm giác rất giống với những hình ảnh về những buổi diễn đông nghẹt khán giả của Beat ở Craven Pub năm nào ( hình như tên quán là vậy hay sao các bác nhỉ!!!? ).
    Một lần nữa fải cảm ơn chủ quán Salonpas, àh nhầm Salon fát . Fải công nhận hiếm có chủ quán nào mà band nhạc chơi rồi lại tự tay mình dọn, cất từng cái đàn, micro, loa đài ( mà hàng xóm ở đó đúng là "mù văn hoá" thật, hay như thế ko biết đường mò xuống mà thưởng thức mở mang đầu óc lại đi kêu ca fàn nàn . Kiểu này fải làm thêm một vài sô diễn nữa để cập nhật "ánh sáng văn hoá" đi thôi các bác ơi ới ời )
    Được floatle sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 10/12/2007
    Được floatle sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 10/12/2007
  7. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Chú Fờ lốt viét bài hay đấy, tuổi trẻ hừng hực...a vote 5 sao cho Fờ lốt....Sao ko thấy pót ảnh lên nhỉ....toàn thấy nói mồm ko nhỉ...
  8. floatle

    floatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị bác Tuấn_bip ko fát âm kiểu Tây-balô thế nhé . Vào cái web này coi tạm mấy bô ảnh demo đi bác http://www.vnrock.com/news/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1615
    (mỗi tội nhìn chẳng thấy bô nào đắt cả, thôi xem tạm vậy )
  9. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc thằng ku Linh đâu rồi, post ảnh lên đi chứ?
    Thế là lần thứ 2 Box Beatles lên báo, lần trước còn nhớ mod Tak phát biểu: box Beatles có hàng ngàn thành viên (?)
  10. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chuongbeats nói ngoa cho bác Tak quá, bác ý chỉ phát biểu có hàng trăm thành viên thôi, đâu có nói là hàng nghìn khi nào. Nhưng nói chung là box ta rất đông . Rút kinh nghiệm lần tổ chức này, chúng ta đã không có nhiều thời gian chuẩn bị nên có lẽ chúng ta nên nghĩ đến một show 8-3 ngay từ bây giờ để dâng tặng một phần linh hồn của box Beatles - các chị em. Dù là 8-12 này còn nhiều khiếm khuyết và chưa được như mong muốn nhưng nếu được em vẫn xin xung phong nhận tổ chức show 8-3 -2008 để dành tặng các chị em. Qua show vừa rồi mới thấy tầm ảnh hưởng của chị em trong box như thế nào..... Mọi người cho ý kiến đóng góp dần dần ngay từ bây giờ thôi

Chia sẻ trang này