1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20th-century Violin Concerto

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuMinhTran

    TuMinhTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Em mới có CD các concerto cho Violin của các nhạc sĩ thế kỉ 20. Đây là vol.1 và có 2 đĩa. Nhưng đau đớn thay, chỉ mua được CD thứ nhất và không có tờ chương trình luôn. Thành ra không thể biết được tác phẩm nào ra tác phẩm nào.
    Anh chị nào nghe nhiều nhạc thế kỉ 20 nhất là nếu chơi violin có thể giúp em chứ? Cảm ơn mọi người trước!
    Đây là một số thông tin mà em có và suy đoán:
    - Tên các nhạc sĩ trong bộ đĩa: Sibelius, Prokofiev, Stravinsky, Khachaturian, Ravel, Berg.
    Đoán: các nhạc sĩ được viết theo thứ tự xuất hiện trong bộ đĩa, vì em cũng có bộ tương tự của Piano và người ta làm thế.
    - Đĩa em có là đĩa 1; có 6 track
    - 3 track đầu em chắc là cùng một concerto vì chủ đề của track 1 xuất hiện ở track 3, chỉ không chắc là có phải của Sibelius không.
    - Track 4 khác với các track trước, đó là tác phẩm khác. Nó bắt đầu bằng một đoạn cadenza rất dài của Violin.
    - Track 5,6 rất khác track 4, nó ít giai điệu hơn, và mang tính chất đặc trưng của tác phẩm hiện đại TK 20. Em không nghĩ track 4 thuộc cùng một tác phẩm với chúng. Hơn nữa em được biết Concerto của Stravinsky gồm hai aria, nên đoán đó là concerto của ông.
    Cảm ơn mọi người nhiều !

    Không ai hiểu hết tôi, cũng như không ai hiểu hết cuộc sống.
  2. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cái em đang có là đĩa 2 đấy, 3 track đầu là violin concerto của Khachaturian, track 4 là Tzigane của Ravel, track 5,6 là violin concerto "tưởng nhớ 1 thiên thần" của Alban Berg (2 chương).
    Trên đĩa thì ghi số 1 nhưng trong thì là số 2, chính vì điều này mà tôi đã cực kỳ sung sướng, sướng phát hét lên. Vì hồi đó tôi đang tìm violin concerto của Khachaturian ráo riết. Có đĩa 2 thì sướng hơn nhiều vì các violin trong đĩa 1 thì dễ gặp hơn
    Bạn nghe chắc sẽ nhận ra những giai điệu dân gian rất rõ nét (ở khu vực trung Á) ở track 1 và 3, vì Khachaturian dựa trên vũ khúc dân gian Ác-mê-ni, quê hương ông. Thủ pháp nhấn mạnh vào một âm và quay tròn quanh âm đó là đặc tính của âm nhạc dân gian vùng này. (violin của Sibelius thì trầm buồn, nghe đau khổ ghê lắm)
    "Oh, I got plenty o nuttin
    An nuttin s plenty for me.
    I got the sun, got the moon, got the deep blue sea..."
    Được dau_khong_co_toc sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 17/08/2003
  3. TuMinhTran

    TuMinhTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh dau_khong_co_toc nhiều lắm!
    Hoá ra đấy lại là đĩa thứ hai à? Thế thì càng hay, vì em đang tìm tác phẩm của Berg, thế mà concerto cho violin của ông lại là một trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất.
    Tiện thể nếu có ai có thông tin về tên các chương của các concerto đó thì có thể vui lòng cho em biết chứ!
    Cảm ơn mọi người và đặc biệt cảm ơn anh đầu không có tóc!!!!!
    Không ai hiểu hết tôi, cũng như không ai hiểu hết cuộc sống.
  4. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ALBAN BERG:
    Violin concerto "To the Memory of an Angel"
    1. Andante-Allegretto
    2. Allegro-Adagio
    ARAM KHACHATURIAN:
    Violin concerto
    1. Allegro con fermezza
    2. Andante sostenuto
    3. Allegro vivace.
    Được dau_khong_co_toc sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 18/08/2003
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Đĩa của đồng chí là cái 20th century violin concertó của bọn Philips rồi. Đĩa 1 là gồm có mấy bác Szeryng, Oistrakh.. chơi, còn đĩa 2 là có thêm Kyung Wha Chung nữa thì phải. Tớ trước có cả 2 bộ ( tổng cộng 4 đĩa nhưng bạn tớ nó cuỗm mất rồi.)
    Violin concerto của Alban Berg tên là "tưởng nhớ một thiên thần" là cái dễ nghe nhất của toàn bộ âm nhạc "12 nốt" ( atonal )- ở VN tớ nghĩ có lẽ kiếm được đĩa của chị Mutter chơi bản này.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.

Chia sẻ trang này