1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

21 tuổi đứng trc nguy cơ ko đc làm mẹ,mong cac bạn giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi b3y3u1989, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b3y3u1989

    b3y3u1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi đứng trc nguy cơ ko đc làm mẹ,mong cac bạn giúp đỡ

    Đây là lần đầu tiên mình vào diễn đàn,mượn nick đứa em gái gần nhà để tâm sự với các bạn mong các bạn giúp mình việc này với :


    Mình 21 tuổi,con gái HN,hiện đang là sinh viên đại học năm thứ 3,1 sinh trưởng trong 1 gia đình nề nếp.Vậy mà gần đây có 1 việc xảy ra với mình khiến mình suy nghĩ nhiều quá.21 tuổi vậy mà mình phải đứng trc ngưỡng cửa làm mẹ,điều hạnh phúc nhất của 1 fụ nữ là đc làm mẹ,vậy mà điều này với mình sao khó quá.Mình đã sai,đã có thai,mình định phá nhưng khi đến bác sĩ,ng ta làm các xét nghiệm và kết luận nếu mình quyết định phá thì sẽ ko thể có con nữa vì cấu trúc tử cung bị dị dạng .Mình phải làm sao đây ?mình thương bản thân mình,thương đứa bé,thương bố mẹ,thương tất cả....bố mẹ đã từng kì vọng quá nhiều vào mình,mình đã từng là niềm tự hào của bố mẹ.Hnay khi nhận đc kết quả của bsĩ,mình về nhà với tâm trạng đau khổ,và nói chuyện với bố mẹ,câu duy nhất mình nghe đc "1 là mày phá 2 là mày bước ra khỏi nhà tao "mình phải làm sao đây ?phá ư ?mình ko thể,o phá mình sẽ trở thành 1 đứa bơ vơ ko nơi lương tựa và sẽ sống ra sao ?Bố đứa bé ư ?1 thằng khốn nạn ko hơn ko kém,mình đã tin vào tình yêu,mình đã mù quáng .Giờ mình fải làm sao đây hả các bạn ?

    Nếu co 1 ai đó có thể tìm hộ mình 1 công việc j đó,việc j cũng đc miễn là có tiền để mình có thể nuôi chính bản thân và nuôi con...Mình biết nấu ăn,dọn dẹp nhà cửa,giao tiếp tốt,có khả năng kinh doanh...Ai có thể giới thiệu giúp mình 1 công việc j đó xin nhắn tin cho mình vào nick yahoo: co_be_hay_ghen1987 @yahoo.com

    Mình sẽ ko bao giờ quên ơn các bạn,giờ đây mình đang fai lang thang,ko chỗ ở,ko miếng ăn...mình khổ quá........



    [

    Được b3y3u1989 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 27/03/2008
  2. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... khổ thân bạn này.... sao bố mẹ gì mà ác độc thế nhỉ..... mình cũng muốn giúp bạn nhưng chẳng biết fải làm ntn.... sr.... :(
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Tự chịu trách nhiệm lấy việc mình làm, đừng có bắt con mình phải trả cho sai lầm của mình. Thương nó, thương ba nó, 2 người lớn rồi, tự nuôi nhau và nuôi con đi.
    Đừng để sau này phải hối tiếc, ông bà già bạn củng thế, mình làm mình chịu, con mình mình lo!
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 27/03/2008
  4. b3y3u1989

    b3y3u1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn ko ở hoàn cảnh của tôi bạn ko biết,tôi sẽ giữ đứa bé,nhưng điều đầu tiên tôi cần tìm đó là 1 công việc,bố đứa bé ử ?toi mong chờ giừ ở anh ta khi ng ta nói tất cả tại tôi ?khi ng ta bắt tôi bỏ đứa bé ?bố mẹ tôi ư ?tôi phải dựa vào như thế nào khi bố mẹ đã đuổi tôi ra khỏi nhà,????tôi đã sai,bạn trách tôi ko sai,tự mình làm tự mình chịu ok,tôi ko trống tránh trách nhiệm của mình ,
    Được b3y3u1989 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 27/03/2008
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chỉ để tìm 1 việc làm, có cần thiết phải làm trò thế này không ?
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1034347.ttvn[/url]
    Được jumanji7 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 27/03/2008
  6. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định nhé. Bạn đã là người trưởng thành rồi, hãy học cách sống và tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Trong cuộc sống ko thể tránh khỏi có những lúc mắc sai lầm và phải gánh chịu hậu quả. Mong bạn vững vàng, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, suy nghĩ và hành động sao cho đúng đắn, rùi mọi cái sẽ tốt hơn.
    Nếu hiện tại bạn đã chọn việc giữ lại đứa bé khiến cha mẹ bạn ko chấp nhận thì bạn có thể sang chùa Bồ đề Gia lâm xin ở tạm đến lúc sinh cháu bé. Bạn hãy nhớ 1 điều KO AI MUỐN THUÊ PHỤ NỮ CÓ THAI làm việc cho mình vì thế nếu bạn muốn tìm việc thì rất khó khăn.
    Có con và sinh con rùi nuôi con một mình là 1 điều vô cùng khó khăn vất vả, bạn lại ko có người thân bên cạnh, lại ko có kinh tế vì bạn đang đi học , chưa có việc làm. Bạn đã thực sự nghĩ đến những vấn đề đó hay chưa??? Và nếu đã nghĩ đến thì bạn có giải quyết đc nó hay ko???
    Bạn thương chính mình và thương đứa con nhưng hãy đặt tình yêu thương của bạn dành cho cha mẹ lên trước. Cha mẹ sinh ra bạn, nuôi bạn lớn khôn, cho ăn học, việc xẩy đến với bạn: Bạn đau, họ còn đau hơn. Mong bạn hãy nhẫn nại, cùng tâm sự, chia sẻ với cha mẹ. Tôi tin rằng cha mẹ muốn bạn ko giữ lại đứa bé cũng là muốn tốt trước hết là cho chính bạn chứ ko phải là họ đâu. Bạn hãy cùng cha mẹ đến khám và nghe tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa giỏi, rùi tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
    P/s: Chúc bạn may mắn
  7. b3y3u1989

    b3y3u1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tớ ko thèm xin lòng thương của 1 ng như bạn,nếu ko có việc này,gia đình tớ thừa sức nuôi tớ,vì nhà tớ cũng ko fải là 1 gia đình quá nghèo,và tớ cũng ko kém đến mức ko tìm đc 1 công việc .Sống trên đời cần có 1 tấm lòng bạn ạ
    Được b3y3u1989 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 27/03/2008
  8. A3Dung

    A3Dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn, PM riêng cho tôi nhé, có thể tôi sẽ giúp đc bạn!
  9. b3y3u1989

    b3y3u1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em đã pm anh ạ
    Được b3y3u1989 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 27/03/2008
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nực cười, tôi định bóc mẽ trò hề của bạn nhưng thôi, cứ để mọi người tự nhận xét đi .
    Muốn đóng kịch đạt cần phải khéo léo hơn chút nữa .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này