1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

21 tuổi đứng trc nguy cơ ko đc làm mẹ,mong cac bạn giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi b3y3u1989, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b3y3u1989

    b3y3u1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử tìm các công việc online xem sao, mình có đứa bạn nó cũng đang làm online ở HN, không biết mỗi tháng bao nhiêu nhưng chắc có thể giúp được một chút kinh phí nho nhỏ.
    CÒn nếu tìm không được việc trong thời gian gần thì............
    Ngã phật từ bi, hy vọng có một vị ni cô nào đó tốt bụng sẽ giúp đỡ bạn.
    Thành thật chia buồn cùng bạn và
    Chúc may mắn!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    [topic]1034347[/topic]
    Chỉ có lời nhắc nhở là, ở ttvn, không đc mở quá 2 topic trùng nhau tại 2 box khác nhau đâu. Bạn mở hết ''quota'' rồi nhé.
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    hic khổ thân nhỉ . Mình nghĩ bạn muốn tìm việc cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi, mình cứ cho là bạn tìm được việc làm thì thu nhập của bạn được bn có đủ nuôi sống bạn không, đến lúc bạn sinh nữa? Cách tốt nhất là bạn nên thuyết phục cha mẹ tìm cách cùng giải quyết , nếu không thể phá cái thai đó thì đi đến nhà người quen nào đó ở xa rồi sinh xong cho ai đó nhận con nuôi, rồi quay về HN học tiếp, tương lai còn đợi bạn ở phía trước mà. Chúc may mắn
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Như ông mới là rẻ tiền .
    Ko cần biết có phải lừa đảo hay không , nhưng ít nhất đây cũng là 1 bài viết của họ , ông có thể giúp thì nói , còn không có thể im .
    Còn mình nghĩ nếu sự thật là bạn như vậy thì có lẽ bạn đang hoang mang nên chưa biết cách xử lý mà thôi , dù có thể bố mẹ bạn không ủng hộ , nhưng xung quanh bạn còn những họ hàng , bạn bè , anh em .
    Không lẽ không ai giúp nổi bạn 1 điều gì . Hãy tìm đến những người thân của bạn trước , đừng vội kêu mình đang lang thang , để những kẻ tưởng mình thông minh lại mắng bạn bịa đặt . Thực sự mà nói bây h các tổ chức xã hội có rất nhiều , nếu bạn đã có điều kiện lên mạng thì việc tìm kiếm thông tin về các tổ chức quyền lợi của phụ nữ và trẻ em sẽ rất dễ dàng .
    Chúc bạn may mắn .
  6. nickynguyen

    nickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là quá éo le .... xã hội vn mình bố mẹ lúc nào cũng vậy cũng chỉ trọng mặt mũi mà ko hề nghĩ tới cảm giác của con mình. Theo bản thân mình thì thật sự là quá khó... vì nếu sinh em bé ra ko có sự trợ giúp của gd thì làm sao mà nuôi bé lớn dc, bạn cũng ko có việc làm...Nhưng em ấy cũng là 1 sinh mạng .... Nếu như dc ở nc ngoài thì bạn sẽ ko phải suy nghĩ như thế này. Bạn hãy nói rõ lý da với bố mẹ bạn coi ... là con gái có thể khó khi nói với bố ...nhưng mẹ ... mẹ cũng là đàn bà và mẹ sẽ hiểu rõ hơn cái cảm giác đó.....và mẹ se nói với bố..... Mình cũng bằng tuổi bạn và rất là buồn khi nghe tâm sự của bạn.... Mình cảm thấy 1 điều là vn mình phải tiến triển thêm về vấn đề tuyên truyền về QHTD.... để cho những em be ko bị bỏ rơi vì những lý do ko chính đáng và những ng có hoàn cảnh như bạn ko phải suy nghĩ nhiều .... Cuối cùng thì mình nghĩ bạn cũng nên sinh em bé ra .. vì bố mẹ thì lúc nào cũng miệng cứng lòng mềm ... khi thấy cháu bé chào đời họ sẽ có cảm giác khác vì họ cũng đã từng là cha mẹ mà.... Chúc bạn sớm tìm dc giải pháp thật tốt đẹp
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe quen quen nhẩy
    chap.. tớ cũng chẳng biết chuyện này là thế nào, thật hay giả nhưng mà cứ tin là thật đi. Nhỡ đâu đấy.. mình có nói cái gì ko hay thì khổ thân người ta.
    Vào trường hợp của bạn thì khó quá nhỉ, chẳng biết làm thế nào cả.
    Hic.. mình chỉ có thể cổ vũ bạn cố gắng lên thôi, chứ thực sự cũng chẳng biết khuyên bạn thế nào nữa.
    Cố lên bạn nhé
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật , có là thật thì tớ mới bảo ngu chứ ... chẳng nhẽ tớ lại bảo đây chỉ là trò câu khách à ???
    Mà nếu là thật thật thì bố mẹ bạn này cũng hay quá cơ ! Ứ đỡ đc .... đẩy con và cháu mình ra đường !
    MẸ tớ đã từng nói 1 câu :" con cái dù có sai lầm lớn như thế nào đi chăng nữa , có sai lầm mà tất cả người đời ko bao giờ chấp nhận và tha thứ đc thì chỉ có bố mẹ luôn luôn tha thứ , yêu con nhất "
    đấy ! Đủ hiểu !
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uh, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh".
    Nhưng mà như bố mẹ bạn này cũng choáng nhỉ, tớ cũng chưa bao giờ thấy ai như thế cả. gia đình luôn là chỗ dựa nhẩy.
    chap... sao tự dưng lại cáu thế nhỉ.
  10. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    dị dạng tử cung ? Bạn có thể cho biết bác sĩ nói tử cung của bạn có vấn đề gì được ko .
    Nếu giữ đứa bé bạn mất quá nhiều. Mà bỏ nó đi thì mất mát cũng ko thể tính nổi .
    Ko rõ tử cung bạn dị dạng kiểu gì nhưng theo tớ thì nên bỏ cái thai đi.
    có lẽ bạn chưa ý thức được sẽ phải đối mặt với những gì sau này .
    cho dù tử cung bạn có dị dạng kiểu gì đi nữa thì tớ nghĩ vẫn có thể có con mà .
    vẫn còn 2 buồng trứng là được. Thụ tinh trong ống nghiệm rùi nhờ người mang thai hộ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này