1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

21 tuổi đứng trước nguy cơ ko đc làm mẹ................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi b3y3u1989, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý kiến này, Dù rất thông cảm với hoàn cảnh hiện thời của bạn nhưng tôi phải nói rằng cách suy nghĩ của bạn không hề giống một người đã trưởng thành(bạn nói bạn đã là SV năm 3 và có nhiều khả năng...) Cuộc sống cần có nghị lực, hy vọng bạn vượt qua được khó khăn - Tình cảnh của bạn tôi nghĩ không đến nỗi quá bi đát, bạn hãy sống với thực tại, tôi tin bố mẹ bạn không đến nỗi như bạn nói đâu
  2. LuckyNumber7

    LuckyNumber7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Dù câu chuyện có thật hay ko thì mình cũng ko quan tâm, dựa theo nội dung câu chuyện mà chủ topic nói thì mình cũng trả lời thẳng luôn: nuôi 1 đứa trẻ là chuyện ko hề đơn giản tẹo nào, có rất nhiều điều mà sau này có con rồi mới nhận ra đc, đã sinh nó ra thì phải đảm bảo đc cho con mình cuộc sống, đầy đủ thì ko dám nói (theo tình trạng hiện giờ) nhưng phải đảm bảo cho con mình đc hạnh phúc. Sinh ra đc thì phải nuôi đc. Còn về phía phụ huynh của em, chị nghĩ rằng hổ dữ còn ko ăn thịt con, gia đình em như em nói là gia đình nề nếp và gia giáo, đúng là khó có thể chấp nhận con cái mình như thế đc, nhưng trong lúc tức giận mà ba mẹ em mới nói thế thôi, em cứ yên tâm, ko ba mẹ nào bỏ con đâu, cứ tạm thời lên chùa sống 1 thời gian cũng đc, chờ cho ba mẹ nguôi giận rồi sẽ về xin lỗi ba mẹ. Bạn bè chỉ giúp đỡ đc phần nào thôi, chứ đừng trông mong gì, gia đình mới là chỗ dựa cho em trong hoàn cảnh như thế này. Còn chuyện việc làm, hiện giờ ko thiếu công việc phù hợp với trình độ của em (sv năm thứ 3), hoặc việc lao động phổ thông cũng ko phải là hiếm, em cứ chịu khó đọc báo hoặc các cửa hàng vẫn đăng tuyển nhân viên nhan nhản ra đấy. Cái này em phải tự thân vận động thôi! Chúc em sớm tìm ra lối thoát!
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chủ xị lừa đảo đó các bác trai ạ , đừng có tin nghe
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đọc câu chuyện của bạn tớ lại nhớ đến hình ảnh cô gái trong bệnh viện cách đây một năm mình đã chứng kiến. Cô ấy bằng tuổi tớ, nhưng cách đây một năm, cô ấy bằng tuổi bạn.
    Câu chuyện được nghe thấy thật thương tâm. Cũng vì phá thai mà cô ấy bị viêm buồng trứng, sau đó phải phẫu thuật bỏ nó. Nếu chứng kiến cảnh một cô gái nằm trên băng ca, người dán xuống, mỏng như tờ giấy, không còn sức sống và có nguy cơ bị liệt nếu không tự mình vận động được thì bạn sẽ thấy, cái giá phải trả không hề nhỏ một chút nào.
    Cô ấy bằng tuổi tớ, bằng tuổi bạn bây giờ nhưng phải trả một cái giá quá đắt cho những dại khờ của mình.
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thằng bố nó đểu mà em vẫn giữ thai hả
    thôi qua đây anh tính cửa cho cả mẹ cả con
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Có quá nhiều thông tin không xác thực. Chủ topic cũng 'ã lập mTt topic tương tự Y box khác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này