1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

21 tuổi mà ai cũng hỏi "lấy chồng đi thôi chứ"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dunghp123, 23/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi mà ai cũng hỏi "lấy chồng đi thôi chứ"

    Hic....viết trên diễn đàn này em còn viết theo kiểu lớn lớn rồi í....nhưng ở ngoài thì nhí nha nhí nhố hơn nhiều....với cả tại học sớm một năm lại chỉ học Cao Đẳng nên em ra trường sớm một năm so với bọn bạn 87.
    Em ra trường được 5 tháng rùi......giờ đến nhà cô dì chú bác....ai cũng hỏi...thế ko lấy chồng đi thôi....hic hic...cơ mà cháu nó còn bé thế này ai lại nỡ dục lấy chồng bao giờ. Bây giờ em mà có trót dại lấy chồng thật thì chắc ở nhà người ta được vài ngày là bị lót lá đuổi ra đường ngay....cái gì cũng không biết mà
    Làm thế nào để lớn thì cứ lớn mà chồng thì chưa phải lấy nhỉ
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ối, em Dung mới có 21 thôi á!
    Mà đã bị giục lấy chồng rồi!
    Chị 25 này, cũng thấy bố mẹ, cô dì, chú bác, đồng nghiệp, học sinh ... giục cuống quít, rối rít. Ai giục kệ ai, mình lớn cứ lớn. Cứ bảo, cháu nó có lớn mà chả có khôn, các cô dì tha cho cháu!
    Chị mà cứ giục là chị bảo : "Sang năm cháu cưới mà, cô dì chuẩn bị tiền mừng đi!" Giục mãi, hỏi mãi cũng chán!
    À, sau này lấy chồng rồi còn suốt ngày bị hỏi: "Có gì chưa? (em bé ý mà!) cơ! Các chị đồng nghiệp chị toàn bị hỏi thế. Chán toàn tập rồi!"
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, 21 tuổi rồi còn hỏi câu đấy là sao nhỉ, ở quê người ta đã có cả mấy mụn con rồi ý chứ.
    tuổi này mà chống lầy đẻ con là tốt nhất đấy
  4. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    đây là tâm sự hay tư vấn thế nhờ
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em mới 21t mà lo làm zề? Chị nhớn hơn em còn chửa có ai yêu đây này. Mình lấy chồng cho mình chứ có lấy chồng cho thiên hạ đâu. Ai hỏi mặc kệ, lúc nào thấy sẵn sàng thì hẳn lấy em à. Lập gia đình có phải đùa đâu mà vội em. Còn trẻ để thời gian chơi bời cho thỏa, lấy chồng rùi đâu còn tự do ăn chơi, đàn đúm
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì luôn gặp câu : " Trẻ thế ,tranh thủ mà chơi đi , yêu đương chồng con sớm làm gì cho mệt người "
    Bố mẹ tớ luôn là : " Chả đâu sướng bằng ở nhà với bố mẹ đâu , tuổi con lấy chồng càng muộn càng tốt "
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ui chị thì không phải hỏi mà là ... quát "Có lấy chồng không thì bảo"
  8. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ai hỏi "lấy chồng đi thôi chứ" thì cô cứ bảo là mốt bây h là sống độc thân, chồng con giề
  9. vitcotdn4

    vitcotdn4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Úi, bằng tuổi ấy ở quê tớ đã có 2 con rồi đấy
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Có người yêu là xong.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này