1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

21 tuổi rồi mà chưa yêu ai , có hâm không ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Frodo, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải lo vừa vừa đi!! chứ để như tớ đây này, đến lúc các di tích xuống cấp trầm trọng trùng tu không hết, lúc đấy còn làm ăn gì được nữa, may ra chỉ để dân tình tham quan thôi.............
  2. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Uhm, kể ra cũng hâm thật đấy! Hehe...
    Nhưng cũng không bằng tớ. Hè hè...
    Cố gắng lên nhé; kẻo vượt qua tớ thì nguy. hihiii
  3. iosha

    iosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cũng chẳng U nào là ngồi yên đc cả, nhưng lo thì nó cũng chỉ đến thế có khá khẩm gì hơn đâu. Các cụ nói rồi "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà'''' lúc ấy thì có chạy cũng chẳng đc.
    Nhưng còn bây giờ thì cứ chịu khó ngồi chờ cơ hội cho đến khi ... ế rồi tính tiếp, hehe.............

  4. The_pirate

    The_pirate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hâm quá đi chứ, để đến tuổi này mà vẫn chưa yêu thì chai lì hết cảm xúc. Có khi lại bị vấn đề gì bất bình thường về tâm sinh lý hoặc mắc chứng đẹt chẳng hạn. Các cụ nhà ta ngày xưa tuổi này là cứ mấy con rồi đấy!!!
    Nên đi khám bác sỹ định kỳ tháng một lần
  5. leduong1234

    leduong1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thay rang 21 tuoi chua yeu cung hay!nhung neu yeu vao roi thi moi thay khong yeu lai ngoc day!
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thôi để anh kết luận 1 phát cho chú gì tạo topic và vô số các chú khác yên tâm
    Kết luận ​
    - Nếu đã hoặc hơn 21tuổi mà đêm nằm vẫn chưa mơ được sờ tí các bạn gái thì là không bình thường
    - Nếu đã hoặc hơn 21 tuổi mà chưa yêu ai , điều đó không có gì là bất thuwòng .
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chú này thô quá!!! các em nó mắng cho bây giờ....
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Nếu là nữ thì sao?Để được gọi là bình thường thì đêm ngủ có phải mơ thấy được sờ cái gì của các bạn trai không?
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    À , quên nói với các đồng chí tớ đây là nhà tâm sinh lý học lừng danh , đối tượng nghiên cứu chính của tớ là các em gái đang tuổi dậy thì
    Trả lời câu hỏi nhé : Nói chung gái thường dậy thì sớm , kiểu như Thị Mầu mới mười mấy xuân xanh đã " em như gái rỡ đi rình của chua ấy mà " . Các cụ có câu : " Gái thập tam nam thập lục " . Ý là các em gái 13 thì đã biết nhí nhảnh , trong lúc các em trai phải đến 16 mới bắt đầu điên rực rỡ .
    Tuy nhiên gái rất khác trai , đành rằng ai cũng có những vấn đề về ham muốn sinh lý , song gái thường đặt những sự mộng mơ lãng mạn , cảm giác được yêu thương chăm sóc lên đầu( mà không nhất thiết phải mơ sờ cái này cái nọ của các bạn trai ) Một lời nói âu yếm , một nụ cười dễ thương ( như nụ cười của tớ chẳng hạn ) cũng khiến cho bao chị em xao xuyến bồi hồi và chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã là những gì mà không ít người trong số họ ao ước . Tất nhiên là các bạn nam thì khác hơn , tớ là 1 ví dụ
    Thành thử , khuyên 1 số chú , các chú có thể ham muốn ghê gớm lắm , nhưng đừng tưởng các em gái cũng vậy nhé , trước khi đưa các em ấy lên giường và uỵch uỵch như chày giã gạo thì cũng nên âu yếm chăm sóc trân trọng người ta đã
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 01/03/2005
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hỏi câu này là thấy hâm rồi. Thích thì lăn xả vào yêu đi, chưa có kinh nghiệm thì kiếm sách về mà đọc, mà học, lê la theo mấy thằng bạn có kinh nghiệm. Còn nếu không thích, chả việc gì phải nghĩ bao nhiêu tuổi không yêu có sao không nhỉ? Có lạc mốt không nhỉ.
    Đùa chút thôi.
    Nhưng nói chung là nên tìm hiểu nhiều về chuyện đó đi, không phải vì tuổi đã cao sức đã yếu gì đâu, đơn giản vì có tình yêu thì sẽ làm cuộc sống tinh thần nó đẹp lên nhiều đấy.

Chia sẻ trang này