1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

21 tuổi rồi mà chưa yêu ai , có hâm không ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Frodo, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Công nhận bác tdna nghiên cứu tâm lí tuổi dậy thì kĩ thật.Chắc là bác cũng phải học hỏi nhiều lắm nhỉ.Nhưng mà bác ơi,nhà tâm lí học ko ai người ta lại thô như bác đâu.Cố gắng sửa lại câu văn nữa thì đảm bảo bác sẽ làm 1 nhà tư vấn lừng danh đấy.Mí lị cái bài trả lời này của bác em nghĩ là nên chuyển sang bên GDGT thì tốt hơn.Độc thấy nói chuyện tối thiểu của con người ko.
  2. ticuvina

    ticuvina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn thường đếm 21, 22, 23 là hâm mốt, hâm hai, hâm ba ...
    31, 32, 33 là băm mốt, băm hai, băm ba ...
    Vậy thì các cô 21 không hăm mới là gì
  3. ke_dao_huyet1282

    ke_dao_huyet1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi đây 23 tuổi rồi mà còn chưa được cầm tay con gái một lần mà còn chẳng lo lăng gì huống chi chú em mới có 21t . Tuổi còn trẻ thì phải ăn chơi tự do tội gì dính dáng vào tình yêu làm gì cho sớm mất tự do
  4. doigiayco82

    doigiayco82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    o có ai yêu thì có, lại còn giả vờ sợ bị mất tự do
    bạn cứ nói thật đi cho có tiến bộ
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thời tuổi hồng thì anh cũng như các cô chú thôi ,đi đâu luôn tưởng tượng có 1 ánh mắt tinh nghịch dễ thương đang nhìn trộm mình . Ặc , lúc đấy thấy mọi thứ thật đẹp và thơ mộng Giờ chán phèo , đi đâu anh cũng chả buồn nhìn ai mà cũng biết thừa là chẳng có ma nào thèm để ý hay dòm trộm mình Mẹ anh bảo 29 thu vàng là phải cưới vợ , anh cũng ý hoàn toàn , nhưng tình yêu vẫn thấy mù tịt . Khổ nỗi là anh chỉ thích được các em hơn dăm 3 tuổi ,còn bằng với nhỏ hơn là dẹp . Nghĩ đi nghĩ lại thì các em hấp dẫn mình là các em đang ế chồng
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ớ ờ, dạo này tớ chẳng có hứng yêu nữa rồi. Không biết chừng nào cảm hứng của tớ nó trở lại đây. Dạo trước tớ có yêu một chàng, mỗi ngày tớ tặng chàng một bài thơ..Chàng thì thấy tâm hồn phong phú của tớ không thích hợp với tâm hồn toàn chip với CPU của chàng nên chàng chạy. Còn tớ lúc đó vẫn lầm tưởng ngoài chip với CPU ra tâm hồn chàng thỉnh thoảng vẫn có thể treo ngược cành cây. Sau này tớ mới biết ra là tâm hồn chàng như bãi sa mạc hoang vu thỉnh thoảng có vài con kỳ nhông kêu kẹ kẹ. Nên tớ chạy, chàng lại quay ra đuổi tớ. Nhưng một khi tớ đã chạy rồi thì không ai có thể đuổi được tớ.
    Dạo này không có hứng thú yêu đương gì nữa, chỉ đi vòng vòng tán tỉnh vài anh rồi về nhà ngủ.
    Không có người yêu, tự do, muốn làm gì thì làm, thả sức mà phát huy trí sáng tạo của mình. Có người yêu làm gì nhỉ?
    Học học nữa, học mãi. Sống là để học.
  7. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    uh, okie, tôi cufng cơf tuô?i cô bạn thui... nói tre? ra thi? la? 23, nói đúng tuô?i các cụ thi? la? 24... thi? tôi thây cô bạn vui ti?nh thi? tôi trêu lại thế thôi ma?... với lại đê? dọa cái cậu bé viết cái topic ne? một tý... he he...
    ma? nói thật nhé, yêu sớm chă?ng có cái gi? hay ca? đâu... ti?nh yêu như món ăn thôi, chưa ăn thi? the?m ăn vụng... ăn vụng rô?i thi? va?o bưfa lại chă?ng muốn ăn... ma? cô bạn nói yêu lúc 16 tuô?i luôn, lúc co?n ngu dại thi? bây giơ? chắc không đến nôfi na?o a?h!?! he he... biết đâu lúc ý không khôn, thi? bây giơ? không lên đây viết thế na?y ma? lên đây ngâm thơ... lấy chô?ng tư? năm mươ?i sáu, tới nay hai mốt em đa? năm con... he he... ma? đông con thế chăm tụi nó cufng chết ru?i co?n thơ?i gian gi? ma? lên đây post ba?i nhi????
  8. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Căng !!!!!!!
    21 31 tuoi ma chua yeu 1 lan nao, chua cam tay con gái 1 lan nào thi quá là balkăng.
    Các bác phai nho bạn bè gioi thieu, tu tap nhieu vào, giao luu nhieu vao. Ngan này tuoi roi ma chua yeu lan nào , ko lo sớm di thì hỏng.
    Minh noi the ko phai la khuyen khích các bác yêu nhieu, yêu sớm. Nhung ma các bác nên biết, nên trải qua cái cảm giác yêu nó thế nào. con gái nó thế nào. Chứ các bác cứ nghe ban bè kể chuyện , lý thuyết suông thì chán lắm. Boi vi nó khác hẳn với thựcc tế.
    Các bác nên yêu để ma biết nó thế nào , nó hay thì sướng cai thân mình. Nó chán thi các bác sẽ rút ra kinh nghiêm , nó chán o diem nao, sao ma chán, chán nhu the nao.
    Em cung yêu 2 lần rồi, em học dươc nhieu diều.
    Chuc cac bac sớm tìm duoc nguoi yêu.
  9. rama_pc

    rama_pc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 21 còn lo mà học đi, yêu đương nỗi gì vậy. Muốn yêu thì để sau hẵng hay, chứ bây giờ mà yêu vào, thì biết sao đây.
  10. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Thế à ! thế thì để đến 31 hẵng tìm hiểu. Rồi 41 hẵng yêu. Và hăm mốt hẵng cưới !
    Thôi chịu khó yêu đi cho đời nó vui. Các cô !

Chia sẻ trang này