1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ơi, nhảy vào tranh cãi làm gì nhỉ? tin hay không tin là quyền tự do của mỗi người, em ý không tin thì bác từ từ nói cho em í tin, làm gì nóng tính thế, uống cốc nước cho mát đi nào bác
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng éo tin là chuyện này sớm kết thúc
  3. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng éo tin là chuyện này sớm kết thúc
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Còn chờ gì nữa? Một lớp Tin học cấp tốc là thứ bạn đang cần
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Còn chờ gì nữa? Một lớp Tin học cấp tốc là thứ bạn đang cần
  6. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    To 213134,
    Còn kêu gào mỗi ngày trên cái topic này là còn biết đau đớn , mà giẫy , mà đòi hỏi cái thằng đàn ông tốt , anh ở đâu,???
    Có nghĩa đằng ấy còn muốn được yêu , và yêu nhiều lắm . Chứ mà sau cái nỗi thất vọng do một cơ số thằng ko tốt nào nó ám lên chị , để chị ôm hận cười ruồi một mình thì bệnh tình còn nặng hơn.
    Thế nên còn gì bức xức , chị cứ nói , ai bảo chị là chả có thằng nào hiểu chị nói gì.
    Mà em nói thật nhé , khép mình lại và cô độc, ừh thì em cũng đồng ý, có những giây phút người ta vẫn hâm thế , nhìn lại nỗi đau ấy , chỉ là tự làm mình đau thôi. Chị bảo là người cô độc sẽ không đau đớn và không ai làm mình đau đớn đươc. Có đúng như vậy được không ?
    Em nói cứ như thể em biết vượt qua cái nỗi đau giống chị ý nhi? Người tốt em vẫn gặp but ko yêu , ma chỉ yêu cái người đàn ông không tốt.Thế mới lạ chứ???

  7. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    To 213134,
    Còn kêu gào mỗi ngày trên cái topic này là còn biết đau đớn , mà giẫy , mà đòi hỏi cái thằng đàn ông tốt , anh ở đâu,???
    Có nghĩa đằng ấy còn muốn được yêu , và yêu nhiều lắm . Chứ mà sau cái nỗi thất vọng do một cơ số thằng ko tốt nào nó ám lên chị , để chị ôm hận cười ruồi một mình thì bệnh tình còn nặng hơn.
    Thế nên còn gì bức xức , chị cứ nói , ai bảo chị là chả có thằng nào hiểu chị nói gì.
    Mà em nói thật nhé , khép mình lại và cô độc, ừh thì em cũng đồng ý, có những giây phút người ta vẫn hâm thế , nhìn lại nỗi đau ấy , chỉ là tự làm mình đau thôi. Chị bảo là người cô độc sẽ không đau đớn và không ai làm mình đau đớn đươc. Có đúng như vậy được không ?
    Em nói cứ như thể em biết vượt qua cái nỗi đau giống chị ý nhi? Người tốt em vẫn gặp but ko yêu , ma chỉ yêu cái người đàn ông không tốt.Thế mới lạ chứ???

  8. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hey you my ghost,
    Vừa mới về đến Hà Thành đã thấy thấp thoáng bóng ai đó ở đâu đó. Anh không có ý định tranh cãi chuyện vớ vỉn này. Cái đó cũng đương nhiên như chuyện đời vẫn còn sót lại vài người đàn ông tốt. Idem như một nhúm đàn bà ...
    Chúng ta đang ở Việt Nam, nơi mà sự bình đẳng giới chưa thể và chưa phải là chuẩn mực của xã hội. Và em + anh đang ở trong một topic, nơi mà một nhỏ (thuộc cái phần đa số còn lại của female chẳng bít nữa) đang kêu gào đòi hỏi một ... oh **** giờ này làm sao kiếm nổi cho em một ... (đồ tốt thì quên đi)
    Muốn viết cho em nhiều mà tự dưng thấy nhạt nhẽo. PM cho anh đi, SMS cũng được
  9. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hey you my ghost,
    Vừa mới về đến Hà Thành đã thấy thấp thoáng bóng ai đó ở đâu đó. Anh không có ý định tranh cãi chuyện vớ vỉn này. Cái đó cũng đương nhiên như chuyện đời vẫn còn sót lại vài người đàn ông tốt. Idem như một nhúm đàn bà ...
    Chúng ta đang ở Việt Nam, nơi mà sự bình đẳng giới chưa thể và chưa phải là chuẩn mực của xã hội. Và em + anh đang ở trong một topic, nơi mà một nhỏ (thuộc cái phần đa số còn lại của female chẳng bít nữa) đang kêu gào đòi hỏi một ... oh **** giờ này làm sao kiếm nổi cho em một ... (đồ tốt thì quên đi)
    Muốn viết cho em nhiều mà tự dưng thấy nhạt nhẽo. PM cho anh đi, SMS cũng được
  10. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hình như mấy người tốt bị tuyệt chủng hết rồi, vì xét lại thấy mình đôi lúc cũng không tốt, mình được cho là người tốt và có nhân cách tốt nhưng cũng đang bị biến chất rồi. Với cái xã hội này thì người tốt cũng thành người xấu thôi ( cây muốn lặng mà gió chẳng đừng )
    Híc ...mình làm lạc đề cái topic này mất rùi.
    mà cũng đúng là mình gặp người tốt nhưng mình lại không yêu thế mới chán mình.
    hết thuốc chữa rồi.

Chia sẻ trang này