1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hình như mấy người tốt bị tuyệt chủng hết rồi, vì xét lại thấy mình đôi lúc cũng không tốt, mình được cho là người tốt và có nhân cách tốt nhưng cũng đang bị biến chất rồi. Với cái xã hội này thì người tốt cũng thành người xấu thôi ( cây muốn lặng mà gió chẳng đừng )
    Híc ...mình làm lạc đề cái topic này mất rùi.
    mà cũng đúng là mình gặp người tốt nhưng mình lại không yêu thế mới chán mình.
    hết thuốc chữa rồi.
  2. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang hy vọng l ại gặp người đàn ông tốt. Ngày trước khi mới biết yêu thì toàn người tốt đến với mình và yêu mình trân thành. Nhưng mình không biết trân trọng họ và mình thấy nhàm chán vi họ quá tốt với mình rồi tự tinh vi, nghĩ mình thông minh lắm, nghĩ là sao chẳng có tên nào xấu xa đến với mình để mình trị và ước mơ là sẽ yêu phải một tên xấu xa, hihi sau đó thì yêu phải tên như thế thật. Lúc đấy mới thấy mình khờ....nhưng thôi chuyện qua lâu rồi, vui tay kể lại cho c ác bạn.
    Cám ơn bạn và chúc một tuần vui vẻ.
  3. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang hy vọng l ại gặp người đàn ông tốt. Ngày trước khi mới biết yêu thì toàn người tốt đến với mình và yêu mình trân thành. Nhưng mình không biết trân trọng họ và mình thấy nhàm chán vi họ quá tốt với mình rồi tự tinh vi, nghĩ mình thông minh lắm, nghĩ là sao chẳng có tên nào xấu xa đến với mình để mình trị và ước mơ là sẽ yêu phải một tên xấu xa, hihi sau đó thì yêu phải tên như thế thật. Lúc đấy mới thấy mình khờ....nhưng thôi chuyện qua lâu rồi, vui tay kể lại cho c ác bạn.
    Cám ơn bạn và chúc một tuần vui vẻ.
  4. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chết thật con bé này mất hết liềm tin vào đàn ông rồi. chúng ta cùng thay đổi nào
    Còn sống là còn yêu và còn tin tưởng
  5. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chết thật con bé này mất hết liềm tin vào đàn ông rồi. chúng ta cùng thay đổi nào
    Còn sống là còn yêu và còn tin tưởng
  6. lamcodon

    lamcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    êhm,nguoi dan tot dau phai khong ton tai, chi chang qua la do ban chua tim thay thoi, tren doi dau phai nguoi dan ong nao deu xau ca dau, va cung co khong it dan ba xau tinh xau net, sao khong nghe ban neu ra nhi?
    neu muon gap nguoi dan ong tot hay lien lac voi minh nhe hi hi hi
  7. lamcodon

    lamcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    êhm,nguoi dan tot dau phai khong ton tai, chi chang qua la do ban chua tim thay thoi, tren doi dau phai nguoi dan ong nao deu xau ca dau, va cung co khong it dan ba xau tinh xau net, sao khong nghe ban neu ra nhi?
    neu muon gap nguoi dan ong tot hay lien lac voi minh nhe hi hi hi
  8. Cigar

    Cigar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ai gọi người yêu mình là "tên xấu xa" thì người ấy đã không còn là người tốt nữa.
  9. Cigar

    Cigar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ai gọi người yêu mình là "tên xấu xa" thì người ấy đã không còn là người tốt nữa.
  10. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    khà nhân cách của cô này đc oánh giá theo tiêu chuẩn đã yêu dc các loại người, người tốt và người không tốt, đây. Kêu ka phàn nàn giề mãi nữa, phải xem lại mình có xứng đáng để có dc người đàn ông tốt không đã chứ. còn việc người tốt yêu cô như cô nói có thể là do ấn tượng ban đầu thôi. Thức lâu mới biết đêm dài, yêu cô một thời gian không khéo người ta lại nhân ra rằng đang yêu một con bò không hơn không kém. Thôi thì cô cứ tìm anh chàng nào kiểu đơ đơ mà yêu, không biết thù hằn oán hận gì cả, kiểu " tay nhặt lá chân đá ông bơ " ấy, suốt ngày nó cười , nó múa hát làm vui cho cô xem.

Chia sẻ trang này