1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đang vui lại đứt dây đàn .... đang .... thì ....
  2. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    "I don''t care who you are, where you''re from, as long as you love me baby..."
    Em ơi người tốt nam lẫn nữ thời đại nào cũng có những mà tốt ở đây nên hiểu 1 cách linh hoạt chứ. Người có tài thường có tật, nhưng thuần hóa thú dữ thì em phải là phù thủy đấy. Em muốn làm công chúa "chờ đợi anh 1 ngày trong xanh" hay là em đang muốn làm bà phù thủy nhỏ đấy? Với anh, yêu nhau thật lòng thì đã là tốt lắm rồi em ạ. Tất nhiên để cho an toàn 1 tí thì mình cũng để tâm đến những gì vật chất 1 tí. Yêu 1 ông đầu óc lẩn thẩn suốt ngày thì có mà chết đói trong tình yêu ư? Hay hít thở hương hoa mà sống? Các bác trai cũng phải làm người tốt để em nó nhờ chứ nhưng các bác phải cố gắng đảm bảo người ta cơm no áo ấm người ta mới dám yêu các bác chứ. Tui thì tui thấy thế
  3. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    "I don''t care who you are, where you''re from, as long as you love me baby..."
    Em ơi người tốt nam lẫn nữ thời đại nào cũng có những mà tốt ở đây nên hiểu 1 cách linh hoạt chứ. Người có tài thường có tật, nhưng thuần hóa thú dữ thì em phải là phù thủy đấy. Em muốn làm công chúa "chờ đợi anh 1 ngày trong xanh" hay là em đang muốn làm bà phù thủy nhỏ đấy? Với anh, yêu nhau thật lòng thì đã là tốt lắm rồi em ạ. Tất nhiên để cho an toàn 1 tí thì mình cũng để tâm đến những gì vật chất 1 tí. Yêu 1 ông đầu óc lẩn thẩn suốt ngày thì có mà chết đói trong tình yêu ư? Hay hít thở hương hoa mà sống? Các bác trai cũng phải làm người tốt để em nó nhờ chứ nhưng các bác phải cố gắng đảm bảo người ta cơm no áo ấm người ta mới dám yêu các bác chứ. Tui thì tui thấy thế
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trùi... chú ạ ... chú lói rặt tuyền cơm áo gạo tiền thui ... em nó đang còn trẻ ... tình iu mới mẻ ... nên iu anh trai khỏe ... chứ chưa quan tâm nhìu đến đoạn đó Cứ anh nèo tốt tý ... là được ... tuy nhin cũng cảnh báo trước nhá ... tốt thường không khỏe đâu ... hihihi... thời buổi này người tốt lấy gì mà ăn chứ nhảy
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trùi... chú ạ ... chú lói rặt tuyền cơm áo gạo tiền thui ... em nó đang còn trẻ ... tình iu mới mẻ ... nên iu anh trai khỏe ... chứ chưa quan tâm nhìu đến đoạn đó Cứ anh nèo tốt tý ... là được ... tuy nhin cũng cảnh báo trước nhá ... tốt thường không khỏe đâu ... hihihi... thời buổi này người tốt lấy gì mà ăn chứ nhảy
  6. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Xí, đây là em gái tui nên tui phải đi theo kèm cặp nó chứ. Em tui vừa xinh vừa giỏi vừa thông minh nên tui không muốn nó lọt vào "hàm cá mập" của tay nào đó thuộc loại 2 tay 2 vợt đi vớt cá vàng
    Thời buổi này áp lực cơm áo tiệc tùng nó thế nên yêu ai phải tỉnh táo mà yêu chứ. Em tớ cũng "đứng tuổi" rồi nhưng k phải "già" đâu nhé, em đang ở tuổi sắp lấy chồng nên lúc này yêu đương là chuyện cả đời, có khi mấy đời đấy chứ (con cháu nữa chi) . Nên tớ phải luôn giữ giọng tuyên truyền để em nâng cao tinh thần cảnh giác trước mưu đồ của địch
    Vậy nha em, hãy nghe và cảnh giác
  7. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Xí, đây là em gái tui nên tui phải đi theo kèm cặp nó chứ. Em tui vừa xinh vừa giỏi vừa thông minh nên tui không muốn nó lọt vào "hàm cá mập" của tay nào đó thuộc loại 2 tay 2 vợt đi vớt cá vàng
    Thời buổi này áp lực cơm áo tiệc tùng nó thế nên yêu ai phải tỉnh táo mà yêu chứ. Em tớ cũng "đứng tuổi" rồi nhưng k phải "già" đâu nhé, em đang ở tuổi sắp lấy chồng nên lúc này yêu đương là chuyện cả đời, có khi mấy đời đấy chứ (con cháu nữa chi) . Nên tớ phải luôn giữ giọng tuyên truyền để em nâng cao tinh thần cảnh giác trước mưu đồ của địch
    Vậy nha em, hãy nghe và cảnh giác
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ thả cần câu 1 bài trước khi nó bị xoá theo yêu cầu của khổ chủ Cuối cùng thì bạn cũng nhận ra điều mà đáng ra phải làm từ trang 1 rồi
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ thả cần câu 1 bài trước khi nó bị xoá theo yêu cầu của khổ chủ Cuối cùng thì bạn cũng nhận ra điều mà đáng ra phải làm từ trang 1 rồi
  10. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ha ha, cuộc đời thật lắm điều mắc cười, Topic của mình đã có rào rồi mà vẫn có con bò lạc vào, kêu lung tung....oai mệt cái đầu quá.
    Quả này chắc đã trải qua vụ này rồi, nên có kinh nghiệm quá, bạn thì được chứ tôi thì không xin kiếu.
    Chẳng qua lập cái topic cho vui và giảm sì trét, để mọi người thích thì nói, không thích thì thôi, chỉ có đừng vô văn hóa mà nói người khác kiểu bất lịch sự, đọc thấy bực mắt.
    Thôi chán rùi, đề nghị các mod khóa cái topic này lại.
    [/quote]
    Hehe...!
    Hoá ra em nhà mình cũng dữ dằn quá ha...!

Chia sẻ trang này