1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nghe khó khăn thế thì thấy nản rồi, thủ tục lại quá rườm rà?? Vậy thì tui đi trực tiếp luôn chứ qua nhiều cửa như vậy vừa mất công, mất thời gian quá???
    To 213134@: Nè chủ nhân sao không ra mặt mà lại để ông anh này giữ cửa thế ??? làm khó anh em quá ???? hic..hic...
  2. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    đàn ông chân thật á , nhiều lắm
    nhưng mà họ nhiều khi dung mạo xấu xí nên các cô nàng không nhận ra được.
    mà sao chẳng thấy ai nói tiêu chuẩn của người đàn ông chân thật như thế nào???(mỗi người một cách nghĩ tôi thấy bàn chuyện này như mò kim đáy bể vậy)
    thế mọi người có ai tin có người đàn bà chân thật không???
    con cái ông gi`gi` này nữa mới có chút khó khăn mà đã nản lòng....ông còn ế dài dài
  3. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    đàn ông chân thật á , nhiều lắm
    nhưng mà họ nhiều khi dung mạo xấu xí nên các cô nàng không nhận ra được.
    mà sao chẳng thấy ai nói tiêu chuẩn của người đàn ông chân thật như thế nào???(mỗi người một cách nghĩ tôi thấy bàn chuyện này như mò kim đáy bể vậy)
    thế mọi người có ai tin có người đàn bà chân thật không???
    con cái ông gi`gi` này nữa mới có chút khó khăn mà đã nản lòng....ông còn ế dài dài
  4. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Em nó bận làm ra tiền nuôi "người đàn ông chân thật" của em sau này rồi. Bởi vậy ông anh muốn được em nó mà mỗi nghe thủ tục 1 tí đã nản rồi sao được.Lại còn đòi qua mặt nữa.Em nó quan trọng câu lễ giáo làm đầu mà ông anh lại bộp chộp vậy thì hỏng việc hết.
    Không chấm tên này em gái nhỉ
  5. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Em nó bận làm ra tiền nuôi "người đàn ông chân thật" của em sau này rồi. Bởi vậy ông anh muốn được em nó mà mỗi nghe thủ tục 1 tí đã nản rồi sao được.Lại còn đòi qua mặt nữa.Em nó quan trọng câu lễ giáo làm đầu mà ông anh lại bộp chộp vậy thì hỏng việc hết.
    Không chấm tên này em gái nhỉ
  6. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ==> Tui cóa đến mấy cái " chân thật " lận cơ!!!
  7. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ==> Tui cóa đến mấy cái " chân thật " lận cơ!!!
  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hihihiiii vui quá, em đây, em đây, máy hôm nay em mải lo mấy vu bi si nít để kiếm tiền nuôi (chồng tương lai). Biết số mình khổ rồi nên phải lao động như thế thui thì may ra mới kiếm được tấm chồng.
    Vì bận rộn suốt ngày thế mới phải nhờ cậy mãi mới được một ông anh đứng ra giúp sức, nè nhưng mà anh gì mà lại đòi làm thịt em thế.(vụ này nói mạnh quá, híc tại sao lại không nghĩ là sẽ bị mình làm thịt lại là sao)
    Còn bạn nào nói có mấy cái chân show ra cho coi cái, đừng có ngồi đó mà chỉ giỏi nói nhé.
    Tiêu chí người đàn ông chân thật, vụ mới hay đây, thế nào nhỉ.
    Có duyên, hóm hỉnh,hiểu biết.......nếu đã là yêu thì phải thật lòng và không được lừa dối .............nói chung là phải có trách nhiệm.
    đừng có kiểu anh mới yêu em là người đầu tiên ....híc...không hiểu đầu tiên lần thứ mấy.
    Mà ghét nhất là đàn ông( hoặc đàn bà), lúc yêu thì không biết trân trọng đối phương làm cho người yêu mình đau khổ, lúc đã chia tay rồi mới thấy tiếc nuối, ân hận rồi nghĩ đơn giản là quay lại, năn nỉ, nghĩ mình là ai...rồi đòi yêu lại.
    Nhầm to, sợi dây đã đứt rồi vĩnh viễn không bao giờ nối lại được. dù có như thế nào nối lại chỉ thêm rắc rối và làm khổ chính bản thân.
  9. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hihihiiii vui quá, em đây, em đây, máy hôm nay em mải lo mấy vu bi si nít để kiếm tiền nuôi (chồng tương lai). Biết số mình khổ rồi nên phải lao động như thế thui thì may ra mới kiếm được tấm chồng.
    Vì bận rộn suốt ngày thế mới phải nhờ cậy mãi mới được một ông anh đứng ra giúp sức, nè nhưng mà anh gì mà lại đòi làm thịt em thế.(vụ này nói mạnh quá, híc tại sao lại không nghĩ là sẽ bị mình làm thịt lại là sao)
    Còn bạn nào nói có mấy cái chân show ra cho coi cái, đừng có ngồi đó mà chỉ giỏi nói nhé.
    Tiêu chí người đàn ông chân thật, vụ mới hay đây, thế nào nhỉ.
    Có duyên, hóm hỉnh,hiểu biết.......nếu đã là yêu thì phải thật lòng và không được lừa dối .............nói chung là phải có trách nhiệm.
    đừng có kiểu anh mới yêu em là người đầu tiên ....híc...không hiểu đầu tiên lần thứ mấy.
    Mà ghét nhất là đàn ông( hoặc đàn bà), lúc yêu thì không biết trân trọng đối phương làm cho người yêu mình đau khổ, lúc đã chia tay rồi mới thấy tiếc nuối, ân hận rồi nghĩ đơn giản là quay lại, năn nỉ, nghĩ mình là ai...rồi đòi yêu lại.
    Nhầm to, sợi dây đã đứt rồi vĩnh viễn không bao giờ nối lại được. dù có như thế nào nối lại chỉ thêm rắc rối và làm khổ chính bản thân.
  10. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    anh là TÔI

Chia sẻ trang này