1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Con trai xinh là con trai của người ta, con trai ngoan là con trai trong vườn trẻ.
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Chị em chê bai anh em xấu và "chân giả"... Buồn 5 phút ... Nhưng nghĩ lại các Cụ nói câu : " Lấy lửa thử vàng , lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông" không phải không có lý... Dù sao đàn ông xấu và " chân giả " cũng do chị em mà ra...
  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Chị em chê bai anh em xấu và "chân giả"... Buồn 5 phút ... Nhưng nghĩ lại các Cụ nói câu : " Lấy lửa thử vàng , lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông" không phải không có lý... Dù sao đàn ông xấu và " chân giả " cũng do chị em mà ra...
  4. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói rất có lý, em Fụk bác sát cbn đất.
    Em muốn làm người lương thiện, bác muốn mãi hồn nhiên như ....con điên, em với bác chơi trốn tìm, lông nhông ngoài đường theo đúng nghĩa...không mặc quần
    Ô hô ai tai, lào có được như thế, qua rồi cái thời ăn no ngủ kỹ như lợn, chơi như chó và nghĩ rất hồn nhiên rằng đã sống thì phải ăn cơm, dĩ nhiên cbn nó rồi, *** cần quan tâm xem cơm nó mọc từ dưới đất hay rơi trên trời xuống, cũng chẳng cần biết đến cái sự thơm của thuốc lào, sự ngọt của rượu và sự ....của gái. Thế là sao hả bác??? Đúng là đồ trẻ con bác nhỉ.
    Tốt xấu cũng chỉ là quan niệm! Này nhé:
    Nếu không có rượu thì bác sẽ là người đàn ông tốt với kẻ ghét rượu.
    Giả mà không có vinataba thì em cũng sẽ là người đàn ông tốt với đa số gái.
    Nếu mà không sinh ra cái con Kve thì có lẽ 100% đàn ông trên thế giới trong đó có cả em cả bác sẽ không là kẻ phóng đãng với chị em.
    Nếu bác không biết yêu, em *** phải thằng đàn ông, thì tất nhiên là con bồ bác hay em nó sẽ nghĩ rằng chúng mình bị thiến hoặc quá nhiều đạo đức như...thầy tu bác ạ.
    Nếu mà cứ "nếu" với cả "thì" thế này thì hết cbn cả sáng mất. Thế nên việc đ'' gì phải nghĩ, Tốt và xấu là 02 phạm trù, heheh, chúng mình *** có ở trong cái phạm trù nào cả. Chỉ có chân thật là có đấy, heheh, ôi có đôi khi....Tôi chân thật, cái (sự) chân thật của tôi.
    Em chào chào bác nhé.
    P/S: AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN???
  5. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói rất có lý, em Fụk bác sát cbn đất.
    Em muốn làm người lương thiện, bác muốn mãi hồn nhiên như ....con điên, em với bác chơi trốn tìm, lông nhông ngoài đường theo đúng nghĩa...không mặc quần
    Ô hô ai tai, lào có được như thế, qua rồi cái thời ăn no ngủ kỹ như lợn, chơi như chó và nghĩ rất hồn nhiên rằng đã sống thì phải ăn cơm, dĩ nhiên cbn nó rồi, *** cần quan tâm xem cơm nó mọc từ dưới đất hay rơi trên trời xuống, cũng chẳng cần biết đến cái sự thơm của thuốc lào, sự ngọt của rượu và sự ....của gái. Thế là sao hả bác??? Đúng là đồ trẻ con bác nhỉ.
    Tốt xấu cũng chỉ là quan niệm! Này nhé:
    Nếu không có rượu thì bác sẽ là người đàn ông tốt với kẻ ghét rượu.
    Giả mà không có vinataba thì em cũng sẽ là người đàn ông tốt với đa số gái.
    Nếu mà không sinh ra cái con Kve thì có lẽ 100% đàn ông trên thế giới trong đó có cả em cả bác sẽ không là kẻ phóng đãng với chị em.
    Nếu bác không biết yêu, em *** phải thằng đàn ông, thì tất nhiên là con bồ bác hay em nó sẽ nghĩ rằng chúng mình bị thiến hoặc quá nhiều đạo đức như...thầy tu bác ạ.
    Nếu mà cứ "nếu" với cả "thì" thế này thì hết cbn cả sáng mất. Thế nên việc đ'' gì phải nghĩ, Tốt và xấu là 02 phạm trù, heheh, chúng mình *** có ở trong cái phạm trù nào cả. Chỉ có chân thật là có đấy, heheh, ôi có đôi khi....Tôi chân thật, cái (sự) chân thật của tôi.
    Em chào chào bác nhé.
    P/S: AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN???
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo 213134 về câu nói này, vì quá bi quan và nặng về suy nghĩ tiêu cực!!! Tôi cũng đồng tình với một số người đã nói trong này!!! Mỗi người, trai hay gái cũng có một đòi hỏi nhất định về người mình muốn yêu và đi suốt cuộc đời!!! Nếu lúc đầu tưởng tượng ra là hay và hợp nhưng về sau lại cực kỳ xung khắc thì đó là chuyện thường, tôi nói vậy là vì một số người lại thấy cái tiêu chuẩn của mình thể hiện ở người của họ quá tuyệt vời mà không thể nhận ra cái mặt trái ngay lúc đó vì cái tuyệt vời nó át đi mất!!! Thường thì những tình yêu như thế này người ta gọi là TY sét đánh gì dó!!! Và hậu quả là bị kim châm quá đau hay đại loại như vậy!!!
    Trên trái đất này không có cái gì là tuyệt đối và cũng không có cái gì vứt đi hoàn toàn!!! Trong tình cảm cũng vậy!!!
    Định tâm văn sinh sự nhiều hơn nhưng thời gian có hạn!!!
    Chúc tất cả mọi người đều có những suy nghĩ đúng đắn và cân bằng trong TY!!!
    Trai hay gái cũng như nhau thôi, chỉ khác về cấu tạo sinh tồn mà thôi!!!
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo 213134 về câu nói này, vì quá bi quan và nặng về suy nghĩ tiêu cực!!! Tôi cũng đồng tình với một số người đã nói trong này!!! Mỗi người, trai hay gái cũng có một đòi hỏi nhất định về người mình muốn yêu và đi suốt cuộc đời!!! Nếu lúc đầu tưởng tượng ra là hay và hợp nhưng về sau lại cực kỳ xung khắc thì đó là chuyện thường, tôi nói vậy là vì một số người lại thấy cái tiêu chuẩn của mình thể hiện ở người của họ quá tuyệt vời mà không thể nhận ra cái mặt trái ngay lúc đó vì cái tuyệt vời nó át đi mất!!! Thường thì những tình yêu như thế này người ta gọi là TY sét đánh gì dó!!! Và hậu quả là bị kim châm quá đau hay đại loại như vậy!!!
    Trên trái đất này không có cái gì là tuyệt đối và cũng không có cái gì vứt đi hoàn toàn!!! Trong tình cảm cũng vậy!!!
    Định tâm văn sinh sự nhiều hơn nhưng thời gian có hạn!!!
    Chúc tất cả mọi người đều có những suy nghĩ đúng đắn và cân bằng trong TY!!!
    Trai hay gái cũng như nhau thôi, chỉ khác về cấu tạo sinh tồn mà thôi!!!
  8. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sao lại có cái giường ở đằng sau thế nhẩy? Nhìn cứ như là trong ..... ý bác nhẩy.
    Iem chả có ý giề đâu, chỉ mạo muội mong các bác đại xá cho, dù sao iem cũng chỉ là con sâu cái kiến, theo ngu ý của iem thì nhìn cái hình hơi có tính chất riêng tư, nại ở trong 1 chỗ riêng tư, léo biết cụ thể là ở chỗ lào dưng cơ mà hơi bị...già. Khà khà. Nếu bác biết làm shop thì nên đặt ẻm vào chỗ lào đó thơ mộng hơn như là vườn hoa công viên tượng đài....kiểu như là: Nguyễn Thị X, người phụ nữ dam dang trung hậu....phải không ợ ? Léo ai lại đi chào hàng trên...giường, phải không bác ợ ? Iem nà iem tuy có thièm nhưng ....ợ ợ...
    Kính bác.
  9. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sao lại có cái giường ở đằng sau thế nhẩy? Nhìn cứ như là trong ..... ý bác nhẩy.
    Iem chả có ý giề đâu, chỉ mạo muội mong các bác đại xá cho, dù sao iem cũng chỉ là con sâu cái kiến, theo ngu ý của iem thì nhìn cái hình hơi có tính chất riêng tư, nại ở trong 1 chỗ riêng tư, léo biết cụ thể là ở chỗ lào dưng cơ mà hơi bị...già. Khà khà. Nếu bác biết làm shop thì nên đặt ẻm vào chỗ lào đó thơ mộng hơn như là vườn hoa công viên tượng đài....kiểu như là: Nguyễn Thị X, người phụ nữ dam dang trung hậu....phải không ợ ? Léo ai lại đi chào hàng trên...giường, phải không bác ợ ? Iem nà iem tuy có thièm nhưng ....ợ ợ...
    Kính bác.
  10. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tớ k biết photoshop, đấy là chỉnh sơ che vùng xung quanh = photo paint thôi, tập trung vào nét đẹp của em nhờ
    Cái đằng sau k phải giường đâu, bàn ghế gì ở nhà em đấy, ngồi webcam chụp đẹp thế còn gì. tớ mới đi bắc gặp em về, ở ngoài xinh cực, muốn vác về sg mà em chưa chịu hic hic
    Bao giờ ta mới phải lòng nhau hả em

Chia sẻ trang này