1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trẻ ko chơi ... già đổ đốn ... chẳng thằng nào tốt từ trẻ đến già được ... nhất là sau khi lấy vợ ... nó sẽ thấy sao mình ngu thế ... vì quá tốt ... hehe
  2. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đời người sống có 1 lần phải sống sao cho khỏi ân hận với nh~ năm tháng sống hoài sống phí để sao cho khi nhắm mắt xuôi tay ... người đàn ông tốt ... là phải nói lên rằng: "Ta đã hưởng được mọi khoái lạc trên đời"
  3. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái này lâu lắm lại thấy móc lên .
  4. huyhoang7t

    huyhoang7t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em nói rất đúng. Cái khó là làm sao để có thể gặp được người tốt mà mình tìm kiếm. Cái khó nhất là có được thông tin, và xử lý thông tin. Forum như ttvnol hoặc box này là một nơi mọi người có thể giới thiệu một chút về bản thân mình - có thể coi như noi cung cấp/ khai thác thông tin. Dựa trên thông tin có được, mọi người đều có thể tìm kiếm sâu hơn bằng cách liên lạc với nhau, trao đổi suy nghĩ, cách đánh giá các vấn đề trong cuộc sống, các quan điểm về giá trị...
  5. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mải miết đi tìm rồi lại thất vọng thê thảm. đúng là tìm một người đàn ông sao bây giờ khó vậy, chẳng cần phải tốt nhưng chút chân tình cũng chẳng có.
    Cho tôi hỏi mấy người được gọi là ( đàn ông ) một câu : Phải chăng các bạn tìm đến với người phụ nữ chỉ để thoả mãn cái Tôi của bản thân.
    Chán thật.
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi sau bao lâu gặp lại chị và nghe những lời thất vọng. Cuộc sống có đến nỗi quá khắt khe vậy không chị?
    Mong chị sớm tìm lại được niềm tin, niềm tin mang theo n gười đàn ông tốt của chị
    Chúc chị vui
  7. XHoang

    XHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chân tình chính là cái khó nhất mà giữa hai người có thể trao cho nhau. Bạn đừng vội thất vọng như vây. Tôi tin rằng có một người đàn ông dành cho riêng bạn đang đến với bạn. Chúc vui và hạnh phúc
  8. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe bạn nói chán vậy . Có lẽ bạn chưa gặp đúng người thui . Không có một người nào hoàn hảo cả . Người ta sẽ hoàn hảo khi bạn nghĩ như thế thui . Bạn nói đàn ông chỉ tìm đến phụ nữ để khẳng định cái Tôi của mình . <<< bạn nói như vậy rùi thì còn gì để mà nói nữa đâu .
    Khuyên thật bạn một câu nha : Bạn đừng cầu toàn quá , sẽ không có kết quả tốt đâu . Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha .
    Ngồi buồn tặng mọi người 2 bài thơ vui :
    ---------------------------------
    CON GÁI
    Gái xưa thủ tiết thờ chồng
    Gái nay thủ tiết thờ chồng ....theo trai
    Gái xưa dạ một , vâng hai
    Gái nay mà bảo là quai cãi liền
    Gái xưa thùy mị thục hiền
    Gái nay như mấy con điên ngoài đường
    Gái xưa may vá tỏ tường
    Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping
    Gái xưa mới thật là xinh
    Gái nay như thể .....tinh tinh xổng chuồng
    CON TRAI
    Trai xưa biết giữ lấy lời
    Trai nay nhậu nhẹt, quên lời còn đâu
    Trai xưa một dạ yêu nhau
    Trai nay khỏi nói, bền lâu nổi gì
    Trai xưa lời nói thụy mì
    Trai nay quát lớn, sợ gì không la
    Trai xưa chẳng thích la cà
    Trai nay hàng rượu, la cà khấp nơi
    Đời xưa trai tráng ở đời
    Biết thương biết quý cái đời nhi ca
    Bây giờ thời thế đổ xa
    Tối ngày nhậu nhẹt la cà, quán bia
    Một lòng đi sớm dzià fia
    Là cà nói sạo, lìa thìa ... tại em [gái nay]
  9. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không hiểu nổi là tại sao? Hôm qua có người hỏi cưới mình, mình không yêu người đó, mình đang suy nghĩ, mà hình như mình bây giờ không biết thế nào sẽ được gọi là tình yêu. Mình cũng nhiều tuổi rồi, mình muốn ổn định về gia đình để phát triển sự nghiệp. Mình đã chọn một người bạn thân của mình để yêu và thật sự mình có cảm xúc với người đó nhưng sau bao nhiêu thời gian cố gắng để xây dựng, bây giờ lại tan vỡ vì những chuyện không đâu.
  10. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Quả như em nói, không có đàn ông "trân thật", nhưng có đàn ông "chân thật" em à .... chân giả giờ đây hiếm lắm
    Bị lừa dối nhiều rồi phải không ? Sao chán chườg quá vậy, đầu năm vui lên chứ

Chia sẻ trang này