1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @ 213134
    Người đàn ông tốt theo tiêu chuẩn của em sẽ phải như thế nào ? Có phải em đang đi tìm một người đàn ông hoàn hảo về hình thức lẫn tâm hồn, hoàn hảo từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài ? hoàn hảo từ kinh tế đến chính trị ? Khó đấy !
    Một kẻ hôm nay cầm dao chém người, ngày mai vác búa rượt người và cũng sẵn sàng chết vì em, như vậy có là người tốt ko ? Lại có kẻ không một xu dính túi nhưng sẵn sàng ăn cắp để có tiền mua hoa tặng em có phải là người tốt ko ?
    Thật là " Nhân sinh vô thường, thế sự đa biến "

  2. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  3. love_forever1102

    love_forever1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  4. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông vốn là một sinh vật ngờ nghệch và yếu ớt, bất hạnh thay họ lại gặp phải đàn bà.
    Bi kịch là ở chỗ: đàn ông không có đàn bà thì không được mà có thì lại chết dở.
  5. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông vốn là một sinh vật ngờ nghệch và yếu ớt, bất hạnh thay họ lại gặp phải đàn bà.
    Bi kịch là ở chỗ: đàn ông không có đàn bà thì không được mà có thì lại chết dở.
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là xấu, thế nào là tốt?
    Rồi cũng chết cả thôi, mổ xẻ nhau làm wé giề, còn lại vài chục năm còm trên cái "cục đất to" này, cứ vui vẻ đê. Tâng bốc, sỉ vả nhau chỉ rách việc. Chậc.
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là xấu, thế nào là tốt?
    Rồi cũng chết cả thôi, mổ xẻ nhau làm wé giề, còn lại vài chục năm còm trên cái "cục đất to" này, cứ vui vẻ đê. Tâng bốc, sỉ vả nhau chỉ rách việc. Chậc.
  8. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Lúc nào cũng có. Nhưng điều quan trọng là nó có môi trường, cơ hội để phát huy hay ko?
    Bạn hãy tin ở điều đó. Ai cũng như nhau cả mà thôi. Hãy thử nghĩ lại xem, có những người xấu nhưng lại có nhiều lúc rất tốt và cũng có nhiều người tốt nhưng lắm lúc lại rất xấu...
  9. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Lúc nào cũng có. Nhưng điều quan trọng là nó có môi trường, cơ hội để phát huy hay ko?
    Bạn hãy tin ở điều đó. Ai cũng như nhau cả mà thôi. Hãy thử nghĩ lại xem, có những người xấu nhưng lại có nhiều lúc rất tốt và cũng có nhiều người tốt nhưng lắm lúc lại rất xấu...
  10. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xấu hay tốt mà không bàn luận thì cuộc sống này còn gì là thú vị nữa chứ.

Chia sẻ trang này