1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 23/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xấu hay tốt mà không bàn luận thì cuộc sống này còn gì là thú vị nữa chứ.
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có người đàn ông tốt và đàn ôn xấu mà tìm hả 213134??? trong tốt có xấu và trong xấu có tốt, cái tốt và cái xấu là do người khác nhận xét thôi...
    Vì vậy đừng tìm kiếm mà làm gì...
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có người đàn ông tốt và đàn ôn xấu mà tìm hả 213134??? trong tốt có xấu và trong xấu có tốt, cái tốt và cái xấu là do người khác nhận xét thôi...
    Vì vậy đừng tìm kiếm mà làm gì...
  4. viethouse

    viethouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Voi toi tat ca moi nguoi deu tot, chan that khi toi cam thay minh lam duoc dieu tot va chan that. Va nguoc lai...
  5. viethouse

    viethouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Voi toi tat ca moi nguoi deu tot, chan that khi toi cam thay minh lam duoc dieu tot va chan that. Va nguoc lai...
  6. viethouse

    viethouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  7. viethouse

    viethouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  8. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chồng em áo rách em thương
    Chồng người áo gấm, xông hương mặc người
    Làm gì có người đàn ông tốt, chỉ có người đàn ông tốt trong mắt người phụ nữ nào đó thôi. Thử lên Hà giang xem, vào các phiên chợ, đồng bào Mông, người chồng ngồi uống rượu, vợ thì đứng đợi ngoài cửa, chồng say quá thì đứng cầm ô che cho chồng ở vệ đường, nhưng họ cảm thấy hạnh phúc, thế là ổn. Xin lỗi nhá, con gái Bắc mà thế là thằng chồng đó xong phim rồi.
  9. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chồng em áo rách em thương
    Chồng người áo gấm, xông hương mặc người
    Làm gì có người đàn ông tốt, chỉ có người đàn ông tốt trong mắt người phụ nữ nào đó thôi. Thử lên Hà giang xem, vào các phiên chợ, đồng bào Mông, người chồng ngồi uống rượu, vợ thì đứng đợi ngoài cửa, chồng say quá thì đứng cầm ô che cho chồng ở vệ đường, nhưng họ cảm thấy hạnh phúc, thế là ổn. Xin lỗi nhá, con gái Bắc mà thế là thằng chồng đó xong phim rồi.
  10. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ới ời, bây giờ Thạch Sanh ít lắm, Lý Thông lại hơi bị nhiều. Làm gì có người đàn ông hoàn hảo, mà nếu có anh ta, chỉ có mà để trong tủ kính thôi, đúc tượng or làm xác ướp. Theo lý số Đông phương thì khi sự vật tiến đến hoàn hảo thì nghĩa là nó sắp kết thúc chu kì sống rồi, hehe. Vậy nên chỉ có tốt tương đối thôi. Mình có nghe đâu đó một câu có nghĩa thế này: chính sự tưong đối là tuyệt đối rồi. Thế gian này thiếu gì người tốt cơ chứ, dân tộc Việt Nam vốn hiếu khách và nhân hậu, họ ưa giúp đỡ người khác lắm. Thế nào cũng có người tốt đến tìm em, đừng bi quan. " Trong cuộc đời mỗi người, ít nhất chúng ta có thể gặp được 2 người để mà yêu thương"
    Mến

Chia sẻ trang này