1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ới ời, bây giờ Thạch Sanh ít lắm, Lý Thông lại hơi bị nhiều. Làm gì có người đàn ông hoàn hảo, mà nếu có anh ta, chỉ có mà để trong tủ kính thôi, đúc tượng or làm xác ướp. Theo lý số Đông phương thì khi sự vật tiến đến hoàn hảo thì nghĩa là nó sắp kết thúc chu kì sống rồi, hehe. Vậy nên chỉ có tốt tương đối thôi. Mình có nghe đâu đó một câu có nghĩa thế này: chính sự tưong đối là tuyệt đối rồi. Thế gian này thiếu gì người tốt cơ chứ, dân tộc Việt Nam vốn hiếu khách và nhân hậu, họ ưa giúp đỡ người khác lắm. Thế nào cũng có người tốt đến tìm em, đừng bi quan. " Trong cuộc đời mỗi người, ít nhất chúng ta có thể gặp được 2 người để mà yêu thương"
    Mến
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    oạch, có tới 2 người á? thía mà tớ cứ tưởng chỉ có một thằng bị mình lừa vào tròng rồi bắt cưới luôn thôi
    yêu 1 thôi, 2 là hơi nhiều roài bác truongminhhuy á
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    oạch, có tới 2 người á? thía mà tớ cứ tưởng chỉ có một thằng bị mình lừa vào tròng rồi bắt cưới luôn thôi
    yêu 1 thôi, 2 là hơi nhiều roài bác truongminhhuy á
  4. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào bây giờ nhỉ. Đúng là không có người đàn ông tốt trên cuộc đời này thật. Và người phụ nữ cũng chẳng phải tìm làm gì mà chỉ là có người hợp với mình mà thôi. yêu thì phải chấp nhận cả 2 tính cách của mỗi con người. Nhưng điều quan trọng là phần nào nhiều hơn đối với mình thôi.
    Có lẽ tôi đã từng gặp những người luôn lợi dụng tình cảm của tôi và luôn không thành thật với tôi, cũng có thể tôi chờ đợi một điều gì đó không có thật ( mà đúng là không có thật). Nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao có người lại có quá nhiều thời gian để yêu 2 người cùng một lúc và cũng có người không nhận ra được giá trị của người khác, đến lúc mất đi rồi mới tiếc nuối là sao.
    Đối với tôi, now, tôi nghi ngờ tất cả những người đến với mình, tôi không tìm được sự trân thành, tôi không thể nào chịu được sự đổ vỡ thêm một lần nữa, trái tim tôi đã không thể chịu thêm 1 vết thương nào nữa. nên tôi luôn chọn giải pháp biến mình thành một người cô độc trong tâm hồn, tạo một rào cản của tâm hồn để tránh bị tổn thương, nhưng lại luôn tạo sự vui vẻ bên ngoài, tạo cho tất cả những người gặp mình hay tiếp xúc với mình thật thoải mái và để họ thấy tôi là một người luôn vui vẻ.
    Vid là người cô độc nên sẽ không bao giờ đau đớn và cũng không ai làm mình đau đớn được nữa.
    ( chẳng còn gì thiêng liêng, chẳng còn gì nguyên vẹn ......trong ....)
  5. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với những chị em đã từng 1 lần bị bắn tên. Chị em có nghĩ rằng cũng có người luôn nghĩ là ko có cô gái nào là tử tế bây giờ ko. Chỉ gặp một vài người mà kết tội cho cả phái nam thế là không ổn rùi, quan liêu quá đấy bạn ui.
    Chúc lần sớm tóm được 1 anh chàng tốt bụng
  7. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với những chị em đã từng 1 lần bị bắn tên. Chị em có nghĩ rằng cũng có người luôn nghĩ là ko có cô gái nào là tử tế bây giờ ko. Chỉ gặp một vài người mà kết tội cho cả phái nam thế là không ổn rùi, quan liêu quá đấy bạn ui.
    Chúc lần sớm tóm được 1 anh chàng tốt bụng
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tớ ko hiểu 213134 đang muốn làm cái gì nhể.
    Nếu bạn thực sự muốn tìm 1 người đàn ông tốt (cả về hình thức và nội dung) thì tớ cá 10 ăn 1 là ở đừng hi vọng ở trong này có.
    Nếu bạn muốn thảo luận rằng thì là "có người đàn ông tốt hay không???" thì rõ ràng câu trả lời ai cũng biết.
    Nếu bạn muốn lập 1 cái topic để xỉ vả một vài gã nào đó thì sao lại ko nói cho thật cay vào nhỉ ? Như vậy hay hơn.
    Ầy
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tớ ko hiểu 213134 đang muốn làm cái gì nhể.
    Nếu bạn thực sự muốn tìm 1 người đàn ông tốt (cả về hình thức và nội dung) thì tớ cá 10 ăn 1 là ở đừng hi vọng ở trong này có.
    Nếu bạn muốn thảo luận rằng thì là "có người đàn ông tốt hay không???" thì rõ ràng câu trả lời ai cũng biết.
    Nếu bạn muốn lập 1 cái topic để xỉ vả một vài gã nào đó thì sao lại ko nói cho thật cay vào nhỉ ? Như vậy hay hơn.
    Ầy
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chuyển ngay sang TBTY hay TVTY.
    Ca này nặng lắm roài

Chia sẻ trang này