Cái này cóc phải là đa nhân cách... Cái này gọi là con người có tính bốc đồng thì đún hơn... Muốn biết mình có phải là người mắc bệnh đa nhân cách hay không tốt nhất là đến gặp bác sĩ tâm lý để có thêm chi tiết cụ thể. Tôi hiểu thế nào là đa nhân cách
Giống thì không giống bạn nhưng mà tui biết bạn đang thiếu tự tin,con nguời như bạn trong cuộc sống cũng có nhiều lắm,bởi vì ai cũng phải thí nghiệm nhiều cách ứng xử để rồi tự đào thải những lối ứng xử mà nó gây hại cho bạn Đến một lúc nào đó bạn sẻ lại có thăng bằng trong cuộc sống về những gì ma mình trãi nghiệm. Ông bà có câu "đi với quỷ mặt áo ma..."cho nên bạn ứng xữ như thế nào,với ai,trong trường hợp nào mới là quan trọng,nếu bạn còn trẻ cũng có khi bạn sai lầm,và những sai lầm đó cũng là bình thường trong cuộc đời. Đa nhân cách cũng có sao đâu?miễn là trong cái đa đó,cái tốt vẫn chiếm số đa thì bạn vẫn cứ phon pohn trên đường đời