1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 20/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với thằng bạn. Nó bảo nó ghét nhất con gái tự khen mình.
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nhìn vào gương sao lại thấy mình xinh xắn và đáng yêu một cách tệ hại, yêu quá cơ...không ngờ mình lại xinh đẹp và quyến rũ thế cơ chứ, mình cũng không hề biết là mình quyến rũ, may là có người thức tỉnh cho mình biết điều đấy...Chà chà, thật là sảng khoái... Vẻ đẹp ngoại hình ai bảo không quan trọng nào ,quá quan trọng ý chứ... mà ơ kìa, có đứa không xinh được nên ghét ghen đây mà, nên mới ghét con gái tự khen mình... Chẳng nhẽ cứ phải tự thấy mình xinh nhưng chỉ được giữ trong bụng thôi, không được nói ra mồm, chỉ được vênh cái mặt lên khi ai khen xinh chứ không được mở miệng và nhúc nhích 2 hàm răng, uốn uốn cái lưỡi ở trong mồm mà thốt lên: "mình cũng đẹp !", và phải uốn éo cái mồm sao cho mồm cứ leo lẻo: "em chẳng xinh tẹo nào, em xấu hoắc như ma",hay , "ôi ôi đừng khen em xinh, em ngượng lắm">>> Em chẳng đẹp, đấy là mọi người cứ quá khen... ối thế thì vui phải biết....
    Hehe nói thế thì cũng hơi quá, nhưng mà biết mình ở đâu, biết minh hay dở cái gì tôn trọng điều mình có, công nhận điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình, quả đâu phải là xấu để mà ghét.. Vả lại, một người phụ nữ đẹp không phải chỉ vì họ đẹp về hình thức... Đôi khi có những người phụ nữ không mặn mà sắc nét hương trời, nhưng càng tiếp xúc với họ, ta càng thấy họ đẹp, đấy cũng gọi là đẹp!
    hehe, thôi em dừng, không lại phá mất topic đang hay nhiều người chú ý,....Humm ,
    PS: gửi một kẻ phá bĩnh đáng ghét....
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 07/06/2005
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nhìn vào gương sao lại thấy mình xinh xắn và đáng yêu một cách tệ hại, yêu quá cơ...không ngờ mình lại xinh đẹp và quyến rũ thế cơ chứ, mình cũng không hề biết là mình quyến rũ, may là có người thức tỉnh cho mình biết điều đấy...Chà chà, thật là sảng khoái... Vẻ đẹp ngoại hình ai bảo không quan trọng nào ,quá quan trọng ý chứ... mà ơ kìa, có đứa không xinh được nên ghét ghen đây mà, nên mới ghét con gái tự khen mình... Chẳng nhẽ cứ phải tự thấy mình xinh nhưng chỉ được giữ trong bụng thôi, không được nói ra mồm, chỉ được vênh cái mặt lên khi ai khen xinh chứ không được mở miệng và nhúc nhích 2 hàm răng, uốn uốn cái lưỡi ở trong mồm mà thốt lên: "mình cũng đẹp !", và phải uốn éo cái mồm sao cho mồm cứ leo lẻo: "em chẳng xinh tẹo nào, em xấu hoắc như ma",hay , "ôi ôi đừng khen em xinh, em ngượng lắm">>> Em chẳng đẹp, đấy là mọi người cứ quá khen... ối thế thì vui phải biết....
    Hehe nói thế thì cũng hơi quá, nhưng mà biết mình ở đâu, biết minh hay dở cái gì tôn trọng điều mình có, công nhận điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình, quả đâu phải là xấu để mà ghét.. Vả lại, một người phụ nữ đẹp không phải chỉ vì họ đẹp về hình thức... Đôi khi có những người phụ nữ không mặn mà sắc nét hương trời, nhưng càng tiếp xúc với họ, ta càng thấy họ đẹp, đấy cũng gọi là đẹp!
    hehe, thôi em dừng, không lại phá mất topic đang hay nhiều người chú ý,....Humm ,
    PS: gửi một kẻ phá bĩnh đáng ghét....
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 07/06/2005
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cười lên cho vui nào! Buồn ngủ quá!
    Có người không thích phụ nữ tự khen mình à? Người ta không thích thì kệ người ta đúng không em, mình cứ thấy mình đẹp, khen mình vài câu cũng có ảnh hưởng đến ai đâu!
    Anh cũng có mấy cô bạn không xinh nhưng người ta vẫn phải ngước lên nhìn. Kệ nhà anh sherk_8x em nhi!
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cười lên cho vui nào! Buồn ngủ quá!
    Có người không thích phụ nữ tự khen mình à? Người ta không thích thì kệ người ta đúng không em, mình cứ thấy mình đẹp, khen mình vài câu cũng có ảnh hưởng đến ai đâu!
    Anh cũng có mấy cô bạn không xinh nhưng người ta vẫn phải ngước lên nhìn. Kệ nhà anh sherk_8x em nhi!
  6. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    những tưởng độc chiêu "nhu cú dục âm công" (dùng những lời văn đường mật để dụ khị lũ trai trẻ) của Thanh Vân Mai lão bà bà đã tuyệt tích trên giang hồ 30 năm về trước. Nào ngờ hôm nay đi ngang qua trốn này lại thấy kiêp nạn này xuất hiện trở lại. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc thay...
    Lại một phen xác chết loạn giang hồ với lão bà hút máu thanh niên này mất thôi.
    Đã thế, công lực của lão quỷ Thanh Vân Mai lại tăng thêm một bậc, lên mức thượng thừa. Dẫu có là cao thủ võ lâm cũng khó lòng tránh khỏi. Thanh Vân Mai, hãy thương xót sinh linh một chút đi em. Đừng viết tiếp những câu chuyện có sức mạnh yêu ma quỷ quái đáng sợ như vậy nữa cưng ơi.
  7. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    những tưởng độc chiêu "nhu cú dục âm công" (dùng những lời văn đường mật để dụ khị lũ trai trẻ) của Thanh Vân Mai lão bà bà đã tuyệt tích trên giang hồ 30 năm về trước. Nào ngờ hôm nay đi ngang qua trốn này lại thấy kiêp nạn này xuất hiện trở lại. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc thay...
    Lại một phen xác chết loạn giang hồ với lão bà hút máu thanh niên này mất thôi.
    Đã thế, công lực của lão quỷ Thanh Vân Mai lại tăng thêm một bậc, lên mức thượng thừa. Dẫu có là cao thủ võ lâm cũng khó lòng tránh khỏi. Thanh Vân Mai, hãy thương xót sinh linh một chút đi em. Đừng viết tiếp những câu chuyện có sức mạnh yêu ma quỷ quái đáng sợ như vậy nữa cưng ơi.
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    tiểu tử ngông cuồng buông lời kiêu ngạo đò đưa thật là quá thể lắm lắm thay, người có biết TVM là one of THập đại mỹ nhân của Bát thập Cốc ko hả ???????Tại hạ ko ít thì nhiều cũng diện kiến trao đổi qua qua coi như là gần hết, thấy rặt là những lữ nang sắc đẹp tuyệt trần, tính tình đôn hậu, thơ ngây trong trắng chẳng nhuốm bụi trần.( đại loại như xã hội thế nào em ko biết, thấy trên film làm sao thì em làm vậy....!!! ) CHốn này chẳng fải cấm địa võ lâm ví như Tuyệt Tình Cốc hay Di Hoa Cung, người ngạo mạn, lời nói đen tối độc địa ví như rắn rết khiến giang hồ đảo điên máu chảy thành sông thây chồng thành núi thì đời đời nguyền rủa chẳng thể ngóc đầu được lên đâu.
    ****** doan-hoang-nam nguyên là con nhím đực tu luyện ngàn năm mới thành hình người đâu từ Tết Đoan Ngọ năm Canh thân.Ngày ngủ đến quá Ngọ thì tỉnh giấc lang thang trên mạn fố cổ kiếm ăn vặt, đến chập tối thì bay vào mạng online Available buông lời lừa gạt thiên hạ, lấy đó là thú vui, thủ đoạn ko trừ thứ gì từ doạ dẫm đến ngọt nhạt rồi năn nỉ xin xỏ thôi thì là đủ cả .Với các nhi đồng trai thì y thích tiền bạc, đồ chơi, với nhi đồng nữ thì fần lớn là lừa tình .
    Nhắm chính Tết Nguyên Tiêu năm Ất dậu sau khi làm fép 1 nhà bão lão thành cách mạng đang công tác tại toà An ninh thủ đô Y đã dùng lốt của người đó cho dễ bề sinh hoạt hơn.Hiện thời mục tiêu chính của Y là các thiếu nữ trong toàn cõi ttvn........mới bên Nội Quy với Hướng dẫn sử dụng cốc nay đã vụt tới Bát Thập Cốc ,thật là tốc độ fi thường khiến tại hạ hâm mộ quá thể đi thôi ..........há há mong đại ca chỉ giáo.
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    tiểu tử ngông cuồng buông lời kiêu ngạo đò đưa thật là quá thể lắm lắm thay, người có biết TVM là one of THập đại mỹ nhân của Bát thập Cốc ko hả ???????Tại hạ ko ít thì nhiều cũng diện kiến trao đổi qua qua coi như là gần hết, thấy rặt là những lữ nang sắc đẹp tuyệt trần, tính tình đôn hậu, thơ ngây trong trắng chẳng nhuốm bụi trần.( đại loại như xã hội thế nào em ko biết, thấy trên film làm sao thì em làm vậy....!!! ) CHốn này chẳng fải cấm địa võ lâm ví như Tuyệt Tình Cốc hay Di Hoa Cung, người ngạo mạn, lời nói đen tối độc địa ví như rắn rết khiến giang hồ đảo điên máu chảy thành sông thây chồng thành núi thì đời đời nguyền rủa chẳng thể ngóc đầu được lên đâu.
    ****** doan-hoang-nam nguyên là con nhím đực tu luyện ngàn năm mới thành hình người đâu từ Tết Đoan Ngọ năm Canh thân.Ngày ngủ đến quá Ngọ thì tỉnh giấc lang thang trên mạn fố cổ kiếm ăn vặt, đến chập tối thì bay vào mạng online Available buông lời lừa gạt thiên hạ, lấy đó là thú vui, thủ đoạn ko trừ thứ gì từ doạ dẫm đến ngọt nhạt rồi năn nỉ xin xỏ thôi thì là đủ cả .Với các nhi đồng trai thì y thích tiền bạc, đồ chơi, với nhi đồng nữ thì fần lớn là lừa tình .
    Nhắm chính Tết Nguyên Tiêu năm Ất dậu sau khi làm fép 1 nhà bão lão thành cách mạng đang công tác tại toà An ninh thủ đô Y đã dùng lốt của người đó cho dễ bề sinh hoạt hơn.Hiện thời mục tiêu chính của Y là các thiếu nữ trong toàn cõi ttvn........mới bên Nội Quy với Hướng dẫn sử dụng cốc nay đã vụt tới Bát Thập Cốc ,thật là tốc độ fi thường khiến tại hạ hâm mộ quá thể đi thôi ..........há há mong đại ca chỉ giáo.
  10. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em đi Huế, lại đi cả Đà Nẵng nữa...Ngắm dãy Trường Sơn cao ngất....dọc sườn núi giăng ngang những đường dây 500KV...trắng trắng...cả đoàn xe hồ hởi... mấy bô lão cựu chiến binh nhìn thấy núi lại nhớ thời trai trẻ lăm lắm....
    Khác với Huế, Đà Nẵng chẳng nghèo hơn HN là bao...đường rộng thênh thang, quán xá loạn xạ...đèn đuốc sáng trưng...những cô bán hàng người mỏng quẹt nói chấm không với khách không biết chua mồm...Mấy bô lão ít khi đi ăn hàng thì nhấm nhoáy chửi bọn hàng cơm Đà Nẵng đểu...đểu vì khăn uớt để lau mồm mà tính tiền...

    Đà Nẵng rộng nổi tiếng với bến Bạch Đằng là thắng cảnh để đi dạo đẹp nhất...em lẩm bẩm ...Bờ Hồ đẹp hơn nhiều..con bé người Đà Nẵng hướng dẫn viên đi theo đoàn cãi ..Thế Hà Nội có cầu quay không?...Em cãi cùn...Hà Nội cầu đã dài lại rộng tàu nào chả lọt, ko cần cầu quay....Nói thế nhưng tối vẫn dụ dỗ con bé kia dẫn đi thăm cầu quay...Tối ni nó quay, mờ quay lúc 1 giờ đêm cơ..... Em bàn tính chuyện quây chiếu ngồi chờ ,nó cười khúc khích....CHị thấy Đà Nẵng tuyệt chưa?. Em ậm ờ...Mà vẫn chưa bằng Hà Nội........Hà Nội có chi đặc sắc chị he..?...Em cười xảo quyệt....Hà Nội có Phố Bà Triệu...có đua xe...ầm ầm...lắc..tháo phanh...tháo ống bô..vui lắm...Còn giật đồ nữa...cũng hay..cầm túi như em đi xe máy ...giật một phát...ngã chỏng gọn...túi thì tiêu...Có hiệu quả lắm lắm ,con bé Đà Nẵng gốc Huế sợ rúm...Eo ơi,kì ghê, ở đây không có mô,cả đời em nỏ thấy đua,nỏ thấy cướp giật,chi mà ác rứa...
    Thấy hơi sượng em chữa thẹn...Đêm cầu quay Đà Nẵng đẹp quá...Dân chơi Đà Nẵng cũng hiền lành xuống phố hơn Hà Nội...Con bé đi cùng giải thích...Người ta mới mặc áo hai dây, mấy năm ni thôi, mà toàn ăn chơi,con nhà tử tế không mặc mô. Em lại hứng ...Ở Hà Nội áo hai dây ai chả mặc, toàn ngoan cả,mà bây giờ ai cũng mặc thật trễ,khoe ngực tròn......Con gái Hà Nội đẹp lắm hả chị? Ngực cũng đẹp nữa?....Em tặc lưỡi bịa...Ừ !!!Trắng phau,chân dài đến nách,mông ngực đều ngon...Mà em chưa ra Hà Nội à????
    Sớm mai lại dậy sớm men theo con đường xóc lộn ruột để đến Hội An...Nghe hướng dẫn thì biết Việt Nam với Trung Quốc đánh nhau vỡ đầu vì tranh danh hiệu di sản thế giới giữa mấy cái phố cổ dài ngoằng ở bển với cái phố cổ ngắn có hai cây bên Việt Nam. Tên hướng dẫn viên hồ hởi giải thích sự chiến thắng của Việt Nam với một tình yêu quê hương rần rật, y quả là một công dân lương tâm...Phố cổ Hội an là sự giao thoa của cả chục nền văn hoá...Nhật ,Việt,Hoa, Ấn...nơi đây tinh thần,tâm linh của các dân tộc hoà hợp xen kẽ...phồn thịnh....
    Phố cổ bé tý, cửa hàng bán quần áo, đồ thuyền lưu niệm y như cuối phố Hàng Bông giáp với Lương Văn Can, Hàng Đào...Phố Tây đến nên cái gì cũng đắt...mà cũng thiếu đặc sắc...tính ra nếu mua lại thành người chở củi về rừng... củi thì đắt như ranh...Em khôn lỏi chả mua gì, hăm he chọn bằng được cửa hàng bán ***g đèn có chị bán hàng nào hiền thật hiền để mặc cả. Em cao cao tóc xoăn xoăn,dài dài....chị hàng đèn xinh tươi tưởng bở rằng tây...Bôn dua..ma đam..sê ri...năm mươi,năm mươi..Em trợn mắt nhìn cái năm mươi của chị ...mấy cái ***g đèn loại nhỡ xanh đỏ tím vàng...Người Việt, người Việt.. Em thật thà xua tay...chị nhà đèn lởi xởi....Việt hả ? Chị giảm cho bé năm ngàn nghen...EM khoát tay...Người Việt mà cũng hét giá ghê vậy chị? Mà nếu có là Tây cũng đừng hét giá thế, sau này chẳng bán được hàng đâu. CHị đèn hiện nguyên hình...Mầy không mua thì thôi, mầy ăn nói kiểu gì khó nghe thế,chê đắt rẻ......
    EM chạy lẹ..tim đập xuỳnh xuỳnh...hết sợ lại thấy buồn buồn. Dạo này người Việt mình nhiều nơi hư đi và bớt ngoan...Em nhớ bài hát Giữ chút gì rất Huế ..,giữ một chút ngoan, một chút hiền, chút e lệ, cả chút buồn phiền nữa. Con gái Huế khiến chàng xứ Nghệ đi thi mà nỏ muốn về giờ ít thấy hơn...những ai đến Huế cũng thấy điều đó...Huế hư đi nhiều lắm...Xích lô vòi tiền, bán hàng đòi thách,chợ Đông Ba bán cả những mánh khoé kèm theo...Em thương Huế mà còn thấy thất vọng huống chi...nơi đây..tây ta tấp nập,hàng hoá ê hề,cạnh tranh, bắt khách..........
    Có những đêm nằm mơ....Vượt biên....

Chia sẻ trang này