1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 20/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ................
  2. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thằng NHV20 quả thật đã si mê quá độ lão quỷ TVM, không còn biết trời đất là gì nữa. Đã hơn 20 năm nay, nó bj TVM dẫn dắt đi vào con đường tà đạo. Nhân đây kể qua sự tích từ nhỏ tới lớn và những thảm cảnh mà hắn phải trải qua sau khi gặp TVM cho bà con cùng biết, đặng tránh xa lối luyện công dâm dục chết người này.
    NHV người ở Mân Châu, con trưởng dòng họ Mồ Côi Tình danh trấn một vùng, nổi tiếng thông minh đĩnh ngộ từ khi tóc để trái đào. Năm lên 8 tuổi đã giỏi thi ca, từ phú, được người đời ngợi khen là bậc "thần đồng". Năm lên 10 tuổi, có bài "tơ liễu trông trăng" được tán thưởng bậc nhất mấy câu:
    "Trăng cũ phô đầu bạc
    Liễu tơ chuốt mi dài
    Trăng, liễu xa ngàn dặm
    Một tối hẹn vườn ai"
    .............
    Tại hạ trong một tối du hành đi tìm củ ấu về luyện kim đơn, đi ngang qua vườn nhà hắn tình ngờ nghe được mấy lời thơ ong **** đó đã thấy giật mình trong dạ. Tuy mới lên 10, nhưng lời thơ thốt ra đã toàn thấy trăng với liễu cho thấy sự háo sắc của đứa bé này không phải tầm thường. Bèn bấm đốt ngón tay, thấy chỉ 10 năm sau, đứa bé này sẽ xa vào bẫy tình nghiêng ngả, ham mê nhục dục mà mất hết cả tính người. Tạ hại lúc đấy bản lĩnh còn kém, phép thuật học chưa thông đành chỉ biết than trời mà bỏ phí đi mất một tài năng hiếm có.
    Đúng như dự đoán, năm lên 12, gặp thời ly loạn, NHV chẳng thiết đến thi ca, từ phú mà chỉ lảm nhảm rặt những lời văn mất nết. Thân thể hắn sút giảm, đêm nằm mơ toàn thấy máu, lửa, xọ xương... gia đình hắn tốn nhiều tiền bạc nhưng cũng không thể cứu chữa được căn bệnh quái ác bèn treo thưởng 100 nghìn tệ cho ai chữa khỏi bệnh của hắn. Mến cái tài văn thơ lưu loát và những tờ kim ngân xanh đỏ tím vàng, tại hạ tức tốc hạ sơn, đem theo kim ngân tài vật thẳng tiến Mân Châu đặng cứu người. Nào ngờ lại chậm chân hơn lão quỷ TVM một bước. Chỉ biết khi kíp đến nhà, NHV lão bá và NHV lão bà đang than trời kêu đất, thằng quí tử nhà họ đêm hôm trước đã bỏ đi biệt tích cùng với một con nhện cái thành tinh đến vùng Thập Bát Cốc chẳng biết là nơi đâu. Tại hạ đến gần hỏi han để năm rõ sự tình thì mới vỡ lẽ: Sau khi treo biển cầu y, có một thiếu nữ sắc đẹp như chim sa cá lặn đến nhận lời cứu chữa. NHV lão bá và NHV lão bà mới đầu còn nghi hoặc, nhưng nghĩ đến cảnh con mình thập tử nhất sinh nên cùng đành liều mà nhận lời. Chỉ thấy thiếu nữ tươi cười dắt tay NHV vào phòng kín, một lúc sau thấy vọng ra toàn những tiếng la hét điên cuồng rồi dần dần chuyển thành những tiếng rên rỉ yếu ớt. Hết một ngày một đêm cứu chữa, thiếu nữ bưng đến một chậu máu bảo là do thiếu gia NHV thổ ra. Nhìn vào trong toàn thấy những viên trắng trắng, hồng hồng không hiểu là thứ gì (thuốc lắc). Ngó đến con mình thì thấy sắc mặt lúc tím tái, lúc hồng hào nên cũng không rõ thực hư, chỉ biết chắp tay cầu khấn trời đất mau cho con mình khỏi bệnh. Cứ thế cứu chữa suốt 3 ngày 3 đêm, những viên trắng trắng hồng hồng thổ ra phải tính đến hàng chậu mới thấy NHV dần dần đi đừng nói cười trở lại. NHV lão bá và NHV lão bà mừng lắm, định bụng đêm ấy làm lễ tạ ơn thiếu nữ đặng ngỏ lời cầu hôn cho con trai mình coi như báo đáp ân sâu. Nào ngờ chuyện trò chưa được mấy câu, sắc mặt cô gái cứ tím dần rồi chuyển sang đen nhẻm, khắp mình lông mọc tua tủa, hai con mắt chuyển thành hai hốc máu, tứ chi mất hết khiến thân mình cứ tròn trùng trục bó thành một cái kén lớn. Hai vị lão bá chưa kịp la hoảng thì cái kén vỡ ra, cô thiếu nữ hiện nguyên hình là một con nhện cái 4 đầu 12 mắt thốt nhiên cắp thiếu gia vọt lẹ. Từ bấy chẳng biết tin tức gì nữa.
    Tại hạ nghe chuyện đã hiểu được phần nào, biết rằng định mệnh dục tình mà NHV mang từ nhỏ đã đến lúc xảy ra, bèn đi khắp thâm sơn cùng cốc tìm kiếm yêu quái. Từ Tuyệt Tình Cốc đến Thâm Thâm Cốc, từ Bạch Giác Cốc đến cả Huyết Hải Cốc, suốt hơn 20 năm nay mà không tìm được tung tích. Chỉ nghe giang hồ đồn đại gần đây nổi lên một thứ võ công kỳ dị gọi là "nhu cú dục âm công" mà tại hạ đã diễn giải phần đầu do TVM lão quỷ luyện thành. Lối luyện công này chỉ chuyên dùng những phương pháp phòng the và lời nỉ non đường mật mà hút hết tinh lực của người con trai để tăng thêm công lực. Mỗi lần trưởng pháp bắn ra lại hiện thành hình một cái kén lớn, chụp lấy thân hình đối phương rồi khi kén vỡ ra, thân thể đối phương nát vụn hoá thành trăm ngàn con nhện độc màu đỏ. Liên hệ lại với sự việc 20 năm về trước biết rằng TVM chính là con nhện cái thành tinh đã đánh cắp thiếu gia nhà họ Mồ ở Mân Châu. Biết cũng đành vậy bởi khắp thiên hạ chẳng ai biết Bát Thập Cốc ở đâu để chỉ đường cho tại hạ. Hôm qua tình cờ qua đây, thấy rõ sự tình mới buông lời cảnh báo mấy câu không ngờ gặp tên NHV vẫn chưa chết mà đã thành trợ thủ đắc lực cho TVM lão quái. Trước hết xin có lời chúc mừng thiếu gia họ Mồ còn toàn vẹn thân thể, sau xin có lời chia buồn vì thiếu gia đã u mê quá đỗi, đem thân trai trẻ mà hiến cho những hành vi nhục dục vô minh của thứ võ công quái đản "nhu cú dục âm công".
  3. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thằng NHV20 quả thật đã si mê quá độ lão quỷ TVM, không còn biết trời đất là gì nữa. Đã hơn 20 năm nay, nó bj TVM dẫn dắt đi vào con đường tà đạo. Nhân đây kể qua sự tích từ nhỏ tới lớn và những thảm cảnh mà hắn phải trải qua sau khi gặp TVM cho bà con cùng biết, đặng tránh xa lối luyện công dâm dục chết người này.
    NHV người ở Mân Châu, con trưởng dòng họ Mồ Côi Tình danh trấn một vùng, nổi tiếng thông minh đĩnh ngộ từ khi tóc để trái đào. Năm lên 8 tuổi đã giỏi thi ca, từ phú, được người đời ngợi khen là bậc "thần đồng". Năm lên 10 tuổi, có bài "tơ liễu trông trăng" được tán thưởng bậc nhất mấy câu:
    "Trăng cũ phô đầu bạc
    Liễu tơ chuốt mi dài
    Trăng, liễu xa ngàn dặm
    Một tối hẹn vườn ai"
    .............
    Tại hạ trong một tối du hành đi tìm củ ấu về luyện kim đơn, đi ngang qua vườn nhà hắn tình ngờ nghe được mấy lời thơ ong **** đó đã thấy giật mình trong dạ. Tuy mới lên 10, nhưng lời thơ thốt ra đã toàn thấy trăng với liễu cho thấy sự háo sắc của đứa bé này không phải tầm thường. Bèn bấm đốt ngón tay, thấy chỉ 10 năm sau, đứa bé này sẽ xa vào bẫy tình nghiêng ngả, ham mê nhục dục mà mất hết cả tính người. Tạ hại lúc đấy bản lĩnh còn kém, phép thuật học chưa thông đành chỉ biết than trời mà bỏ phí đi mất một tài năng hiếm có.
    Đúng như dự đoán, năm lên 12, gặp thời ly loạn, NHV chẳng thiết đến thi ca, từ phú mà chỉ lảm nhảm rặt những lời văn mất nết. Thân thể hắn sút giảm, đêm nằm mơ toàn thấy máu, lửa, xọ xương... gia đình hắn tốn nhiều tiền bạc nhưng cũng không thể cứu chữa được căn bệnh quái ác bèn treo thưởng 100 nghìn tệ cho ai chữa khỏi bệnh của hắn. Mến cái tài văn thơ lưu loát và những tờ kim ngân xanh đỏ tím vàng, tại hạ tức tốc hạ sơn, đem theo kim ngân tài vật thẳng tiến Mân Châu đặng cứu người. Nào ngờ lại chậm chân hơn lão quỷ TVM một bước. Chỉ biết khi kíp đến nhà, NHV lão bá và NHV lão bà đang than trời kêu đất, thằng quí tử nhà họ đêm hôm trước đã bỏ đi biệt tích cùng với một con nhện cái thành tinh đến vùng Thập Bát Cốc chẳng biết là nơi đâu. Tại hạ đến gần hỏi han để năm rõ sự tình thì mới vỡ lẽ: Sau khi treo biển cầu y, có một thiếu nữ sắc đẹp như chim sa cá lặn đến nhận lời cứu chữa. NHV lão bá và NHV lão bà mới đầu còn nghi hoặc, nhưng nghĩ đến cảnh con mình thập tử nhất sinh nên cùng đành liều mà nhận lời. Chỉ thấy thiếu nữ tươi cười dắt tay NHV vào phòng kín, một lúc sau thấy vọng ra toàn những tiếng la hét điên cuồng rồi dần dần chuyển thành những tiếng rên rỉ yếu ớt. Hết một ngày một đêm cứu chữa, thiếu nữ bưng đến một chậu máu bảo là do thiếu gia NHV thổ ra. Nhìn vào trong toàn thấy những viên trắng trắng, hồng hồng không hiểu là thứ gì (thuốc lắc). Ngó đến con mình thì thấy sắc mặt lúc tím tái, lúc hồng hào nên cũng không rõ thực hư, chỉ biết chắp tay cầu khấn trời đất mau cho con mình khỏi bệnh. Cứ thế cứu chữa suốt 3 ngày 3 đêm, những viên trắng trắng hồng hồng thổ ra phải tính đến hàng chậu mới thấy NHV dần dần đi đừng nói cười trở lại. NHV lão bá và NHV lão bà mừng lắm, định bụng đêm ấy làm lễ tạ ơn thiếu nữ đặng ngỏ lời cầu hôn cho con trai mình coi như báo đáp ân sâu. Nào ngờ chuyện trò chưa được mấy câu, sắc mặt cô gái cứ tím dần rồi chuyển sang đen nhẻm, khắp mình lông mọc tua tủa, hai con mắt chuyển thành hai hốc máu, tứ chi mất hết khiến thân mình cứ tròn trùng trục bó thành một cái kén lớn. Hai vị lão bá chưa kịp la hoảng thì cái kén vỡ ra, cô thiếu nữ hiện nguyên hình là một con nhện cái 4 đầu 12 mắt thốt nhiên cắp thiếu gia vọt lẹ. Từ bấy chẳng biết tin tức gì nữa.
    Tại hạ nghe chuyện đã hiểu được phần nào, biết rằng định mệnh dục tình mà NHV mang từ nhỏ đã đến lúc xảy ra, bèn đi khắp thâm sơn cùng cốc tìm kiếm yêu quái. Từ Tuyệt Tình Cốc đến Thâm Thâm Cốc, từ Bạch Giác Cốc đến cả Huyết Hải Cốc, suốt hơn 20 năm nay mà không tìm được tung tích. Chỉ nghe giang hồ đồn đại gần đây nổi lên một thứ võ công kỳ dị gọi là "nhu cú dục âm công" mà tại hạ đã diễn giải phần đầu do TVM lão quỷ luyện thành. Lối luyện công này chỉ chuyên dùng những phương pháp phòng the và lời nỉ non đường mật mà hút hết tinh lực của người con trai để tăng thêm công lực. Mỗi lần trưởng pháp bắn ra lại hiện thành hình một cái kén lớn, chụp lấy thân hình đối phương rồi khi kén vỡ ra, thân thể đối phương nát vụn hoá thành trăm ngàn con nhện độc màu đỏ. Liên hệ lại với sự việc 20 năm về trước biết rằng TVM chính là con nhện cái thành tinh đã đánh cắp thiếu gia nhà họ Mồ ở Mân Châu. Biết cũng đành vậy bởi khắp thiên hạ chẳng ai biết Bát Thập Cốc ở đâu để chỉ đường cho tại hạ. Hôm qua tình cờ qua đây, thấy rõ sự tình mới buông lời cảnh báo mấy câu không ngờ gặp tên NHV vẫn chưa chết mà đã thành trợ thủ đắc lực cho TVM lão quái. Trước hết xin có lời chúc mừng thiếu gia họ Mồ còn toàn vẹn thân thể, sau xin có lời chia buồn vì thiếu gia đã u mê quá đỗi, đem thân trai trẻ mà hiến cho những hành vi nhục dục vô minh của thứ võ công quái đản "nhu cú dục âm công".
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    nhím huynh !!!!!!!!!! tại hạ bao năm nay vứt bỏ cái nhàn nhã thênh thang, fiêu bạt giang hồ chỉ cốt sao hoá giải 2 chữ tình,dục hòng mong muốn sinh linh thoát khỏi kiếp nạn thảm thương này. Phật nói " Ta ko vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây" tại hạ chẳng quản lao lực, tinh thần suy giảm nếu có chót đắm chìm trong vòng sắc dục thì xét tới cũng là cao cả lắm chứ huynh .Năm xưa 1 mình tại hạ độc chiến với Đồ sơn Bang nơi mồ chôn biết bao thiếu niên anh hùng thiên hạ tới 3 ngày 3 đêm đến tờ mờ sáng ngày thứ 4 mới chịu bó gối quy hàng .Cám ơn huynh đã chỉ điểm nhưng theo đệ "nhu cú dục âm công" sao có thể sánh ngang khúc Điêu ly thượng thừa của Đồ sơn nữ chúa được.
    Xứ Mân Châu nơi tại hạ trưởng thành ,ở vùng Xuyên Hạ ( nay là 1 fần Miến điện,trung quốc và India )có 1 bộ chưởng fáp tối thượng tên là Miên miên thần chưởng ( đây là cách gọi của tộc người Miên mà thành còn tên nguyên thuỷ là Mân mân thần chưởng ) Bộ chưởng fáp này được võ lâm Trung Nguyên đánh giá là nhỉnh hơn so với Đàn chỉ thần công của xứ Cao Ly hay Nhất dương Chỉ của thành Côn Minh . 2 môn võ công trên lấy nội lực dồn vào chiêu thức làm trọng (chỉ dùng 1 ngón tay duy nhất khi xuất chiêu )mà bỏ qua cái tâm ý khiến hiệu quả đâu thể bằng miên miên chưởng pháp chỉ gồm 9 thức( cầm, nắm, xoa, bóp, cấu, véo, giật, xé,điểm ) nhưng biến hoá khôn lường , vào thời điểm đối fương bị khống chế hoàn toàn thì chưởng người hoà thành 1, chưởng là người mà người lại là chưởng .Thật là huyền diệu khôn lường đáng liệt vào thiên hạ đệ nhất dục công tâm fáp .
    Xứ Mân Châu nơi tại hạ sinh thành fía Tây là dãy Himalaya trùng điệp quanh năm mây trắng tuyết fủ kín trời, fía Đông là dãy FanxiPăng kéo dài suốt 1 dải .Nơi đây có nguồn nguyên liệu dồi dào bất tận fục vụ cho việc chế thuốc luyện công. Vào mùa xuân, mùa của yêu đương, của nảy nở sinh sôi, người dân xứ tại hạ trai gái nô nức rủ nhau lên núi tìm thuốc chế linh đan .Ở đây từ sừng, ngẩupín,đuôi, dạ dầy, thận, tim gan fèo fổi của dê, tê giác, bò rừng,hổ báo cáo chồn thôi thì là đủ cả. Các thương gia đất Xiêm cũng thường xuyên lai vãng tới để trao đổi những cá ngựa ,bìm bịp lấy đặc sản núi rừng .
    Xứ Mân châu tại hạ có một loại thuốc bí truyền tên là Cường Dương Lung linh đơn do Cáp Cáp Nhĩ Foang tiên sinh người đời Tống chế ra . Thứ đơn này được luyện từ nguồn nguyên liệu sẵn có, 7 lần ngâm 7 lần ủ rồi chín chín 81 ngày thiêu cách thuỷ bằng ngọn Thanh phong Hoả thì thành .Thứ đơn này giúp luyện Miên miên chưởng fáp thăng tiến cực nhanh, tỉ như tại hạ năm lên 4 bắt đầu học tập thì chỉ đúng 1 giáp sau đã thành tựu trọn bề .Ở xứ tại hạ đàn ông tuổi 70 cưới vợ có con, con nít 6 tuổi thuộc lòng khúc "Thập bát mô " đến 10 tuổi cặp bồ là chuyện cơm bữa, nhưng tuổi thọ trung bình của đàn ông xứ này chỉ đến 60 số người qua thất thập đếm trên đầu ngón tay .Và 1 điều đặc biệt cứ luyện Miên miên chưởng fáp đến thành thứ 12 thì đều mắc chứng đau thắt thượng vị nhằm đúng vào ngày rằm hàng tháng .Cơn đau quặn xé, á khẩu toàn fần chỉ ú ớ được đúng 1 câu "Ồ dẹt" đến gà gáy thì mới khỏi.
    Năm tại hạ tròn 20 đã bỏ xứ lang thang giang hồ với mong ước nổi danh thiên hạ cho fỉ chí làm trai .1 lần tham gia Hội thảo khoa học 1 đề tài cấp Nhà nước về "Ảnh hưởng của hiện tượng Yến Vy đến quá trình tái phân phối thu nhập các thành fần kinh tế " ở xứ An Nam trong lúc nghỉ giải lao có được fát miễn fí một lố bao nhỏ nhỏ trong suốt làm bằng cao su cùng 3 cuốn bí kíp tiêu đề "Hướng dẫn sử dụng Công " ở fần quyển Hạ có lí giải tỉ mỉ mối tương quan giữa tuổi thọ đàn ông bệnh tật và Tình,dục .Tại hạ giật mình mồ hôi đầm đìa toát ra như suối khi lờ mờ nhận ra đại hoạ xứ Mân Châu chỉ còn tính bằng năm .Từ đó tại hạ chẳng quản khổ đau vất vả lao mình vào chốn tình ai miên man hòng lấy mình làm vật thí nghiệm để chế thuốc luyện đan giải cứu đại hoạ kề cập quê nhà .Tại hạ nghe ngóng giang hồ được biết ở Bát thập cốc có 1 vị nữ lang sắc đẹp như tiên, tuổi chưa đến ngũ thập mà tài năng đức độ đã đạt đến hàng hiếm có.Vị nữ lang này có sở hữu 1 môn Bất Lao Tâm pháp huyền ảo vô song khi giao đấu tuỳ vào đối tượng, thể chất mà có thể sai khiến theo í mình .Môn tâm fáp này tinh diệu ở chỗ có thể khiến đối thủ bỏ mạng ngay chiêu đầu tiên nhưng cũng có thể giao đấu tới hàng tháng trời mà fong độ ko hề sút giảm .Tại hạ nương náu nơi Bát Thập cốc này bao lâu nay chỉ mong một ngày thụ giáo tâm fáp hoàn thành rồi trở về cố hương truyền thụ lại cho đám ấu phụ quê nhà hòng giải thoát kiếp nạn khổ đau .Than ôi !!!!!!!! thấm thoát đà 3 niên mà mới thụ giáo được fân nửa, biết ngày nao mới xong đây .....Chiều chiều tại hạ ôm vết thương lòng, thân mình ốm yếu ngóng về quê nhà thật quá đỗi thương tâm
    Nhím huynh!!!!!!!!!, hôm nọ lúc ngủ trưa tại hạ có được 1 vị Thiên Quân mặc nguyên cây xanh lơ báo mộng rằng cứ 60 năm 1 lần nạn đói hoành hành nhân gian, năm nay thế sự đảo điên nhân gian lại 1 fen trơ trụi xác xơ đến độ còn nhiều chỉ là rễ cây . Loài nhím cứ 60 năm 1 lần lại 1 fen huy hoàng rực rỡ đàng hoàng sánh ngang với loài người .Cung hỉ, cung hỉ ,
    than ôi,..,!!! trao đổi với huynh 1 ngày thì là đủ mà trăm năm hoá lại là thừa đâm ra lời nói gió bay có dài hay ngắn cũng đâu có đủ .Dòng đời hiểm ác tiểu đệ xin chấp dừng tại đây kính mong huynh vững bước tiến lên nói dài thêm nữa hoá chẳng xanh vỏ đỏ lòng,đỏ lòng xanh vỏ, đỏ vỏ xanh lòng, xanh lòng đỏ vỏ .....ôi thôi tiểu đệ thần trí hoang mang tinh thần ko tỉnh táo, nói nhảm,.... kính mong huynh đài lượng thứ .
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    nhím huynh !!!!!!!!!! tại hạ bao năm nay vứt bỏ cái nhàn nhã thênh thang, fiêu bạt giang hồ chỉ cốt sao hoá giải 2 chữ tình,dục hòng mong muốn sinh linh thoát khỏi kiếp nạn thảm thương này. Phật nói " Ta ko vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây" tại hạ chẳng quản lao lực, tinh thần suy giảm nếu có chót đắm chìm trong vòng sắc dục thì xét tới cũng là cao cả lắm chứ huynh .Năm xưa 1 mình tại hạ độc chiến với Đồ sơn Bang nơi mồ chôn biết bao thiếu niên anh hùng thiên hạ tới 3 ngày 3 đêm đến tờ mờ sáng ngày thứ 4 mới chịu bó gối quy hàng .Cám ơn huynh đã chỉ điểm nhưng theo đệ "nhu cú dục âm công" sao có thể sánh ngang khúc Điêu ly thượng thừa của Đồ sơn nữ chúa được.
    Xứ Mân Châu nơi tại hạ trưởng thành ,ở vùng Xuyên Hạ ( nay là 1 fần Miến điện,trung quốc và India )có 1 bộ chưởng fáp tối thượng tên là Miên miên thần chưởng ( đây là cách gọi của tộc người Miên mà thành còn tên nguyên thuỷ là Mân mân thần chưởng ) Bộ chưởng fáp này được võ lâm Trung Nguyên đánh giá là nhỉnh hơn so với Đàn chỉ thần công của xứ Cao Ly hay Nhất dương Chỉ của thành Côn Minh . 2 môn võ công trên lấy nội lực dồn vào chiêu thức làm trọng (chỉ dùng 1 ngón tay duy nhất khi xuất chiêu )mà bỏ qua cái tâm ý khiến hiệu quả đâu thể bằng miên miên chưởng pháp chỉ gồm 9 thức( cầm, nắm, xoa, bóp, cấu, véo, giật, xé,điểm ) nhưng biến hoá khôn lường , vào thời điểm đối fương bị khống chế hoàn toàn thì chưởng người hoà thành 1, chưởng là người mà người lại là chưởng .Thật là huyền diệu khôn lường đáng liệt vào thiên hạ đệ nhất dục công tâm fáp .
    Xứ Mân Châu nơi tại hạ sinh thành fía Tây là dãy Himalaya trùng điệp quanh năm mây trắng tuyết fủ kín trời, fía Đông là dãy FanxiPăng kéo dài suốt 1 dải .Nơi đây có nguồn nguyên liệu dồi dào bất tận fục vụ cho việc chế thuốc luyện công. Vào mùa xuân, mùa của yêu đương, của nảy nở sinh sôi, người dân xứ tại hạ trai gái nô nức rủ nhau lên núi tìm thuốc chế linh đan .Ở đây từ sừng, ngẩupín,đuôi, dạ dầy, thận, tim gan fèo fổi của dê, tê giác, bò rừng,hổ báo cáo chồn thôi thì là đủ cả. Các thương gia đất Xiêm cũng thường xuyên lai vãng tới để trao đổi những cá ngựa ,bìm bịp lấy đặc sản núi rừng .
    Xứ Mân châu tại hạ có một loại thuốc bí truyền tên là Cường Dương Lung linh đơn do Cáp Cáp Nhĩ Foang tiên sinh người đời Tống chế ra . Thứ đơn này được luyện từ nguồn nguyên liệu sẵn có, 7 lần ngâm 7 lần ủ rồi chín chín 81 ngày thiêu cách thuỷ bằng ngọn Thanh phong Hoả thì thành .Thứ đơn này giúp luyện Miên miên chưởng fáp thăng tiến cực nhanh, tỉ như tại hạ năm lên 4 bắt đầu học tập thì chỉ đúng 1 giáp sau đã thành tựu trọn bề .Ở xứ tại hạ đàn ông tuổi 70 cưới vợ có con, con nít 6 tuổi thuộc lòng khúc "Thập bát mô " đến 10 tuổi cặp bồ là chuyện cơm bữa, nhưng tuổi thọ trung bình của đàn ông xứ này chỉ đến 60 số người qua thất thập đếm trên đầu ngón tay .Và 1 điều đặc biệt cứ luyện Miên miên chưởng fáp đến thành thứ 12 thì đều mắc chứng đau thắt thượng vị nhằm đúng vào ngày rằm hàng tháng .Cơn đau quặn xé, á khẩu toàn fần chỉ ú ớ được đúng 1 câu "Ồ dẹt" đến gà gáy thì mới khỏi.
    Năm tại hạ tròn 20 đã bỏ xứ lang thang giang hồ với mong ước nổi danh thiên hạ cho fỉ chí làm trai .1 lần tham gia Hội thảo khoa học 1 đề tài cấp Nhà nước về "Ảnh hưởng của hiện tượng Yến Vy đến quá trình tái phân phối thu nhập các thành fần kinh tế " ở xứ An Nam trong lúc nghỉ giải lao có được fát miễn fí một lố bao nhỏ nhỏ trong suốt làm bằng cao su cùng 3 cuốn bí kíp tiêu đề "Hướng dẫn sử dụng Công " ở fần quyển Hạ có lí giải tỉ mỉ mối tương quan giữa tuổi thọ đàn ông bệnh tật và Tình,dục .Tại hạ giật mình mồ hôi đầm đìa toát ra như suối khi lờ mờ nhận ra đại hoạ xứ Mân Châu chỉ còn tính bằng năm .Từ đó tại hạ chẳng quản khổ đau vất vả lao mình vào chốn tình ai miên man hòng lấy mình làm vật thí nghiệm để chế thuốc luyện đan giải cứu đại hoạ kề cập quê nhà .Tại hạ nghe ngóng giang hồ được biết ở Bát thập cốc có 1 vị nữ lang sắc đẹp như tiên, tuổi chưa đến ngũ thập mà tài năng đức độ đã đạt đến hàng hiếm có.Vị nữ lang này có sở hữu 1 môn Bất Lao Tâm pháp huyền ảo vô song khi giao đấu tuỳ vào đối tượng, thể chất mà có thể sai khiến theo í mình .Môn tâm fáp này tinh diệu ở chỗ có thể khiến đối thủ bỏ mạng ngay chiêu đầu tiên nhưng cũng có thể giao đấu tới hàng tháng trời mà fong độ ko hề sút giảm .Tại hạ nương náu nơi Bát Thập cốc này bao lâu nay chỉ mong một ngày thụ giáo tâm fáp hoàn thành rồi trở về cố hương truyền thụ lại cho đám ấu phụ quê nhà hòng giải thoát kiếp nạn khổ đau .Than ôi !!!!!!!! thấm thoát đà 3 niên mà mới thụ giáo được fân nửa, biết ngày nao mới xong đây .....Chiều chiều tại hạ ôm vết thương lòng, thân mình ốm yếu ngóng về quê nhà thật quá đỗi thương tâm
    Nhím huynh!!!!!!!!!, hôm nọ lúc ngủ trưa tại hạ có được 1 vị Thiên Quân mặc nguyên cây xanh lơ báo mộng rằng cứ 60 năm 1 lần nạn đói hoành hành nhân gian, năm nay thế sự đảo điên nhân gian lại 1 fen trơ trụi xác xơ đến độ còn nhiều chỉ là rễ cây . Loài nhím cứ 60 năm 1 lần lại 1 fen huy hoàng rực rỡ đàng hoàng sánh ngang với loài người .Cung hỉ, cung hỉ ,
    than ôi,..,!!! trao đổi với huynh 1 ngày thì là đủ mà trăm năm hoá lại là thừa đâm ra lời nói gió bay có dài hay ngắn cũng đâu có đủ .Dòng đời hiểm ác tiểu đệ xin chấp dừng tại đây kính mong huynh vững bước tiến lên nói dài thêm nữa hoá chẳng xanh vỏ đỏ lòng,đỏ lòng xanh vỏ, đỏ vỏ xanh lòng, xanh lòng đỏ vỏ .....ôi thôi tiểu đệ thần trí hoang mang tinh thần ko tỉnh táo, nói nhảm,.... kính mong huynh đài lượng thứ .
  6. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ được
    Được ThanhVanMai sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 26/06/2005
  7. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ được
    Được ThanhVanMai sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 26/06/2005
  8. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có mức độ thôi.
  9. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có mức độ thôi.
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa mới hỏi ông bạn cùng tên xong đến hôm nay lại quanh quẩn thấy các đồng chí kẻ Tây người Đông rồi là sao nhỉ? Ai lại thế??? Hay là các đồng chí lại bắt chước anh Tom cruise quảng cáo phim mới ra lò thế. Xem lại xem khi nào các đồng chí cưới nào, nhớ là phải bê tráp đã đấy nhé, không phải lại ba chân bốn cẳng thằng tiển trước đâu. Vui vẻ nhé ...

Chia sẻ trang này