1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi zimbabwe, 02/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những buổi chiều lặng lẽ với chính mình. Hôm trước nghe em nói về những chuyến xe, làm em chạnh buồn và cả những cảm xúc nuối tiếc etc., cảm thấy chán nản! Sẽ lại trở về như trước đây, lạnh lẽo nhưng thanh thản hơn. Có lẽ mình chưa gặp được đúng người rồi.
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Trời, nhức đầu quá. Nắng quá cũng nhức, mưa một tí cũng nhức. Thời tiết Sài Gòn, bệnh, chán
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 28/09/2005
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ừ, biết là hết rồi. đặt dấu chấm lâu rồi. chẳng hy vọng gì nữa đâu. tin đi. đừng có lải nhải nữa, sốt ruột lắm.
    bây giờ như thế, cũng chỉ đơn giản là như thế thôi. biết rằng thực tế, mọi chuyện chẳng qua đi nhanh chóng, dễ dàng như thế. nhưng đã xác định rõ ràng như vậy rồi. vấn đề chỉ còn là time thôi.
    Dã đặt dấu chấm hết cho cái danh từ long lanh mĩ miều nhưng quá đỗi mong manh kia. bạn mày giờ hy vọng trở thành người tốt, cư xử với nhau tốt. vậy là được rồi.đặt dấu chấm hết cho một cái này để bắt đầu một cái khác.
    cuộc đời là như thế. bạn mày biết, nên....tin đi. đừng dằn vặt bạn nữa. có khi bạn mày không quên đưọc cũng chỉ vì mày, mày cứ hỏi hỏi hỏi....thật không mới chẳng không thật. chuyện ấy thì có thể đùa được àh. phải tin là bạn có thể dứt khoát chứ. bạn mày mà, việc quái gì chẳng làm được. cho dù có đau.
    đã chấm hết là chấm hết.
    .
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 07/10/2005
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đau mắt quá .......... mắt đỏ hoe rồi. Sao cứ vào đây là than vãn vậy trời? Thành thói quen rồi thì phải.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừ thì sự thật là như thế đấy, thôi, đừng có gào lên, mệt lắm rồi.
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Khó xử quá. Bỏ thì thương, mà vương thì tội, cứ như mình thương hại bạn ấy vậy. Giờ lại .. Đúng là mình chẳng vui vẻ hồn nhiên được như ngày nào rồi. Chưa chấm được ... cứ ngổn ngang trong lòng.
    Ơn trời topic lên trang 3 mới vào được. Lúc đầu chỉ thấy có khoảng trắng - chắc cận nó khổ thế.. Giờ ngó kĩ lại cái topic sau khi vào xong mới thấy dấu "." mà đó là nó được in đậm rồi đấy nhé, ko thì ...
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có một điều gì đó , như trang giấy gặp gió ...lượn chưa kịp bay cao ...chao chưa kịp xuống đất ....
  8. lights

    lights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được tự xách gáy mình lên co chân sút một nhát!
  9. kekhongnhinSoidonghoang

    kekhongnhinSoidonghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chiều lang thang. Nhớ từng tán lá bay bay nơi gốc phố. Hà Nội mùa này lá rụng chưa?
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chưa, mới cuối xuân mà. cây lá đang đâm chồi nảy lộc

Chia sẻ trang này