1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi zimbabwe, 02/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kekhongnhinSoidonghoang

    kekhongnhinSoidonghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ? hè sang rùi, phượng đã nở chưa?
  2. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hấp thế chứ....
  3. Conchuotluoi

    Conchuotluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em đang đi lạc vào cõi mộng du, một góc khuất nhỏ và tối nhìn ra dòng đời chảy tấp nập. Ở đó có mấy ai đang suy nghĩ bon chen ?
  4. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Các bạn vừa nghe ca khúc... của nhạc sỹ ... do ca sỹ ... thể hiện...."
    Những bài hát vẫn đều đặn trên sóng phát thanh
    Những bài hát chứa đủ đầy cảm xúc
    Vui, buồn, thê lương hay tươi trẻ
    mọi trạng thái tâm hồn người
    Nhưng không phải đúng cho mọi thời điểm
    Cuộc sống như chiếc radio
    và ta - một thính giả không mấy trung thành
    Ta muốn có một đầu đĩa CD
    Để tự mở những bài ta thích vào những khi ta thích
    Phải tập quen dần với sự phụ thuộc vào những "quy luật khách quan của xã hội"
    thứ mà bọn người kia dùng để khái quát cuộc sống
    Bằng cách: Đón giờ phát sóng
    ?????
  5. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sau khi định thần lại thì thấy 1cơn ác mộng cũng không quá tệ như người ta vẫn gán cho nó, để đối lập với từ giấc mơ, vì tệ hay không thì rồi cũng qua.
    Một giấc mơ khủng khiếp không biết diễn biến nội dung như nào, chỉ nhớ lúc nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy một bóng ma. Muốn kêu lên thật to, mong âm thanh người làm tan cái hư ảo kia đi. Lúc đó chỉ cần chạm vào hoặc nhìn thấy 1 ai đó, miễn là người. Nhưng không 1 ai, cũng ko 1 âm thanh nào được fát ra dù lí trí nhớ rõ rằng cả ngày không hề nói nhiều, ko hề khản cổ hay mất tiếng. Cố quẫy cựa. Cố trấn an mình rằng hình ảnh đó không có thật. Nhưng rồi, một điều gì thì cũng không biết nữa làm sự đấu tranh đó mềm nhũn, và nói với cái bóng ma ấy (dù không có tiếng): "Thôi được, có ma thật!" Và bóng ma ấy thôi không vươn ra những cánh tay dài ngoẵng về fía mình!
    Tỉnh dậy. Việc đầu tiên là vớ ngay cái điện thoại, muốn gọi ngay cho ai đó, bất kì ai, chỉ để nói "Em sợ lắm!" vào lúc 4am. Mở máy, đầu tiên là A Bao, anh này chuyên gia có câu, bây giờ thì là slogan của anh ta rồi cũng nên: "Đi làm về chỉ muốn ngủ, bạn gái mời đi uống cafe còn ngại ". Chuyển. A Dong Bac, anh này luôn luôn chơi games đến tận khuya, rồi xem TV đến khuya hơn nữa, ngủ 1 mạch đến sáng và đến cơ quan trong tình trạng gà ăn bọ xít, gọi dậy lúc này Poor him! A Duc. Cái số này lưu lại vì 1 lần thằng bạn nhờ tìm giúp mấy cơ sở sản xuất mặt hàng của công ty nó đang làm mà anh này thì biết. -> A Dung. Đã tốt nghiệp và về quê, chắc rục rịch cưới. Next. A Hai. anh ý có hàng chục tá những đứa bạn kiểu mình, thậm chí còn thân hơn ấy chứ. A Hoi. Số cố định, phòng ở những 4 người, gọi giờ này thì fiền nhiều quá. Đến lúc này thì bố cũng cóc sợ nữa! hic. Sợ thì cứ nói là sợ đi, gì đâu mà! Cả cái tầng 3, tầng 4, mỗi mình mình, bây giờ mới nhớ ra như thế! Định xuống ngủ với bác gái, thì cũng nhớ ra nốt là 8h tối bác trai đã đi công tác về và kịp xí mất cái chỗ lẽ ra nên là của mình bây h, hic.
    Nằm không ngủ nữa, không ngủ được nữa thì đúng hơn. Nghĩ đến mẹ, lúc mình đang hái rau nấu canh ở ngoài vườn, mẹ hỏi thăm mấy đứa bạn, rồi buông vẩn vơ một câu làm mình chùng cả lòng. Lúc đó, mình muốn ôm mẹ và an ủi mẹ, nhưng ngược lại, mình gắt lên: "Mẹ buồn cười thật!" Nghĩ đến câu nói của 1 anh bạn: "Lắm mối tối nằm không". Cũng chả biết thật hay đùa, thì cũng thế cả! Thì kể cả 1 mối, tối vẫn nằm không đấy thôi. Nhưng ít ra, cũng có thể bấm ngay điện thoại mà gọi lúc ai cũng đang ngon giấc, có lẽ thế!
    Dù sao thì cũng qua rồi, mở máy lên check hết mớ tài liệu vừa cóp rồi cái mớ sách anh bạn cóp cho. Sáng. Ngủ. Giấc ngủ ngày, giữa âm thanh cuộc sống cảm thấy yên tâm lạ. Mình vẫn có 1 sở thích bị coi là không bình thường là nằm ngủ trong tiếng rì rầm nói chuyện của những người khác. Có lẽ vì lâu lắm rồi không được như thế!
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Call me - mrs chị
    Thế thì mình là call boy ah`
  7. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tokyo chuyển về Việt Nam???
    Anyway, cũng nên save số của 1 call boy fòng khi cần... call
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha ...lạnh thấy ông bà ông vải ... cười câu nữa ...ha ha ha ha................
  9. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    khòc thĂm ba tiẮng cho trò?n giẮc Nam Kha, huhuhu.
  10. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ quá! Thấy mình tò mò và tọc mạch! Toàn những của người, quay về với của ta thôi... hình như chiều nay có nắng quái

Chia sẻ trang này