1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi konnhamatjay, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    thơ không hay. không lấy !
    bạn bận rồi à? tớ thì vẫn đang trong thời gian rỗi rãi. nhưngko làm được thơ như bổ củi như bạn đâu !
    bạn ơi sao tặng tớ bài thơ chán thế ? thơ theo yêu cầu có khác nhỉ !
    mà thôi. nhảm nhí mấy tí cho vui. lần sau sẽ vào tóp pít của bạn chỉ = thơ thôi dzậy. mà thế thì rõ là hiếm hoi lắm nhé hì hì
    chào thân ái & quyết thắng !
  2. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  3. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Vẻ Đẹp Sau Lưng ? !
    tôi đã thấy em
    mái tóc huyền mềm mại
    tôi đã thấy em
    thương gầy rớt bờ vai
    tôi đã thấy em
    chặng đường quanh co mãi
    tôi đã thấy em
    bỏ nỗi nhớ ở lại
    tôi đã thấy em
    hồn tôi rớt bên ngoài
    thực ra nỗi nhớ nào cũng thế à ?
    ................
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  5. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  6. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    ò....... ! cậu vô duyên thật ! là tớ lấy cái Tên bài thơ thôi, chế lung tung chứ ai nói gì đến cậu đâu. tớ cũng đang yêu một em mà hê hê
    nói người lớn là ông anh kết nghĩa của tớ nói. chứ tớ ham hố gì làm người lớn. mệt ! keke
    lập topic là phải chăm. mà tớ lười lắm he he
  7. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    thời ngây ngây thơ thơ
    (vẫn cũng e*** là For Zace )

    Gió heo lạnh giữa lòng tháng sáu
    Xa tháng ba rồi còn vương rét nàng Bân
    Những cơn mưa bất chợt đổ về
    Những bóng người hối hả chợt chầm chậm bước chân...
    Tưởng đã xa xôi, nhưng nỗi nhớ rất gần...
    Những khi nghe mưa rơi em thấy lòng hiu hắt
    Chuyện chúng mình ngày xưa dù chân thật
    Không đủ nắng hồng ươm cho những ngày mai...
    Thoáng giọt ghi - ta bên cửa sổ nhà ai...
    Thương tiếng đàn anh những chiều trời ướt mí...
    Nghe "don''t cry Joni, chàng Jimmy khờ dại
    Nhớ lắm giọt đàn nào thổn thức nỗi mưa xưa....
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  10. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 2/9, khệnh khạng vào đây cà khịa phát !
    này......... đi uống cà phê không? trong vòng tháng 9 này...... có đi không? ? đi thì báo lại để tớ biết tớ lên lịch.( hoành tráng chưa ! ) ....... muốn nhòm cái mẹt cậu như thế nào keke mà toàn đi cà khịa lung tung -
    này......... hay là đi ăn chân gà nướng ? trong vòng tháng 9 này............ có đi không? đi thì báo lại để tớ biết tớ lên lịch (hoành tráng chưa ! ) ........... muốn nhòm cái mẹt cậu ntn keke mà cũng pót thơ (mà có phải thơ không nhĩ? )
    này........... hay là đi ăn kem? trong vòng tháng 9 này........... có đi không? đi thì báo lại để tớ lên lịch (quốc oai chưa ! )......... muốn nhòm cái mẹt cậu thế nào keke mà lấy nick là con nhà mất dạy
    ()

Chia sẻ trang này