1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

22 tuổi _ cuộc sống của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honey_girl, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn phải không em. Nhưng thứ tốt đẹp đang ở trong tay mình bỗng chốc vuột khỏi tay của mình. Còn gì buồn hơn.
    Can đảm lên em à. Bây giờ có thể coi em là chỗ dựa, cột chống duy nhất của gia đình em. Nếu em cũng suy xụp thì gia đình của em sẽ tan nát hết.
    Bây giờ em phải gánh một gia đình với anh ốm, bố thì cờ bạc. Đừng làm điều gì dại dột nhé. Hãy cố gắng vươn lên. Anh mong số phận sẽ mỉm cười với em.
    Anh thì không giúp đỡ được gì em ngoài việc ủng hộ tinh thần. Cố lên với hi vọng ngày mai trời lại sáng.
  2. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Buồn, ko biết nói gì hơn, chỉ muốn chia sẻ với bạn
  3. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Buồn, ko biết nói gì hơn, chỉ muốn chia sẻ với bạn
  4. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ...
  6. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu đọc hết, anh sẽ biết , Bố em mất rồi anh ạ ....
  7. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu đọc hết, anh sẽ biết , Bố em mất rồi anh ạ ....
  8. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi _ Tôi đứng giữa cuộc đời. Tôi có thể trở thành trụ cột hay ko? Trách nhiệm đó đối với tôi sao quá nặng nề. Ko mảnh đất cắm dùi _ KO tiền bạc _ ko kiến thức đủ đầy như nguời ta đuợc trang bị .
    Do hoàn cảnh sống cũng làm ảnh huởng rất nhiều đến cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi ko cao ráo, ko xinh đẹp. Nhưng những nguời từng yêu tôi đều rất chân thành. Nhiều khi tôi cảm thấy xấu hổ vì chính bản thân mình . Điều kiện đầu tiên để tôi đồng ý tìm hiểu 1 ai đó là yếu tố vật chất. Nguời ta biết có thể coi thuờng tôi là đứa con gái vụ lợi, Chính bản thân tôi cũng ko phủ nhận điều đấy. Có những lí do mà tôi mãi mãi chỉ để trong lòng mình.Rằng 3 nguời chúng tôi còn lại gì ngoài những khoản nợ ko biết bao giờ trả đc? Nếu 1 ngày tôi quyết định lập gia đình với ai đó thì tôi cũng phải chắc chắn nguời đó phải giúp đỡ đc cho gia đình tôi. Và còn cả thế hệ sau này... Tôi thật sự ko muốn chúng khổ, chúng thiếu thốn và phải trải qua cuộc sống như tôi đã trải qua..... Tôi đáng thuơng và cũng tồi tệ quá ko ?!
  9. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi _ Tôi đứng giữa cuộc đời. Tôi có thể trở thành trụ cột hay ko? Trách nhiệm đó đối với tôi sao quá nặng nề. Ko mảnh đất cắm dùi _ KO tiền bạc _ ko kiến thức đủ đầy như nguời ta đuợc trang bị .
    Do hoàn cảnh sống cũng làm ảnh huởng rất nhiều đến cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi ko cao ráo, ko xinh đẹp. Nhưng những nguời từng yêu tôi đều rất chân thành. Nhiều khi tôi cảm thấy xấu hổ vì chính bản thân mình . Điều kiện đầu tiên để tôi đồng ý tìm hiểu 1 ai đó là yếu tố vật chất. Nguời ta biết có thể coi thuờng tôi là đứa con gái vụ lợi, Chính bản thân tôi cũng ko phủ nhận điều đấy. Có những lí do mà tôi mãi mãi chỉ để trong lòng mình.Rằng 3 nguời chúng tôi còn lại gì ngoài những khoản nợ ko biết bao giờ trả đc? Nếu 1 ngày tôi quyết định lập gia đình với ai đó thì tôi cũng phải chắc chắn nguời đó phải giúp đỡ đc cho gia đình tôi. Và còn cả thế hệ sau này... Tôi thật sự ko muốn chúng khổ, chúng thiếu thốn và phải trải qua cuộc sống như tôi đã trải qua..... Tôi đáng thuơng và cũng tồi tệ quá ko ?!
  10. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------
    Mọi điều thật khó khi em còn trẻ và trong tay không có được một điều gì chẳng hạn một chút vốn liếng hay một bằng cấp gì kha khá, hay một sự giúp đỡ nào của người thân, bạn bè của gia đình... chị hiểu em, thật sự chỉ có sự lựa chọn mà em đang nghĩ là có khả quan nhất, nhưng nếu em làm được điều đó thì chỉ giúp đỡ được gia đình trong cơn hoãn nạn này mà thôi, còn cuộc sống, niềm vui, hạnh phúc của em cả cuộc đời này thật khó tìm thấy, cả cuộc đời này em chỉ sống vì bổn phận là một ngườu vợ, người mẹ, còn trong lòng em luôn mong ước, luôn ao ước, ước gì mình được quay trở lại, ước gì mình được thoát ra, được tự do, được bay lên bầu trời cao xanh, được thực hiện những ước mơ của mình và.. được ở bên người mình yêu...
    Em thân, mặc dù thật khó đối với em, nhưng chị mong muốn em đừng lựa chọn theo con đường mà em đang nghĩ, bởi vì chính chị đã và đang sống trong hoàn cảnh ấy. Em hãy cố gắng lên, cố gắng làm lại từ con số 0 vậy, em có thể nhờ anh em bạn bè giúp đỡ một số vốn nho nhỏ, cải thiện lại cửa hàng, nếu em có niềm tin nhất định sẽ thành công, chị luôn mong như thế... cố gắng lên em nhé, đừng để mình buồn, bi quan và đánh mất lòng tin.

Chia sẻ trang này