1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

22 tuổi _ cuộc sống của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honey_girl, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------
    Mọi điều thật khó khi em còn trẻ và trong tay không có được một điều gì chẳng hạn một chút vốn liếng hay một bằng cấp gì kha khá, hay một sự giúp đỡ nào của người thân, bạn bè của gia đình... chị hiểu em, thật sự chỉ có sự lựa chọn mà em đang nghĩ là có khả quan nhất, nhưng nếu em làm được điều đó thì chỉ giúp đỡ được gia đình trong cơn hoãn nạn này mà thôi, còn cuộc sống, niềm vui, hạnh phúc của em cả cuộc đời này thật khó tìm thấy, cả cuộc đời này em chỉ sống vì bổn phận là một ngườu vợ, người mẹ, còn trong lòng em luôn mong ước, luôn ao ước, ước gì mình được quay trở lại, ước gì mình được thoát ra, được tự do, được bay lên bầu trời cao xanh, được thực hiện những ước mơ của mình và.. được ở bên người mình yêu...
    Em thân, mặc dù thật khó đối với em, nhưng chị mong muốn em đừng lựa chọn theo con đường mà em đang nghĩ, bởi vì chính chị đã và đang sống trong hoàn cảnh ấy. Em hãy cố gắng lên, cố gắng làm lại từ con số 0 vậy, em có thể nhờ anh em bạn bè giúp đỡ một số vốn nho nhỏ, cải thiện lại cửa hàng, nếu em có niềm tin nhất định sẽ thành công, chị luôn mong như thế... cố gắng lên em nhé, đừng để mình buồn, bi quan và đánh mất lòng tin.
  2. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CHị ạ ... Trong cuộc sống này có bao nhiêu con nguời với những con đuờng đi hoàn toàn khác nhau. Mỗi con đuờngđó cũng chính là Số phận của chính họ tạo ra?! Em cũng muốn đuợc lựa chọn cuộc sống, em cũng muốn đc lựa chọn tình yêu. Nhưng còn trách nhiệm mà bản thân em ko cho phép mình bỏ qua... Đó có đc coi là em đã Lựa chọn ko chị?! Em nghe đâu đó nguời ta nói tình yêu ko phải là tất cả. Nguời ta cũng cần có ăn, để sống, để có khả năng nuôi sống tình yêu. Em cho rằng mình là nguời toan tính, những toan tính kể cả khi em muốn yêu.
    Có nhiều khi em ghen tị. Em ghen tị với tất cả những gì tốt đẹp xung quanh mình. Cơm,áo, gạo, tiền ... quá nhiều điều em phải lo toan. Còn có nguời thì em những tuởng họ sống chỉ phải nghĩ cách tiêu tiền ... Ôi, cuối cùng thì tất cả vẫn chép miệng đổ tại cho số kiếp , phải ko chị?!
    Chị có hạnh phúc ko? Tình yêu mà chị từ bỏ có đáng để đổi lại gia đình chị như hiện tại ko? Với em, tất cả còn ở phía truớc . Như em nói, em rất sợ mình sai lầm. Nhưng đúng thật là em cô lập, ko có nguời giúp đỡ, ko có kinh nghiệm ra đời....Em có sự lựa chọn hả chị ?!
    ở đây em muốn trải lòng mình... Cần những lời động viên an ủi.... Ít nhất là về mặt tinh thần ,em thấy mình đuợc dựa dẫm ....

  3. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CHị ạ ... Trong cuộc sống này có bao nhiêu con nguời với những con đuờng đi hoàn toàn khác nhau. Mỗi con đuờngđó cũng chính là Số phận của chính họ tạo ra?! Em cũng muốn đuợc lựa chọn cuộc sống, em cũng muốn đc lựa chọn tình yêu. Nhưng còn trách nhiệm mà bản thân em ko cho phép mình bỏ qua... Đó có đc coi là em đã Lựa chọn ko chị?! Em nghe đâu đó nguời ta nói tình yêu ko phải là tất cả. Nguời ta cũng cần có ăn, để sống, để có khả năng nuôi sống tình yêu. Em cho rằng mình là nguời toan tính, những toan tính kể cả khi em muốn yêu.
    Có nhiều khi em ghen tị. Em ghen tị với tất cả những gì tốt đẹp xung quanh mình. Cơm,áo, gạo, tiền ... quá nhiều điều em phải lo toan. Còn có nguời thì em những tuởng họ sống chỉ phải nghĩ cách tiêu tiền ... Ôi, cuối cùng thì tất cả vẫn chép miệng đổ tại cho số kiếp , phải ko chị?!
    Chị có hạnh phúc ko? Tình yêu mà chị từ bỏ có đáng để đổi lại gia đình chị như hiện tại ko? Với em, tất cả còn ở phía truớc . Như em nói, em rất sợ mình sai lầm. Nhưng đúng thật là em cô lập, ko có nguời giúp đỡ, ko có kinh nghiệm ra đời....Em có sự lựa chọn hả chị ?!
    ở đây em muốn trải lòng mình... Cần những lời động viên an ủi.... Ít nhất là về mặt tinh thần ,em thấy mình đuợc dựa dẫm ....

  4. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Vế sau câu chuyện của bạn mình thấy phức tạp quá. Cuộc sống hiện tại của bạn cũng quá phức tạp rồi, đừng để mọi thứ phức tạp hơn nữa. Cứ sống thực với những gì bạn đang có, ổn định tâm tư và gia đình. Mình chỉ biết nói vậy thôi.
    HOPE FOR THE BEST AND PREPARE FOR THE WORST
  5. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Vế sau câu chuyện của bạn mình thấy phức tạp quá. Cuộc sống hiện tại của bạn cũng quá phức tạp rồi, đừng để mọi thứ phức tạp hơn nữa. Cứ sống thực với những gì bạn đang có, ổn định tâm tư và gia đình. Mình chỉ biết nói vậy thôi.
    HOPE FOR THE BEST AND PREPARE FOR THE WORST
  6. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều mất mát, và có những mất mát mà cả cuộc đời chúng ta phải sống chung với nó. Hoàn cảnh của mình tuy không giống của bạn, nhưng có một nỗi đau đã xảy đến với mình cách đây dù đã 3 năm rồi vâng có lẽ có thể hơn nhưng mình không nhớ rõ, bố mình đã chạy theo một người đàn bà khác bỏ lại sau lưng mẹ mình và anh chị em mình. buồn nhiều lắm, đau nhiều lắm. Đã nhiều lần cố hàn gắn cho bố trở về gđ nhưng dường như mẹ mình và anh em mình không đủ sức để giữ chân bố, bố lại ra đi và nó cũng không ít hơn chục lần.
    Bạn ơi! Đau thương là thế nhưng chúng ta vẫn phải sống, bạn hãy cố gắng lên, có thể ở đây mình đang an ủi bạn nhưng ngoài kia mình cũng cần người an ủi để chia sẽ nỗi buồn dù chuyện của mình đã qua.
    Mình không thể khuyên bạn thôi sống toan tính bởi điều đó là không thể. Bạnn có nhiều nỗi lo. Trách nhiệm với bạn quá nặng nề. Tuy nhiên ông trời không bất công đến nỗi sẽ lấy đi của con người ta tất cả. Hãy sống thực bạn nhé.
    Mình cũng tầm tuổi bạn , mình chưa yêu bao giờ , có lẽ là do nỗi ám ảnh của người cha làm mình sợ yêu. Nhưng bạn àh, trong tình yêu nếu toan tính thì sẽ chẳng hp, chẳng bình yên, bạn sẽ sống thế nào cả đời với người mà bạn không yêu. Bạn không thể lừa dối cảm xúc của chính mình. Bạn có nghĩ rằng không yêu người ta mà chỉ lợi dụng người ta thì như vậy sẽ bất công với người ta không. Hp là do bạn tự nắm lấy.Hãy yêu chân thành bạn nhé.
    Khi bạn trắng tay cái bạn còn lại là bài học.
  7. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều mất mát, và có những mất mát mà cả cuộc đời chúng ta phải sống chung với nó. Hoàn cảnh của mình tuy không giống của bạn, nhưng có một nỗi đau đã xảy đến với mình cách đây dù đã 3 năm rồi vâng có lẽ có thể hơn nhưng mình không nhớ rõ, bố mình đã chạy theo một người đàn bà khác bỏ lại sau lưng mẹ mình và anh chị em mình. buồn nhiều lắm, đau nhiều lắm. Đã nhiều lần cố hàn gắn cho bố trở về gđ nhưng dường như mẹ mình và anh em mình không đủ sức để giữ chân bố, bố lại ra đi và nó cũng không ít hơn chục lần.
    Bạn ơi! Đau thương là thế nhưng chúng ta vẫn phải sống, bạn hãy cố gắng lên, có thể ở đây mình đang an ủi bạn nhưng ngoài kia mình cũng cần người an ủi để chia sẽ nỗi buồn dù chuyện của mình đã qua.
    Mình không thể khuyên bạn thôi sống toan tính bởi điều đó là không thể. Bạnn có nhiều nỗi lo. Trách nhiệm với bạn quá nặng nề. Tuy nhiên ông trời không bất công đến nỗi sẽ lấy đi của con người ta tất cả. Hãy sống thực bạn nhé.
    Mình cũng tầm tuổi bạn , mình chưa yêu bao giờ , có lẽ là do nỗi ám ảnh của người cha làm mình sợ yêu. Nhưng bạn àh, trong tình yêu nếu toan tính thì sẽ chẳng hp, chẳng bình yên, bạn sẽ sống thế nào cả đời với người mà bạn không yêu. Bạn không thể lừa dối cảm xúc của chính mình. Bạn có nghĩ rằng không yêu người ta mà chỉ lợi dụng người ta thì như vậy sẽ bất công với người ta không. Hp là do bạn tự nắm lấy.Hãy yêu chân thành bạn nhé.
    Khi bạn trắng tay cái bạn còn lại là bài học.

Chia sẻ trang này