1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

22 tuổi bạn có gì, đã làm gì và đang hướng đến điều gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnam0511, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    22 tuổi bạn có gì, đã làm gì và đang hướng đến điều gì?

    Tôi tự hỏi 22 tuổi tôi đang có gì, đã làm gì và điều gì sẽ chờ đợi tôi ở phía trước?Tôi là sinh viên,có công việc part time mà nhiều người muốn có,có bạn gái xinh xắn và 1 gia đình.Nhưng sao tôi luôn cảm thấy cô đơn,hoang mang về bản thân.Tương lai chờ tôi ở phía trước là gì?Tôi đang đứng ở đâu trong xã hội này?.....Rất nhiều câu hỏi.Cảm thấy chênh vênh.
  2. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Nếu là bạn,bạn sẽ làm gì khi chưa đầy 1 năm nữa bạn sẽ ra trường,bước vào thế giới thực sự.Bạn sẽ làm gì khi ước muốn của bố mẹ bạn là bạn sẽ làm việc trong nhà nước còn bạn muốn có 1 công ty riêng nhưng phải xoay xở từ hai bàn tay trắng?Bạn sẽ làm gì khi người yêu bạn nói muốn cưới 1 người có kinh tế ổn định trong khi bạn chưa có gì.bên cạnh đó cô ấy muốn sau khi ra trường 1 năm sẽ cưới còn bạn muốn lo cho sự nghiệp?....
    22 tuổi các bạn có gì, đã,đang và sẽ làm gì?
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Câu hỏi đáng suy nghĩ đấy nhỉ. Hiện mình cũng 22t, mà chưa có gì cả, vẫn bố mẹ nuôi, là sv, chả làm thêm làm nếm gì hết, yêu đương cũng ko (đi học từ sáng sớm đến tối mịt rùi lấy đâu ra thời gian làm thêm với chả yêu đương ) Thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng chỉ đi loăng quăng, nghĩ về tương lai cũng khá mịt mù. Nhưng mà hiện tại vẫn sống tự do, vui vẻ.
  4. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Ờ vẫn tính là 22 tuổi nhá (sinh năm 84 nhưng còn lâu mới đến sinh nhật mừ)
    Có gì:
    ***** Gia đình, tuy mỗi người một nơi nhưng yêu thương và sẵn sàng làm tất cả vì nhau.
    ***** Những người bạn mà dù làm zì thì mình cũng biết là họ ở đó. Nếu mình thay đổi, họ để cho mình thay đổi và đón mình trở về khi mình muốn quay trở về. Nếu mình vẫn là mình, họ làm cho mình mở rộng tầm mắt, mở rộng những yêu thương.
    ***** 1 cái đầu để biết được điều gì là tử tế, 1 trái tim để biết yêu thương, 1 đôi tai để lắng nghe tâm sự của bạn bè, 1 bên vai sẵn sàng ghé gánh nặng của mọi người, 1 vòng tay ấm và chặt nhưng chỉ để chui tọt vào trong vòng tay của người iu....
    **** Có 1 tí tẹo tiền và 1 em Dream chiến gọi là của nả, he he
    Đã làm gì:
    ***** Làm tổn thương một cơ số người không nhỏ vì tính trẻ con, hiếu thắng và hồ đồ của mình. Biết vậy, nhưng cái tôi quá lớn!
    ***** Đã làm receptionist, admin, assistant , hihi, hiện nay hong làm zì, ở nhà chơi
    ***** Đã làm vô số điều xấu và điều tốt đến mức không nhớ nổi nhưng luôn tự hào vì mình là chính mình, ko ai và điều gì có thể thay đổi được bản thân mình
    ***** Đã thất vọng vì rất nhiều người, có những lúc cực kì tuyệt vọng về các mối quan hệ... Nhưng chấp nhận sự khác biệt của người khác vì ko fải ng ta khác mình là người ta sai. hihi, nói thế nhưng lúc làm thì ko đơn giản tí nào, có những ng đến h fút này mình vẫn ko thể nói chuyện được vì chưa thể quên.
    Hướng đến cái gì:
    Ơ, ngày xưa có 1 ước mơ cháy bỏng nhưng ko làm được vì chính mình dập tắt nó. Bi h làm zì cũng chỉ vì: Kiếm tiền, được ăn tiêu bằng tiền của mình, thế thoai. Chẳng hướng đến cái zì hết, Vớ vỉn nhở, hihi
  5. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi à? ko biết mình đang 22 hay là 23 nữa.
    Cơ mà đúng là mình vẫn cảm thấy mờ mịt tương lai thật. Hic...
    Có gì à? Công việc mình cảm thấy không phù hợp, nhưng hiện tại chưa thể bỏ. Người yêu chưa có (cũng chưa biết yêu là gì). Một ước mơ dang dở đang chờ... vài năm hay vài chục năm nữa làm nốt .
    Nhưng cái mình có lớn nhất là có một gia đình luôn bên cạnh. Và có một số bạn bè đủ để gọi là thân.
    Hứơng đến cái gì? Có lẽ là ước mơ của mình.
    Được lazyt sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 01/05/2007
  6. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    em mới 18 thôi,nhưng em cũng đã nghĩ về tương lai rùi
    Người ta bảo em trẻ con quá,mai sau ra XH sẽ bị người ta lừa thôi :D
    Nhưng em ko care,vì em thấy em giống mọi người,và mọi người sống tốt được,kiếm nhiều tiền được thì em cũng có thể làm như vậy.Cái chính là em tin vào bản thân.Có thể em kém 1 số người trong 1 số fương diện,nhưng có những thứ chỉ minh` em mới có
  7. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Lắm lúc đang ngồi cafe tự dưng ngớ người ra, ơ 22 tuổi rồi à, cuối năm là 23 rồi, già phết nhờ, hết tuổi teen...Song rồi lại nghĩ đến mấy năm sau thấy thê thảm.Thấy mình cầm cái bằng ĐH kinh tế loại trung bình (thực ra thì cũng thông minh fết,chỉ tại lười thôi) mà đi xin việc....hic.Thế nên muốn đi làm có kinh nghiệm để mở công ty riêng.Thế là nhận ra ô vốn ở đâu?... Thấy gf ngoan hiền lại được gia đình quý------> nghĩ đến chuyện lâu dài nhưng lại sợ phải cưới vợ sớm mà không cưới thì sợ mất...tiến thoái lưỡng nan....Muốn giàu thì chưa vợ, mà muốn vợ thì.... Phát điên.
  8. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Nhẹ nhàng hạnh phúc thật đấy.Mình cũng luôn cố gắng nhìn nhận mọivấn đề thật dễ dàng, đơn giản cho đỡ mệt người nhưng có vẻ khó quá.
  9. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ già hơn cậu những 3 tuổi , nhiều khi cũng thấy lo thật đấy vì bạn bè ai cũng ổn định cả, còn bản thân mình thì vẫn còn học, nhưng hoàn cảnh nó thế, ai chả muốn làm giàu, nhưng nếu chưa làm gì được thì cũng ráng sống cho tốt là mừng rồi, không phụ công lo lắng của cha mẹ. Nhìn lại những người thành đạt thì ai cũng phải 40 cơ( trừ mấy người có đk gia đình khá giả thì khác) còn bạn thì trẻ chán
    Nhưng tuổi bạn mà kết hôn thì hơi sớm, mà thiếu gì cách giải quyết vấn đề đó, có lòng tin vào bản thân là sẽ làm được thôi. Cậu còn có người yêu chứ tớ chả có đk mà tìm đây này
  10. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Hôm nay mọi người cảm thấy ra sao sau cả kỳ nghỉ lế dài như vậy?
    Và nữa ở tuổi 22 các bạn đã xác định được cho mình 1 điểm dừng chưa?( ý mình là xác định a half í ).Mọi người đã từng trải qua bao nhiêu mối tình? Và có bao h muốn có chuyện.... ko?( trước hôn nhân.Hỏi nghiêm túc đấy)

Chia sẻ trang này