1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

22 tuổi bạn có gì, đã làm gì và đang hướng đến điều gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnam0511, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Bạn này có vẻ băn khoăn chuyện lấy vợ nhỉ! Ừ, lập gia đình khi cảm thấy đủ yêu thương và bản lĩnh chứ cũng ko quan trọng chuyện tuổi tác lắm đâu. Nghĩ nhiều thế! Đau đầu quá, sống đơn giản cho đời thanh thản bạn ạ.
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thật trùng hợp, tớ cũng 22t (vì chưa tới sinh nhật 23 mà) cũng có suy nghĩ như bạn: 22t, sắp tốt nghiệp 1 trường ĐH mà bên ngoài thì bọn HS lớp 12 mơ ước và có 1 cuộc sống ổn định, chẳng có vài trăm triệu để lập nghiệp nhưng cũng chẳng phải lo lắng gì. Nhưng nhiều khi ngồi nghĩ thấy tương lai chả có gì rõ ràng cả... , thấy buồn buồn. Nhưng sau đợt 30/4 này được đi chơi tung toé thấy lại sung sướng, hồ hởi như hồi còn năm thứ nhất, thì cứ chơi đi đã, có gì mà phải lo. Xin được việc tốt thì làm, không thì ở nhà bố mẹ nuôi vài tháng thì đã sao
    .....................
    ....................
    PS. Bao giờ topic này được tầm 10 trang, mình lên danh sách những người có suy nghĩ thế này lại, chờ sau 3,4 năm nữa xem lúc đấy mình làm được gì rồi có khi lại hay.
  3. Josquin

    Josquin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi rồi , đang học ĐH , nhưng cảm thấy mệt mỏi vì chọn nhầm nghề , tương lai mịt mù . Chẳng ham muốn học tiếp nhưng lại ko thể bỏ vì gia đình quá mong đợi ... Ước gì có ai đó cho mình một lời
  4. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em đã gần 20,cái tuổi mà ai cũng nói là sung sức nhất (cả nghĩa đen và nghĩa bóng nhé).Đọc bài của các bác U22 lại thấy lo cho bản thân,không biết khi em bằng tuổi các bác có gặp phải vấn đề như vậy không?Chẳng biết đau mà lần
  5. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Hoho, băn khoăn thì thế thôi. Tại thấy mình còn trẻ quá. Nhiều lúc vẫn trẻ con. Như hnay mới bật lại sếp rồi thấy hả hê khi sép đuối lý..
    Nói vậy thôi chứ có lẽ tại mình tham quá, cái gì cũng muốn nó hoàn hảo, việc gì cũng muốn làm thành ra chẳng việc gì ra hồn cả. Lo thì vẫn lo nhưng vẫn ham chơi.
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    22t.....bạn bè chuẩn bị ra trường đi làm hết cả.......mình thì vẫn lọ mọ học tiếp.....bạn bè nó làm cho báo này báo nọ.....mình vẫn chỉ lên lớp hàng ngày......
    tình yêu thì bế tác, giữ lại hay bỏ đi đều đau lòng....học hành thì chả ra làm sao........22 năm ngu si và vô tích sự
  7. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Ru ngốc xinh ko được mắng bản thân thế chứ ^_^
    tớ cũng 22 tuổi ^^ một tháng nữa là thành KTS ùi tớ có gia đình tốt, bạn bè tốt, có người iu ... cũng rất tốt
    và ... tớ hướng về Paris iu dấu

Chia sẻ trang này