1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

22 tuổi : Độc hành A pa chải

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ThuHa_xinhdep, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú đã thành công trong vụ này nhá nhưng mà đi nhiều thì fải khác khác 1 chút chứ vẫn thế àh?
    Tớ tưởng đi như chú fải học đc đến vài chục cái sàng khôn rùi ý chứ nhểy.
    Mà cũng tiếc cho chú ko đc tham gia cái vụ Mẫu Sơn lắm đấy giá mà có chú anh em mình cụng với nhau vài chén cho hiểu nhau hơn thì hay biết mấy
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà lại xúm vào bắt nạt con bé đấy . Nào, kể chị nghe xem đi mấy ngày nào? thi cử thế nào mà đã tót đi chơi thế hả ?
  3. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Chú Việt đã nghe THÁI SƯ PHỤ nói chưa, chịu khó mà viết dài dài vào, kể lể hành trình đi, ko thì TSP cũng không thể đỡ cho mấy quả lock nick với cấm post bài đâu
    P/S: giờ TSP lên làm Mót rùi, cứ thoải mái mà tung hành đi
  4. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ui mới về hôm trước thôi mà, còn một số việc phải làm trong hôm nay nữa. Bận lắm ý, kể lại hết thì mệt chết mất ^_^
    Chuyến đi của mình thì nói thật ra là thế này. Với tư cách độc hành hơn nữa ngoài cái thẻ sinh viên thì chả có giấy giới thiệu mịe gì thì có tài thánh cũng ko thể lên đến mốc 0 được. Đến như anh Hoàn anh em với chú Khai hôm vác sách lên cũng bó tay ( anh Hoàn nhể he he ! ). Nhưng mà với khả năng của mình thì cũng có thể lên được đến mốc 3 xem cái cửa khẩu A pa chải trong tương lai, quát mấy thằng chăn trâu Trung Quốc thả trâu sang đất mình vân vân...
    Mấy hôm ở Tả Kố Khừ uống rượu bét nhè. Mình rất son đến đúng dịp dân tổ chức mừng nhà mới nên cứ gọi là ê hề. Anh em nào thích uống rượu với thịt rừng thì lên Tả Kố Khừ ngay nhé, bây giờ chắc vẫn còn kịp đấy he he ^_^
    Được ThuHa_xinhdep sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 07/02/2007
  5. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    1. CHú Việt đi Apachải về rồi ah. Độc hành ! chia vui nhé.
    2. Anh vẫn thấy nhớ SÍN THẦU quá, cũng chưa gặp lại em Lan được. tối nay gửi mấy cái ảnh của hội APC Tết Tây về cho thằng Pờ Hùng San. Ngày mai nó về Sín Thầu rồi.

    @All anh em đã đi APC: ai có quà gì thì gửi cho Pờ Hùng San đưa về nhé, mai SAN về quê rồi.

    3. CHú Độc hành như thế. Khi lên đến SÍn Thầu. CHú được ăn bữa cơm nhà chú Sinh, ngửi cái không khí Tá Miếu, APC. Cảm thấy tuyệt vời chứ/
    Mà chú đi đợt này lạnh lắm. có khi nào ứa nước mắt vì Cô độc, vì gió lạnh, vì nhớ mẹ. Như khi độc hành trên Mã Pí Lèng kô.
    Thôi, vào đây, thấy chú đi như thế này cũng có cái mà đọc.
    Anh chim cút đây !. ảnh ót gì pót cho anh em xem nhé.
    Ngôn từ nhẹ nhàng chút xíu. đừng để mọi người chửi dân XD ngông cuồng. Anh cũng học XD như chú.
    Bye!
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ờ, ku thuha này viết chính xác, Tả Kố Khừ, thực ra trong box ta có rất nhiều người nhầm tên cái bản này là Tả Kho Khừ. Trước của bản, ngày tư khi đi suối Sín Thấu lên có cái biển to đùng bằng gỗ : Tả Kố Khừ
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ối, thế là đi về rồi à? Dù sao cũng phục chú: "Nói là làm". Chúc mừng chúc mừng . Ảnh ọt đâu post lên cho bà con thèm đi
  8. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Àh có phải cậu San cháu bác Tài học ĐH gì ở Hà Nội phải ko anh. Hôm ăn cơm ở sáng ở nhà bác Tài em cũng được bác ý nói đến, hình như là con chú Sinh thì phải.
    Chuyến này em ko phải đi đêm lắm mí lỵ cũng quen rồi nên cũng ko ứa nước mũi như chuyến đi Hà Giang đâu.
    Chuyến này em được ăn cơm ở nhiều nhà lắm vì đúng đợt dân tổ chức mừng nhà mới mà. Nhưng chỉ ở Tả Kố Khừ thôi vì chú Khai cũng ở đấy. Lên A pa chải chẳng quen ai chán lắm.
    Tiếc một điều là ko mượn được máy ảnh nên chẳng có cái nào up cho anh em cả. Có mấy cái chụp ở Thuận Châu lúc lên nhà sàn uống rượu với người Thái nhưng mà ép Plastic hết rồi với lại ngại Scan nên cũng thôi.
    Chuyến đi này nói chung là thú vị tuy nhiên phong cảnh cực Tây thì phải nói thật là ko được đẹp như mong đợi (vì ko lên được mốc 0). Hy vọng chuyến đi sắp tới sẽ thú vị hơn.
  9. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ kể lại một số chuyện vui trong chuyến đi vừa rồi. Mình sẽ ko tường thuật lại chuyến đi nữa vì làm như vậy sẽ rất mất thời gian hơn nữa có lẽ là ko cần thiết. Mình nghĩ làm như thế này thì sẽ hay hơn.
    Lý người Mông (hay Lý thằng Mèo)
    Ai cũng biết người Mông giỏi nói lý. Ví dụ như nếu như bạn đang đi xe trên đưòng rất đúng luật mà bị một chú Mông tông phải. Bạn muốn bồi thường thì chú ta sẽ cãi lại thế này : "Mày biết tao đi sai sao mày ko tránh tao, mày ko ở đấy thì tao đâm vào ai, tao làm gì có tiền mà đền cho mày " Hay là : "Tao đâm vào mày đâu mà mày bảo tao đâm vào mày, xe của tao đâm vào xe của mày đấy chứ mà nhà nước làm ra xe chứ tao có làm ra xe đâu mà mày bắt đền tao, mày phải bắt đền nhà nước chứ !" <-- BÓ TAY
    Hôm đầu tiên lên Tả Kố Khừ, sau bữa cơm trưa với anh Khai, anh Long, anh Cà .... (còn mấy người nữa tôi ko nhớ, xin phép gọi bằng anh cho nó thân mật ), tôi với anh Khai và anh Long vào phòng anh Khai uống nước chè. Anh Long có kể câu chuyện vui thế này :
    Trong ngày đầu tiên về làm trưởng công an một xã vùng cao trước đây, mình có nhận được một lá đơn của một chú Mông thế này :
    " Thưa cán bộ con ngựa đực nhà nó .ịt chết con ngựa cái nhà tôi, nó phải đền tiền cho tôi ! Đề nghị cán bộ giải quyết !"
    Cầm lá đơn cụt lủn mà mình buồn cười quá, ra là con ngựa đựa nhà ông hàng xóm xổng chuồng sang fang con ngựa cái nhà ông này, chẳng may con ngựa cái bị chết. Hòa giải thế nào cũng ko được cuối cùng chỉ còn cách dùng Lý người Mông để trị người Mông thôi. Gọi cả 2 ông lên trụ sở công an xã.
    - Thế bây giờ người làm ra người có tốt ko ?
    - Tốt chứ ! Người làm ra người quá tốt đi chứ ! Sang năm tao lấy thêm vợ làm thêm con đấy !
    - Thế ngựa làm ra ngựa thì có tốt ko ?
    - Tốt chứ ! Ngựa làm ra ngựa mình càng có thêm ngựa càng tốt chứ !
    - Thế ông nói người làm ra người là tốt, ngựa làm ra ngựa cũng tốt thì bây giờ chuyện con ngựa này coi như là ko may, mỗi nhà chịu một nửa. Con ngựa đáng 2 triệu thì nhà ông ấy đền ông 1 triệu, ý của ông thế nào (...thực ra con ngựa đáng khoảng 1 triệu6 thôi nhưng mình cứ nói lên 2 triệu cho nó sướng ! ...)
    ......
    - Uh cán bộ giải quyết như thế thì tao cũng thấy ưng cái bụng đấy. Bây giờ con ngựa của tao đáng 2 triệu thì tao chịu 1 triệu, lấy một triệu thôi !
    Thế là mọi việc được giải quyết xong, nhà kia đền nhà này một triệu, 2 bên cùng vui vẻ. Con ngựa chết môt thịt cả bản uống rượu túy lúy mấy ngày ! Vui thật !
    Anh em thấy chuyện hay thì cho xin tràng vỗ tay nhé
    Được ThuHa_xinhdep sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 07/02/2007
  10. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cái này post nhầm, anh Hoàn xóa hộ em cái !
    Được ThuHa_xinhdep sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 07/02/2007

Chia sẻ trang này