1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ivyruan, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyruan

    ivyruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    .
  2. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có thể có chứ nhưng không chắc của cậu thôi
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Choài oai,
    Vậy cứ cô gái nào ra đường thì tối về là có thai ngay hả. Nghe cứ như chuyện cổ tích ấy: một cô gái ngồi lên một tảng đá thế là tối về sinh ra một thằng cu, hehe. Mà người ta sinh baby cũng dễ nhỉ, động vào người cái thế là sinh con, đỡ phải "đau lưng". Kekeke
    Đùa tý thôi, không có baby được đâu. Điều kiện tiên quyết là nòng nọc của M phải xâm nhập được vào BPSD của FM_như thế còn chưa chắc nữa là, thế nên mặc nguyên quần áo thì hô phong hoá vũ, cuỡi mây về gió cả ngày cũng chẳng sao. Mà sao không bỏ bớt quần áo ra cho đỡ vướng nhỉ!!! Nếu để ý một chút thì cũng không sao đâu.
    Chúc vui vẻ
    Bibo
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thế khi đi bơi. Em nào đứng cạnh thằng nuôi nòng nọc. Đúng nó nó thả ra một đàn thì có bị sao ko các bác.
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Khe khe,
    Đùa vui nhỉ, cứ làm như "cửa thành" lúc nào cũng mở toang hoang như cửa Ô Quan Chưởng không bằng, ai vào cũng được í. Nó muốn vào cũng có ai mở cửa cho đâu mà vào. Mí lại môi trường nước bể bơi toàn clo, nòng nọc sống cũng thành tật.
    Một lý do nữa là nòng nọc của các M có phải lúc nào cũng có thể tung tăng đi chơi đâu, còn phải lao động cực nhọc mấy tiếng nó mới chịu chui ra ấy chứ..... Hì
    Nói túm lại là: KHÔNG SAO, CỨ BƠI LỘI THOẢI MÁI
    Bibo,
  6. tlm19xx

    tlm19xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chì? 'ùng chàm bĂn ngoà?i thì? ko thĂ? gòi là? quan hẶ, mà? ko quan hẶ thì? no baby. ChẮm hẮt
  7. michealcorleone

    michealcorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ngu vãi!!!!!!!!!!!!!!!!!Về học lại cho chắc roài lên đây tư vấn không có chị em chúng nó cười cho xoá vì đả kích cá nhân
    . Nòng Nọc không sống được trong môi trường nước(kể cả bể bơi), chứ không dầy em tắm sông dính roái
    u?c ndungtuan s?a vo 07:59 ngy 11/08/2005
  8. Hitler_Einstein

    Hitler_Einstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tinh trùng sống được trong nước(kể cả nước bể bơi)cả tuần cơ có điều không "em" nào bơi đủ khoẻ để tạo baby đâu!Cứ yên tâm mà đi bơi cho khoẻ!
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mẹ của Phù Đổng Thiên Vương đi làm đồng về mệt có uống nước trong cái sọ dừa rồi về nhà mang thai và sinh con . Có lẽ @ivyruan nên quay lại cái thời cổ tích ấy để sống đi . Bao nhiêu sách báo, bao nhiêu kiến thức về chuyện này thì không chịu đọc cho rõ đi mà cứ lười tìm hiểu rồi hỏi một câu quá ngây ngô . Chán thật .
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Phải cho trực tiếp vào nơi nhận thì mới có khả năng "bị" bạn ạ !!!
    Nếu chưa muốn "bị" bạn đừng nhân nhượng quá khi chưa chuẩn bị kỹ càng các dụng cụ phòng chống.

Chia sẻ trang này